BeoNgoan922
New member
Plot twist đỉnh nóc kịch trần khi cả 4 anh em ruột của ông Houze đều không có thận hợp với bố, mà người duy nhất có thể cứu sống ông lại chính là cô con nuôi DeLauren McKnight
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi ông Billy Houze (64 tuổi, sống tại North Carolina, Mỹ) bị suy thận sau một ca mổ túi mật.
Lúc đó, các bác sĩ đã "thông báo tin sét đánh" rằng nếu không tìm được người hiến thận phù hợp sớm, ông chỉ còn tối đa 5 năm để sống thôi
Nhưng mà trớ trêu thay, theo danh sách chờ hiến tạng, ông phải đợi đến tận... 7 năm mới đến lượt mình. Tính toán sơ sơ cũng biết không kịp rồi
Giờ đây, hy vọng cuối cùng của ông chỉ còn nằm ở 5 người con, cầu mong ít nhất 1 đứa có thận tương thích để có thể hiến cho bố.
Lần lượt từng anh em ruột đi xét nghiệm, nhưng kết quả đều "úp sọt" hết. Tưởng chừng như hết cơ hội rồi...
Thế nhưng tháng 2 năm nay, điều kỳ diệu đã xảy ra! Cô DeLauren McKnight - người con gái được vợ chồng ông Houze nhận nuôi từ 27 năm trước - bất ngờ nhận được tin vui: Thận của cô hoàn toàn match với bố nuôi!
"Con chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa con nuôi như con lại có nội tạng tương thích với bố đâu" - cô McKnight chia sẻ. "Khi nhận được kết quả, bố là người đầu tiên con muốn gọi điện báo tin luôn.
Đó là một người cha tuyệt vời nhất đời con, và con luôn sẵn sàng dâng hiến cho bố bất kỳ thứ gì, miễn là bố tiếp tục được sống khỏe mạnh bên gia đình."
"Con bé nói nửa đùa nửa thật với tôi rằng: 'Bố à! Con cứ nghĩ bố là người đã cứu sống con ở trại trẻ mồ côi năm ấy, nhưng thật ra là để con có cơ hội được cứu sống bố mãi sau này'." - ông Houze xúc động nói. "Tôi thực sự rất tự hào về con bé!"
Hiện tại, ca phẫu thuật ghép thận sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Còn cô gái trẻ DeLauren McKnight thì đang vô cùng háo hức chờ đợi ngày được cứu sống người bố nuôi thân yêu của mình.
Sau 27 năm được nuôi nấng, cuối cùng McKnight cũng có cơ hội đền đáp công ơn người cha nuôi Houze. Đúng là duyên nợ đã định sẵn từ trước rồi
Nguồn: soha.vn