Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi mất! Thi thể của bé gái 3 tuổi vừa được tìm thấy trong khu rừng trên đảo Langkawi – Malaysia cách đây vài ngày, báo The Star đưa tin hôm 8-3.
Theo cảnh sát trưởng Mohd Iqbal Ibrahim, mẹ của bé – một công dân Indonesia – đã có "storyline" khá drama với một ông chú 37 tuổi đã có vợ rồi.
Chị này quen anh ta khoảng 1 tháng khi anh ta hay ghé quán ăn nơi chị làm việc ở bang Penang. Mối quan hệ "bí mật của chúng mình" này được giữ kín đến nỗi vợ anh ta – một y tá tại bệnh viện nhà nước – chẳng hề hay biết gì cả.
Theo The Star, ông chú này còn "flex" tài nói láo, bảo vợ rằng chị kia về nhà làm người giúp việc. Vậy mà vợ cũng tin!
Plot twist chính thức xảy ra vào cuối tháng 1 năm nay khi bà vợ chính thức "bóc phốt" được chuyện ngoại tình này rồi.
Sau màn cãi vã "nảy lửa" như phim TVB, bà mẹ đơn thân bị đuổi khỏi nhà rồi xin vào làm nhà hàng ở Langkawi. Nhưng mà đau lòng là con gái 3 tuổi của chị – tên là Nur Aisyah Aleya – vẫn tiếp tục sống với cặp vợ chồng không con kia.
Đến cuối tháng 2, bà mẹ đến nhà họ nhưng không thấy con đâu cả. Cặp đôi vẫn nói láo rằng Nur Aisyah được gửi cho người khác chăm sóc. Đến ngày 3-3, thấy không ổn, bà mẹ liền báo nhà chức trách về việc con gái mình mất tích.
Cảnh sát Malaysia truy tìm và tóm được cặp vợ chồng tại thị trấn Ampang. Bị "hỏi thăm" kỹ càng, họ mới khai ra nơi ném thi thể bé gái đựng trong va li xuống khe núi ở Langkawi. Cảnh sát chỉ thu thập được hộp sọ và những sợi tóc của Nur Aisyah thôi.
Các nghi phạm khai bé gái bị động kinh tại nhà trong khi họ đang cãi nhau. Cả hai đã bị tạm giam từ ngày 7-3 trong khi cảnh sát điều tra vụ án.
Nguồn: soha.vn