Chuyện tình tan vỡ mà vẫn phải "đóng chung khung hình" vì nhà đất quá đắt đỏ

70100cc9f3c3d36254b7.jpg


Ối giời ơi, nghĩ mà thương! Ly hôn rồi mà vẫn phải sống chung một mái nhà – nghe có vẻ như plot phim drama nhưng đây lại là thực tế đang diễn ra tại Mỹ đấy các bạn ơi

Thông thường thì sau khi "đường ai nấy đi", các cặp đôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà từng chứng kiến hạnh phúc của họ. Nhưng giờ đây, ở những quốc gia mà giá nhà "trên trời", nhiều người đành phải nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận tiếp tục sống chung luôn á

Cụ thể tại Mỹ nha, lãi suất vay mua nhà giờ đã vọt lên hơn 7%, còn giá nhà thì tăng cao kỷ lục luôn. Kết quả là nhiều cặp đôi đơn giản không đủ túi tiền để "bay cao bay xa". Mà nghĩ thuê nhà chứ? Uhm... cũng không khá hơn mấy vì giá thuê cũng tăng hơn 9% trong 2 năm qua rồi

ca20b9c2792128a6a8b3.jpg


Thế là họ đành vẽ ra các "ranh giới" trong chính căn nhà của mình. Kiểu như chồng ở tầng 2, vợ chiếm luôn tầng 1. Tủ bếp thì chia ngăn ngăn, lịch giặt giũ thì tách riêng, còn có chuyện gì thì... nhắn tin cho nhau thôi chứ gặp mặt làm gì cho khó xử đúng không?

Case của chị Danielle Tantone và anh Michael Tantone là một ví dụ điển hình nè. Tháng 7/2022, cặp đôi này mua căn nhà ở thành phố Mesa (bang Arizona) với giá 600,000 USD (tầm 14,5 tỷ đồng), lãi suất 5,62%.

Giờ ly hôn rồi nhưng cả hai đều không đủ tiền để "xử lý" căn nhà này. Họ cố sống chung thêm 2 tháng nữa, nhưng cuối cùng thì không thể chịu đựng nổi không khí căng thẳng đó, ảnh hưởng cả đến con gái nữa.

Tháng trước, chị Danielle mới dọn đi sau khi tìm được một căn nhà thuê giá ổn. Còn anh Michael thì ở lại và ngừng trả nợ luôn, chờ bán được nhà đã. "Chúng tôi đang đàm phán với ngân hàng để chấp nhận bán giảm giá căn nhà", chị Danielle chia sẻ.

Thực ra thì ngôi nhà thường là tài sản lớn nhất của vợ chồng, và việc quyết định xử lý nó ra sao luôn là drama chính trong mọi vụ ly hôn. Thường thì họ sẽ bán đi rồi chia tiền cho nhau. Hoặc một người mua lại phần của người kia và gánh hết nợ bằng một khoản vay mới.

Còn một case khác nữa nè: Một bà mẹ ở Portland (bang Oregon) đang phải làm điều mà cô ấy cảm thấy như "mission impossible" – vẫn sống chung với chồng cũ trong căn nhà 112m² để nuôi con. Một cặp khác ở Chicago cũng quyết định không mua hay thuê nhà riêng vì giá bất động sản quá cao, nghĩ tốt hơn nên dành tiền cho các hoạt động thể thao của lũ trẻ ‍♂️⚽

Luật sư gia đình Sharon Jackson ở Atlanta cho biết bà đã chứng kiến rất nhiều cặp phải ở chung nhà trong năm nay vì họ không đủ khả năng chuyển đi. Bà chia sẻ: "Họ sống cùng nhau vì chỗ ở. Với những người quyết tâm rời đi, việc tìm nhà mới sẽ vất vả."

Chị Nancy Hetrick (nhà sáng lập Smarter Divorce Solutions - một dịch vụ hòa giải tài chính về ly hôn ở Phoenix) kể về một cặp vợ chồng có 5 đứa con phải chuyển đi xa tận 50km. "Để có được một căn nhà bốn phòng ngủ cho mỗi người, họ phải rời khỏi thị trấn và đến những nơi có giá nhà thấp hơn", chị Hetrick kể.

Thật sự mà nói, tình hình bất động sản giờ căng thẳng đến mức làm khó cả chuyện... ly hôn luôn rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top