Chuyện tình "vượt rào" của 2 loài diều hâu sinh ra con lai siêu hiếm khiến giới khoa học sốc nặng

CamCute

New member
5f767cd6edb5e9092ac1.jpg


Ai bảo chỉ có phim mới có cảnh "yêu nhầm người", giờ cả thế giới động vật cũng có drama ngôn tình rồi nè!

"Con lai khác chi" nghe thì hơi khoa học nhưng thực chất là chuyện cực kỳ hiếm xảy ra trong tự nhiên đó. Và nó đã thật sự xảy ra với 2 giống diều hâu tưởng chừng như "tám cọc ba đường" không liên quan gì đến nhau luôn á.

Có người vẫn cứ bảo ngôn tình là truyện ngôn tình, đời thực đâu có vậy. Nhưng mình dám khẳng định là trên đời này có những mối tình đẹp như cổ tích thật luôn, vượt qua mọi rào cản, định kiến xã hội để có được happy ending nha. Đấy là mình đang nói về thế giới động vật đó, còn con người thì... mình không rõ lắm

Nàng là một cô diều hâu lông đen bình thường, không có gì nổi bật so với đám bạn cùng loài. Chàng thì đặc biệt hơn xíu, thuộc dòng diều hâu Buteo lineatus - loài có phần lông ngực và chóp cánh phẩy màu đỏ vàng rất bắt mắt. Nghe thì có vẻ liên quan nhưng thực ra hai đứa này không cùng giống loài, không cùng địa bàn sống, và tuyệt đối không phải là "ideal type" của nhau.

Thế mà sợi chỉ hồng vẫn cố tình đu đưa hai nhân vật chính lại gần nhau. Vượt qua khoảng cách địa lý, bất chấp khác biệt về tập quán, diều hâu lông đen và diều hâu cánh đỏ vẫn tìm thấy nhau và rơi vào "love at first sight" ngay lập tức Và kết quả của tình yêu này chính là 1 giống chim lai hoàn toàn mới khiến giới khoa học phải "what the...?!" trong thời gian gần đây.

6d8a60240b540b7ce57d.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ năm 2005, khi Stan Moore - thành viên nghiên cứu chim săn mồi tại Viện Fairfax Raptor phát hiện một hiện tượng kỳ lạ chưa từng có tại khu phức hợp Laguna de Santa Rosa Wetland, California: Đó là sự xuất hiện của 1 con diều hâu lông đen - loài chim này không bao giờ xuất hiện ở đây cả. Thông thường, chúng chỉ sống dọc theo các tuyến sông ở Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ, và chỉ một số ít bay sang tây nam nước Mỹ. Môi trường sống gần nhất cũng ở đông nam Nevada, cách California hàng trăm cây số cơ đấy.

Nhưng sau một thời gian quan sát, Stan nhận ra con diều hâu lông đen này không phải chỉ ghé qua chơi. Nó quyết định ở lại và làm tổ luôn tại đây. Jennifer Coulson - nhà sinh thái học từ Đại học Tulane giải thích: "Khu Laguna de Santa Rosa Wetland là vùng đất giàu có, nhiều cơ hội săn mồi và nguồn thức ăn đa dạng cho diều hâu. Đây có lẽ là lý do khiến chú chim này quyết tâm ở lại California".

c439439a1f2d10efe287.jpg


4 năm sau, Stan bắt được chú chim kỳ lạ này, xác định nó là con cái và buộc một miếng băng chân để đánh dấu, tiện cho việc theo dõi về sau. Đây cũng chính là thời điểm cô diều hâu lông đen rơi vào lưới tình của anh diều hâu cánh đỏ. Nhưng như đã nói, đây là 2 loài hoàn toàn khác biệt, nên tình yêu giữa chúng không phải lúc nào cũng "ngọt ngào" đâu nha

So với bạn tình, diều hâu cánh đỏ có kích thước nhỏ hơn, bộ lông đặc biệt hơn với màu rỉ sét ở khắp phần ngực và một phần cánh, đôi chỗ lại điểm vài chấm trắng lởm chởm. Vì thế, mặc dù thường xuyên "tương tác" với nhau, 2 loài chim này vẫn chưa thể tạo ra "thành quả" gì đáng kể.

Mãi đến năm 2012, một chuyên gia quan sát chim mới phát hiện 1 giống chim lai kỳ lạ, còn khá trẻ, bay lẻo đẻo theo sau cô diều hâu lông đen, nhưng không ai biết lai lịch của nó. Khoảng 1-2 năm sau, cô chim này lại kết thân với 1 anh cánh đỏ khác, tình cảm thăng hoa đến mức cả 2 quyết định "về chung một nhà" và xây tổ ấm cùng nhau luôn.

d7e0bc17ccc992748fc3.jpg


Đến mùa xuân năm 2014, cuối cùng Stan Moore cũng tận mắt chứng kiến những đứa con lai đầu tiên của cặp đôi này ra đời. Giống chim lai mới sở hữu bộ lông đen đặc trưng của mẹ cùng kích thước cơ thể khá lớn. Nhưng phần đầu lại tròn vo, mỏ cong và hàm hẹp - đặc điểm thừa hưởng từ bố.

Thực ra thì con lai không có gì mới lạ, chúng thường là kết quả của những cuộc tình giữa 2 loài cùng giống. Ví dụ chó sói và chó coyote đều thuộc giống Canis, hay gấu xám Bắc Mỹ và gấu Bắc Cực đều thuộc giống Ursus. Nhưng ở đây, diều hâu lông đen và diều hâu cánh đỏ thuộc 2 giống hoàn toàn khác nhau - Beteogallus và Buteo. Chúng có thể có họ xa kiểu như con người với tinh tinh, hay mèo nhà với báo đốm vậy, nhưng gần như không thể tạo ra con lai khi giao phối đâu.

"Con lai khác chi" - thuật ngữ khoa học cho tình huống này - là trường hợp cực kỳ hiếm trong tự nhiên và mới chỉ xảy ra vài lần giữa diều hâu và đại bàng mà thôi. Jennifer Coulson cho biết phát hiện này sẽ là một thành tựu lớn: "Đây là trường hợp mà không phải lúc nào chúng ta cũng đủ may mắn để quan sát được đâu". Đó là chưa kể vì có kích thước lớn hơn hẳn, cô diều hâu lông đen hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho anh lông đỏ trong quá trình giao phối luôn á

a69f2d9a5ca6273cda3b.jpg


Vấn đề lớn nhất khiến "con lai khác chi" trở thành hiện tượng hiếm gặp nằm ở khả năng tương thích sinh học. Jente Ottenburrghs - nhà sinh vật học tại Đại học Wageningen, Hà Lan cho biết: "Khả năng 2 cá thể giao phối và tạo ra con lai phụ thuộc vào khoảng cách di truyền giữa chúng. Nếu chúng tiến hóa độc lập theo thời gian thì khoảng cách này sẽ càng tăng cao". Jennifer chia sẻ thêm rằng khoảng cách di truyền giữa 2 cá thể diều hâu này cao gấp 3-4 lần so với những cặp khác có thể tạo ra con lai.

Ngôn tình luôn hướng đến sự hoàn mỹ, tập trung vào những điều bay bổng, lãng mạn, nhưng chắc chắn sẽ phần nào vỡ mộng khi khoa học xen vào rồi Trong trường hợp này cũng vậy. Các nhà nghiên cứu cho biết việc diều hâu lông đen chọn diều hâu cánh đỏ làm bạn tình hoàn toàn là để "giải quyết nhu cầu sinh lý" chứ chưa chắc đã có tình cảm gì đâu nha.

Như đã nói, các cá thể lông đen gần như không bao giờ xuất hiện tại California. Vì vậy, để tìm được đồng loại ở đây là cả một vấn đề nan giải. Nên cô nàng lông đen mới chọn anh cánh đỏ - cá thể gần với loài mình nhất - để giao phối "tạm bợ", và may mắn tạo ra 1 loài con lai hoàn toàn mới.

24b872485b71b29fd51d.jpg


Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu xem giống con lai mới này có khả năng sinh sản hay không, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Nếu được, nó hoàn toàn có thể lai chéo với diều hâu lông đen và diều hâu cánh đỏ để duy trì dòng DNA mới thừa hưởng từ 2 loài. Jente cho biết: "Hãy tưởng tượng trường hợp tương tự như con người với chủng người Neanderthal vậy. Trong một vài trường hợp cụ thể, việc trao đổi gene có thể mang lại lợi ích nhất định cho một trong hai loài. Vì vậy, lai tạo là yếu tố quan trọng trong quá trình tiến hóa nói chung đấy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top