EchBong7302
New member
Ôi drama tình cảm kinh điển của năm đây rồi! Bị bạn trai ngoại quốc "đá" xong, chị Phương (25 tuổi) không nuốt được cơn tức nên quyết định lên kế hoạch trả thù cực gắt. Lén lút mở cửa vào phòng người cũ, chị dùng bình sơn xịt tứ tung, lấy mắm tôm đổ lên nệm (ơ kêu ác liệt quá á), rồi cuỗm luôn 10 triệu đồng trong túi xách trước khi "phụt khói"
Ngày 9/8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Hàn Khánh Phương (25 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra làm rõ về hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Trộm cắp tài sản".
Tại cơ quan công an, cô gái 25 tuổi đã thú nhận toàn bộ và khẳng định lý do làm vậy là... muốn trả thù người yêu cũ cho "hả giận". Ơ nhưng mà hả giận kiểu này thì hơi quá tay rồi đó nha các bạn trẻ ơi!
Mối tình 7 tháng tan vỡ đầy kịch tính
Theo điều tra, từ đầu năm 2017, Phương có quan hệ tình cảm với chàng trai người ngoại quốc là anh Michou Peveira (sinh năm 1981, quốc tịch Ấn Độ). Hai người có khoảng thời gian yêu nhau "ngọt lịm", anh Peveira còn giao hẳn chìa khóa phòng trọ của mình (đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) để Phương thoải mái qua lại. Trust issue entered the chat...
Tuy nhiên sau đó, tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt. Đến đầu tháng 7/2017, anh Peveira chính thức nói lời chia tay. Cảm thấy mình bị "phản bội tình cảm", Phương bực tức và bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
"Phá sạch" phòng rồi lấy luôn tiền và đồ
Vào đầu tháng 8/2017, biết anh Peveira không có nhà, Phương mang chìa khóa cũ đến nhà người cũ và lén mở cửa vào bên trong.
Và rồi màn "tàn phá" bắt đầu: cô gái 25 tuổi dùng bình sơn xịt khắp phòng, lấy mắm tôm (chơi lớn luôn á!) bỏ lên nệm, quăng quần áo của anh Peveira tứ tung. Thậm chí còn lấy chiếc máy tính của người tình vứt luôn xuống hồ cá (RIP chiếc laptop chắc toang rồi)
Chưa dừng lại ở đó, Phương tiếp tục lục lọi lấy 3 chiếc túi xách cùng 10 triệu đồng tiền mặt rồi mới chịu rời khỏi hiện trường. Anh Peveira về nhà phát hiện mọi thứ nên đã trình báo công an ngay lập tức.
Công an vào cuộc, chị Phương thừa nhận tội lỗi
Tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ.
Từ lời khai của anh Peveira, công an xác định Phương là nghi phạm nên đã mời về làm việc. Tại đây, cô gái 25 tuổi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về số tiền 10 triệu, Phương đã gửi vào tài khoản cá nhân nhưng chưa hề sử dụng. Còn giấy tờ của anh Peveira thì Phương cất trong cốp xe.
Nguồn: kenh14.vn