Trước khi drama ly hôn gây sốt cả nước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng có câu chuyện tình đẹp như phim bắt đầu từ một cuộc gọi bất ngờ. Những chi tiết ngọt ngào này được chính bà Thảo kể lại trong buổi trò chuyện với báo chí tháng 3/2018 nha!
Định mệnh từ cuộc gọi đến tổng đài 108
Năm 1994, bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm nhân viên tổng đài 108 tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Một ngày như mọi ngày, bà nhận được cuộc gọi từ một người cần hỏi thông tin - chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Bà kể lại ông Vũ hỏi "1000 câu hỏi" khiến cô nhân viên ca trước phải "chết khiếp", nhưng bà lại kiên nhẫn giải đáp hết. Dù chưa từng gặp mặt, cả hai đều cảm nhận được chemistry đặc biệt qua điện thoại. Sau gần một năm trò chuyện mỗi ngày mà không biết mặt nhau, bà Thảo mới đồng ý gặp mặt. Và bùm - họ yêu luôn ngay lần đầu gặp đó!
Điều gì khiến cô con nhà giàu "rung động"?
Thời điểm đó, hoàn cảnh hai người khác biệt khá nhiều nha. Bà Thảo là hoa khôi Pleiku, con nhà giàu kinh doanh vàng bạc đá quý, nhiều người theo đuổi. Còn gia đình ông Vũ làm công nhân tại xí nghiệp gạch ở M'Drắk (Buôn Ma Thuột), cuộc sống khó khăn, ba ông còn ốm không có tiền đi bệnh viện.
Nhưng điều khiến bà Thảo bị "hút" không phải tiền bạc, mà là trí tuệ và khát vọng cháy bỏng của ông Vũ. Bà chia sẻ:
"Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức. Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và gia đình thoát khỏi nghèo khó. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà những khát khao về cuộc sống mãnh liệt đến vậy."
Khi ông Vũ còn nhiều ý tưởng nhưng thiếu phương hướng, chính bà đã cùng anh sắp xếp lại những suy nghĩ, kiến thức để định hình tương lai.
Trong những ngày đầu khởi nghiệp, ông Vũ từng gửi thư cho bà, chia sẻ rằng dù bận rộn với công việc, hình bóng của bà vẫn luôn hiện diện trong tâm trí mình. Sweet quá đi thôi!
Khi hôn nhân khép lại sau 10 lần hòa giải
Sau khi kết hôn, hai người có 4 người con. Tuy nhiên, những bất đồng trong cuộc sống khiến họ không thể tiếp tục đồng hành. Sau 10 lần hòa giải không thành (số lần nhiều hơn cả đề thi rớt nhé các bạn), cuối tháng 3/2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và chấp thuận cho hai người ly hôn.
Sau cuộc hôn nhân, bà Thảo tiếp tục phát triển thương hiệu cà phê riêng với mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế. Còn ông Vũ thì vẫn gắn bó với Tập đoàn Trung Nguyên.
Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ tổng đài 108 của hai người đã trở thành một phần ký ức đặc biệt trong lịch sử doanh nghiệp Việt Nam rồi!
Nguồn: techz.vn