Gặp nhau từ thời còn trẻ măng nhưng vì drama gia đình, họ đành phải ngậm ngùi chia tay.
Trong chuyện tình yêu, miễn là hai trái tim rung động cùng tần số thì tuổi tác có là gì đâu! Câu chuyện của cặp đôi dưới đây chính là minh chứng sống cho điều này luôn á.
Len Allbrighton (79 tuổi, người Úc) và Jeanette Steerm (78 tuổi, người Anh) lần đầu chạm mặt nhau vào năm 1963 khi cùng học để trở thành y tá tại bệnh viện St. Mary trên đảo Wight, Anh. Chia sẻ với tờ South West News Service, cả hai kể lại rằng họ đã "đổ" nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn
Sau vài tháng hẹn hò ngọt ngào, Len đã quỳ gối cầu hôn Jeanette. Anh nhanh chóng bay sang Úc ngay sau đó, với kế hoạch mua đất và xây nhà cho hai người. Chỉ cần hoàn thành những thứ này, anh sẽ đón nàng sang Úc và cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu.
Thế nhưng plot twist xuất hiện rồi! Vào thời điểm đó, phụ nữ Anh phải đủ 21 tuổi mới được kết hôn hợp pháp, mà Jeanette còn thiếu tận 3 tuổi nữa cơ. Vì vậy, bố mẹ nàng không chỉ phản đối mà còn ép con gái hủy hôn với Len luôn.
Không thể làm ngược ý phụ huynh, Jeanette buộc phải gửi một lá thư từ Anh sang Úc, giải thích lý do mình không thể đến với anh. Quá đau khổ và tổn thương, Len quyết định không về quê nữa mà kết hôn, lập gia đình với một người khác cũng đến từ đảo Wight.
Fast forward 52 năm sau... Len ly hôn vợ vì mâu thuẫn không thể hàn gắn và quyết định quay lại tìm mối tình đầu của mình Ông trở về đảo Wight và tìm được địa chỉ nhà Jeanette trong danh bạ. Mặc dù không dễ dàng tí nào nhưng ông đã làm được!
"Tôi chỉ hy vọng cô ấy vẫn ổn và không mong đợi điều gì khác. Tôi rất vui vì mình đã thành công tìm đến nhà cô ấy", ông chia sẻ. Jeanette đang đứng trong nhà thì nhìn thấy ông ngoài hàng rào vườn. Vì khuôn mặt đã già đi và nhiều râu, bà shocked vô cùng khi nhận ra đó chính là Len của ngày xưa. Lúc này bà đang sống với chồng và các con nên buộc phải đuổi Len đi và nói với chồng rằng đó chỉ là người lạ hỏi đường thôi
Nhưng rồi hai năm sau, chồng bà qua đời vì ung thư và bà đã tìm đến Len nhờ địa chỉ trên tấm thiệp Giáng sinh ông gửi năm trước.
"Tôi vui vì anh ấy đã đi tìm mình. Tôi đã nghĩ về Len rất nhiều vào thời điểm đó", bà Jeanette thừa nhận. Sau đó, vào ngày 11/2, ông mời bà về sống cùng ở Stevenage (một thị trấn của Anh) và cầu hôn bà lần thứ 2 vào năm ngoái. Sau 5 năm chung sống, họ tổ chức đám cưới ấm cúng với sự góp mặt của các con, cháu và chắt
Len tâm sự: "Chúng tôi lại yêu một lần nữa. Cả hai đọc thơ cho nhau nghe và trao nhẫn cho đối phương. Chính tôi cũng phải choáng ngợp với tình yêu mà mình dành cho Jeanette"
Cô dâu 78 tuổi thêm vào: "Cuộc sống hôn nhân thật tuyệt vời. Thật tốt khi có một người đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Anh ấy sẵn sàng tìm tôi dù đã hơn 50 năm trôi qua. Tôi thích và có thể làm mọi thứ cùng với Len"
Nguồn: NY Post
Nguồn: kenh14.vn