TitKiki825
New member
Giữa showbiz drama mỗi ngày, chuyện tình của ca sĩ Trọng Tấn – "ông hoàng nhạc đỏ" – và người vợ từng là em gái trường cấp 3 vẫn khiến ai cũng phải ghen tị. Hơn 30 năm bên nhau từ những lá thư tình "dở khóc dở cười" thời đi học đến tổ ấm hạnh phúc với 2 con ngoan, đúng là couple goals thực sự luôn!
Mối tình bắt đầu từ... những lá thư giấu dưới gốc cây
Ca sĩ Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Năm 1992, khi đang ngồi ghế lớp 11 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, anh gặp Đặng Thị Thanh Hoa – cô em gái lớp 10 học buổi chiều. Và câu chuyện tình yêu của họ? Chuẩn kiểu "thả thính thời xưa" luôn: viết thư, làm thơ, giấu dưới hộc bàn hoặc để dưới gốc cây trong sân trường. Xịn sò chưa nè!
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thanh Hoa kể: "Chúng tôi quen nhau từ năm 1992, đến nay đã tròn 30 năm. Ngày ấy tôi học ca chiều, anh học ca sáng, nên toàn phải viết thư để lại trong ngăn bàn làm quen." (nguồn Thanh Niên năm 2022)
Mối tình trong sáng này cứ thế nảy nở và kéo dài suốt những năm cấp 3. Sau đó, Trọng Tấn flex luôn điểm thi đỗ Nhạc viện Hà Nội, còn Thanh Hoa thì ở lại Thanh Hóa một thời gian trước khi cũng lên Hà Nội học đại học theo crush.
Cùng nhau lên Hà Nội – cùng trưởng thành
Lên Hà Nội, chị Thanh Hoa học luôn 2 ngành cho đã: Quản trị kinh doanh tại Đại học Công đoàn và Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ. Giỏi ghê! Lúc này cả hai ở cùng thành phố, có điều kiện gặp gỡ và chill cùng nhau nhiều hơn rồi.
Không còn phải giấu thư ở ngăn bàn như hồi cấp 3 nữa, nhưng tình cảm của họ vẫn ngọt lịm tim. Mỗi dịp kỷ niệm, chị Thanh Hoa vẫn viết thơ tặng bạn trai – giữ nguyên vibe lãng mạn từ thời thanh xuân.
Theo Gia đình và Xã hội, sau giờ học, họ thường gặp nhau tại ký túc xá hoặc sân trường để tâm sự về tương lai. Chị Thanh Hoa không chỉ là người yêu, mà còn là "hậu phương" tinh thần cho Trọng Tấn những năm đầu chập chững theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.
Kết hôn sớm và người phụ nữ đằng sau thành công
Sau khi tốt nghiệp, cả hai "về chung một nhà" khi còn rất trẻ. Thanh Hoa trở thành hậu phương vững chắc để Trọng Tấn tập trung 100% cho sự nghiệp ca hát. Từng bước, anh ghi dấu ấn với giải Giọng hát hay Hà Nội (1997), giải Nhất Sao Mai (1999) và dần trở thành một trong những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc cách mạng.
Trọng Tấn từng nói: "Vợ tôi cũng là người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có hai bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn thế", nguồn Gia đình và Xã hội.
Gia đình họ có 2 con – một trai sinh năm 2004 và một gái sinh năm 2006. Khi các con lớn dần, chị Hoa quay lại làm việc và hiện là giảng viên tiếng Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nơi chồng chị cũng đang công tác. Cặp đôi cùng chỗ làm luôn, ngọt quá đi!
Người vợ "quyền lực" đằng sau ánh hào quang
Ít xuất hiện trước công chúng nhưng chị Thanh Hoa chính là mastermind đằng sau rất nhiều quyết định quan trọng của Trọng Tấn. Được biết chính chị là người tư vấn để chồng trẻ hóa hình ảnh, chọn lọc các đối tác truyền thông và giữ vững hình tượng nghệ sĩ chuẩn chỉnh.
Theo Vietnamnet, Trọng Tấn từng hài hước thừa nhận "sợ vợ": "Có, cũng sợ đấy. Vì cô ấy là của mình, sợ người 'cắt cơm' mình chứ sợ bà hàng xóm làm gì" - nói vui nhưng cũng thấy được vai trò cực kỳ quan trọng của bà xã trong sự nghiệp của anh rồi nhé!
Hạnh phúc giản dị giữa đời thường
Gia đình Trọng Tấn hiện sống tại một biệt thự yên tĩnh ở Hà Nội, có thêm nhà vườn tại Sóc Sơn và cơ ngơi ở Thanh Hóa. Trong buổi phỏng vấn, "ông hoàng nhạc đỏ" từng nói của cải lớn nhất trong đời anh không phải vật chất, mà là vợ và các con. Aww...
Còn chị Thanh Hoa, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nhẹ nhàng chia sẻ trên Thanh Niên: "Nếu so đo, tính toán thì tôi không thể ở bên anh Trọng Tấn đến giờ".
Nguồn: soha.vn
Mối tình bắt đầu từ... những lá thư giấu dưới gốc cây
Ca sĩ Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Năm 1992, khi đang ngồi ghế lớp 11 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, anh gặp Đặng Thị Thanh Hoa – cô em gái lớp 10 học buổi chiều. Và câu chuyện tình yêu của họ? Chuẩn kiểu "thả thính thời xưa" luôn: viết thư, làm thơ, giấu dưới hộc bàn hoặc để dưới gốc cây trong sân trường. Xịn sò chưa nè!
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thanh Hoa kể: "Chúng tôi quen nhau từ năm 1992, đến nay đã tròn 30 năm. Ngày ấy tôi học ca chiều, anh học ca sáng, nên toàn phải viết thư để lại trong ngăn bàn làm quen." (nguồn Thanh Niên năm 2022)
Mối tình trong sáng này cứ thế nảy nở và kéo dài suốt những năm cấp 3. Sau đó, Trọng Tấn flex luôn điểm thi đỗ Nhạc viện Hà Nội, còn Thanh Hoa thì ở lại Thanh Hóa một thời gian trước khi cũng lên Hà Nội học đại học theo crush.
Cùng nhau lên Hà Nội – cùng trưởng thành
Lên Hà Nội, chị Thanh Hoa học luôn 2 ngành cho đã: Quản trị kinh doanh tại Đại học Công đoàn và Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ. Giỏi ghê! Lúc này cả hai ở cùng thành phố, có điều kiện gặp gỡ và chill cùng nhau nhiều hơn rồi.
Không còn phải giấu thư ở ngăn bàn như hồi cấp 3 nữa, nhưng tình cảm của họ vẫn ngọt lịm tim. Mỗi dịp kỷ niệm, chị Thanh Hoa vẫn viết thơ tặng bạn trai – giữ nguyên vibe lãng mạn từ thời thanh xuân.
Theo Gia đình và Xã hội, sau giờ học, họ thường gặp nhau tại ký túc xá hoặc sân trường để tâm sự về tương lai. Chị Thanh Hoa không chỉ là người yêu, mà còn là "hậu phương" tinh thần cho Trọng Tấn những năm đầu chập chững theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.
Kết hôn sớm và người phụ nữ đằng sau thành công
Sau khi tốt nghiệp, cả hai "về chung một nhà" khi còn rất trẻ. Thanh Hoa trở thành hậu phương vững chắc để Trọng Tấn tập trung 100% cho sự nghiệp ca hát. Từng bước, anh ghi dấu ấn với giải Giọng hát hay Hà Nội (1997), giải Nhất Sao Mai (1999) và dần trở thành một trong những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc cách mạng.
Trọng Tấn từng nói: "Vợ tôi cũng là người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có hai bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn thế", nguồn Gia đình và Xã hội.
Gia đình họ có 2 con – một trai sinh năm 2004 và một gái sinh năm 2006. Khi các con lớn dần, chị Hoa quay lại làm việc và hiện là giảng viên tiếng Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nơi chồng chị cũng đang công tác. Cặp đôi cùng chỗ làm luôn, ngọt quá đi!
Người vợ "quyền lực" đằng sau ánh hào quang
Ít xuất hiện trước công chúng nhưng chị Thanh Hoa chính là mastermind đằng sau rất nhiều quyết định quan trọng của Trọng Tấn. Được biết chính chị là người tư vấn để chồng trẻ hóa hình ảnh, chọn lọc các đối tác truyền thông và giữ vững hình tượng nghệ sĩ chuẩn chỉnh.
Theo Vietnamnet, Trọng Tấn từng hài hước thừa nhận "sợ vợ": "Có, cũng sợ đấy. Vì cô ấy là của mình, sợ người 'cắt cơm' mình chứ sợ bà hàng xóm làm gì" - nói vui nhưng cũng thấy được vai trò cực kỳ quan trọng của bà xã trong sự nghiệp của anh rồi nhé!
Hạnh phúc giản dị giữa đời thường
Gia đình Trọng Tấn hiện sống tại một biệt thự yên tĩnh ở Hà Nội, có thêm nhà vườn tại Sóc Sơn và cơ ngơi ở Thanh Hóa. Trong buổi phỏng vấn, "ông hoàng nhạc đỏ" từng nói của cải lớn nhất trong đời anh không phải vật chất, mà là vợ và các con. Aww...
Còn chị Thanh Hoa, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nhẹ nhàng chia sẻ trên Thanh Niên: "Nếu so đo, tính toán thì tôi không thể ở bên anh Trọng Tấn đến giờ".
Nguồn: soha.vn