DauMimi7226
New member
Một cô gái bị liệt hai chân từ nhỏ và chàng trai bị tật ở mắt bẩm sinh đã yêu nhau và quyết định về chung một nhà. Tình yêu của Nhất và Đen tuy không drama như phim Hàn nhưng lại ngọt ngào và ấm áp đến nao lòng
Vũ Xuân Nhất (sinh năm 1996) đến từ Đồng Nai, anh chàng không may mắc phải chứng teo dây thần kinh ảnh hưởng đến thị giác, khiến đôi mắt không thể nhìn rõ được. Còn vợ của Nhất là Nguyễn Thị Đen (sinh năm 1998) quê ở Hậu Giang, hồi bé cô bị sốt bại liệt nên hai chân không thể đi lại được như người bình thường.
Mình luôn nhớ đến hai bạn trẻ này vì sự chân thành trong con người họ, từ cách trò chuyện đến ánh mắt họ dành cho nhau. Tình yêu của Nhất và Đen không phải kiểu ngôn tình lãng mạn hay quá lãng xẹt, nhưng chính cái sự mộc mạc ấy lại càng khiến người ta phải ngưỡng mộ tình yêu và nghị lực của họ
Nhất và Đen gặp nhau lần đầu cách đây 4 năm. Hồi đó cả hai cùng lên Sài Gòn để vào học tại trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật. Duyên số đã đẩy họ lại gần nhau hơn khi cả hai cùng đăng ký tham gia đội tuyển bơi lội của đoàn thể thao khuyết tật thành phố.
Cùng nhau khổ luyện trên những làn đường xanh, chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc hạnh phúc khi chạm tay vào vinh quang, hay cùng nhau lau đi những giọt nước mắt khi để vuột mất chiếc huy chương... những trải nghiệm và khoảng thời gian quý giá ấy đã giúp Nhất và Đen hiểu nhau sâu sắc hơn bao giờ hết
"Đầu năm 2015, sau gần 3 năm quen biết và tìm hiểu nhau, tôi quyết định thổ lộ tình cảm với Đen và may mắn là cô ấy đã gật đầu đồng ý" - Nhất hào hứng kể lại màn tỏ tình của mình. Một cô gái phải di chuyển bằng xe lăn và một chàng trai bị tật đôi mắt, họ đã tìm thấy nhau như thế đấy
Hỏi cho vui: "Mắt của Nhất không nhìn rõ thì làm sao chở Đen đi chơi đây đó?", anh chàng cười rồi trả lời ngay ngắn: "Đi đâu xa bằng xe máy thì vợ sẽ chở tôi đi, nhưng khi xuống xe tôi sẽ bế cô ấy". Tình quá trời tình luôn ạ
Đầu tháng 7/2016, Nhất và Đen quyết định chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế khó khăn nên không đủ tiền để thực hiện một bộ ảnh cưới. Thế là họ đã liên hệ với nhóm nhiếp ảnh chuyên chụp hình miễn phí cho người khuyết tật ở Sài Gòn để nhờ trợ giúp.
Bạn Nguyễn Thanh (thành viên của nhóm nhiếp ảnh) kể lại: "Tối hôm đó Nhất và Đen đến gặp chúng tôi để nhờ giúp đỡ chụp ảnh cưới. Hai bạn rất rụt rè và chân chất, chỉ cần nhìn cách Nhất bế Đen đi vào, cách anh ấy ân cần chăm sóc cho người vợ sắp cưới của mình từng chút một cũng đủ khiến chúng tôi trân trọng tình cảm mà hai người dành cho nhau. Và thế là chúng tôi đã quyết định giúp đỡ họ ngay"
Cuối tháng 7, lễ cưới đơn sơ của Nhất và Đen đã được tổ chức tại Hậu Giang. Ngay sau khi kết thúc lễ cưới, Nhất lại phải tranh thủ thu xếp ra Nha Trang làm việc, còn Đen tạm thời ở lại Hậu Giang để phụ giúp gia đình.
Vừa cưới nhau lại phải xa nhau, Nhất tâm sự: "Đi xa chắc sẽ nhớ nhiều lắm! Nhưng biết làm sao được, vì tương lai của hai đứa nên tôi phải cố gắng. Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, miễn là ở xa nhau nhưng trong lòng luôn nhớ về nhau, như thế là đủ. Tôi sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ để có tiền đón vợ ra ở cùng"
Về đôi mắt của Nhất, anh cho biết trong tương lai nếu bệnh tình phát triển nặng sẽ dẫn đến nguy cơ mù lòa. Thế nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra thì cho đến cuối cuộc đời, anh chàng sẽ mãi là đôi chân cho vợ của mình
Nguồn: kenh14.vn