Trưa hôm đó, không thấy vợ về ăn cơm, anh Long chạy ra lán chăn trâu thì phát hiện cảnh tượng ai cũng phải rùng mình – vợ mình đã qua đời rồi.
Vụ án đang gây sốc dư luận: chị Ngô Thị Thúy (SN 1974, ở Thiều Xuân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn bả chó, lẻn đến lán chăn trâu để hạ độc vợ của nhân tình. Drama này thực sự quá kinh khủng và khiến cả vùng phải xôn xao bàn tán!
Khi mối tình lén lút đi quá xa
Hơn một tuần rồi mà dân làng Kim Hoàng (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa hết shock với vụ việc chị Thúy tìm đến nhà nhân tình rồi trực tiếp đánh bả chó giết chị Tươi – vợ của nhân tình – ngay tại lán chăn trâu ở khu đồng vắng người.
Theo lời đồn của dân làng, chuyện tình cảm giữa anh Nguyễn Ngọc Long và chị Thúy đã diễn ra nhiều năm trời. Nhà anh Long có lán chăn trâu ở thôn Dền (xã Dị Trạch, huyện Hoài Đức). Vì khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại nên cả hai thường xuyên ra đây "hẹn hò" để tránh con mắt soi mói của hàng xóm.
Thế nhưng "giấu vàng trong đá, lâu ngày cũng bị lộ", nhiều người dân đi làm đồng đã bắt gặp hai người thường xuyên vào lán chăn trâu với nhau. Tin đồn nhanh chóng đến tai chị Tươi. Ban đầu chị không tin chồng mình lại làm được chuyện như vậy.
Nhưng sau nhiều lần tìm hiểu kín đáo, chị Tươi đã phát hiện ra sự thật đắng cay về mối quan hệ giữa chồng và chị Thúy.
Nghĩ đến các con nhỏ, chị Tươi quyết định nuốt nước mắt vào trong, giữ lại hạnh phúc gia đình và yêu cầu hai người phải dứt điểm. Anh Long cũng hứa sẽ không qua lại với chị Thúy nữa.
Nhưng plot twist ở đây là mọi chuyện không đơn giản như thế, chính sự cấm đoán và xa cách đó lại khiến hai người càng dính chặt với nhau hơn, không thể chia ly được.
Để chiếm trọn người yêu, nhiều đêm chị Thúy nằm suy nghĩ cách loại bỏ chị Tươi. Nhiều kế hoạch được chị ta vạch ra trong đầu và cuối cùng, chị quyết định dùng bả chó để hại chị Tươi. Chị Thúy còn đi tận Thái Nguyên mua bả chó về chờ thời cơ xuống tay.
Vì không gặp mặt được thường xuyên, chị Thúy và anh Long liên lạc qua điện thoại. Sáng 28/5, chị Thúy gọi cho anh Long và được biết chị Tươi đang ở lán chăn trâu. Ngay lập tức, chị ta phóng xe máy từ Sơn Tây xuống Hoài Đức, lẻn ra lán chăn trâu ở thôn Dền để hạ độc chị Tươi.
Chính vào buổi trưa hôm đó, không thấy vợ về ăn cơm, anh Long ra lán chăn trâu thì phát hiện vợ đã mất, sau đó anh Long cũng bị ngộ độc vì uống phải nước có bả chó trong cốc nước trên bàn.
Người phụ nữ xấu số
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, cuộc sống của chị Tươi chỉ quanh quẩn với đồng ruộng. Gần đây anh Long đi buôn trâu nên kinh tế gia đình khá giả hơn. Đến thời điểm này gia đình đã có khoảng 30 con trâu và nuôi nhốt ở lán ngoài đồng.
Gia đình chị Tươi chưa từng có mâu thuẫn với ai, luôn hòa thuận với xóm làng.
Trong thời gian đi tìm trâu ở các nơi, anh Long đã quen biết với chị Thúy và hai người nảy sinh tình cảm.
Từ đó, họ lén lút qua lại với nhau, trong khi chị Tươi thì cày cuốc không ngừng nghỉ với công việc đồng ruộng, buôn bán ngoài chợ và đặc biệt là chăm sóc đàn trâu.
Chị Tươi không có thời gian để ý đến việc làm ăn của chồng cho đến khi phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình từ lâu rồi.
Sau khi bị vợ phát hiện, anh Long cũng có hứa hẹn sẽ không qua lại với chị Thúy nữa. Từ những lời hứa đó, các cuộc gặp gỡ giữa anh Long và chị Thúy giảm dần, nhưng với chị Thúy thì không chấp nhận được việc này nên đã lên kế hoạch hại vợ của nhân tình.
Cái chết của chị Tươi khiến người dân ở đây đau lòng vô cùng, mấy đứa trẻ mất đi người mẹ yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng mình.
Ông Nguyễn Văn Phóng, Trưởng thôn Kim Hoàng cho biết: "Gia đình anh Long có ba đứa con, đứa lớn năm nay học lớp 6, đứa nhỏ nhất năm nay mới 2 tuổi thôi. Cuộc sống tại thôn không có gì phức tạp với bà con xung quanh cả.
Họ tập trung vào công việc nên ít tham gia các hoạt động của thôn. Sau vụ việc đau lòng này, các con anh Long được đưa về nhà ngoại chăm sóc, còn anh Long vẫn ở nhà tĩnh dưỡng chưa làm việc gì được".
Ông Phóng cũng nói thêm: "Trong cuộc sống hàng ngày gia đình họ có mâu thuẫn nhưng được các cơ quan trong xã hòa giải nên chỉ dừng lại ở mức cãi vã. Chuyện anh Long có quan hệ tình cảm với người đàn bà tên Thúy thì chúng tôi cũng chỉ được thông báo từ cơ quan chức năng chứ không nắm rõ nội dung.
Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để tránh những tin đồn sai sự thật và không ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu nhỏ".
Hiện tại, vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý.
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, ngày 11/6 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Ngô Thị Thúy để điều tra về hành vi giết người.
• Tên vợ chồng nạn nhân đã được thay đổi.
>> Xem thêm clip: Nước mắt sau những bản án oan sai
(Nguồn: VTC1)
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Nguồn: soha.vn