GaBibi5579
New member
Ông Chế và bà Cầm quen nhau nhờ tính năng hẹn hò trên Facebook; về độ ngọt ngào, lãng mạn thì nhiều bạn trẻ tự nhận là "không theo nổi" luôn á
Ông Lưu Bách Chế (85 tuổi, cán bộ về hưu, sống ở phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) và bà Phạm Thị Ngọc Cầm (80 tuổi, giáo viên dạy Văn về hưu, sống ở quận Đống Đa, Hà Nội) quen nhau qua tính năng hẹn hò Facebook và đã gắn bó được 4 năm rồi đó. Chuyện tình của hai cụ khiến không chỉ hội bạn bè mà cả lũ gen Z cũng phải ngưỡng mộ, thừa nhận là "thua" hai cụ về độ ngọt ngào, lãng mạn. Kiểu như những vần thơ mà bà Cầm sáng tác tặng crush này:
"Bà vẫn thích yêu bằng tai
Cho nên ông nói suốt ngày yêu em
Sợ như không hết nỗi niềm
Ông còn nói tiếp yêu em thật nhiều"
Ly hôn cách đây 40 năm, bà Phạm Thị Ngọc Cầm ở vậy một mình nuôi 3 đứa con ăn học. Khi các con đều thành đạt, có gia đình riêng rồi, bà bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm tuổi già. Chị Vũ Cẩm Thi (con gái bà Cầm) thấy mẹ có nhiều biểu hiện lạ thì lập tức tìm đủ mọi cách để vực dậy tinh thần cho mẹ. Chị khuyến khích mẹ đi tập yoga, tập bơi, lập tài khoản mạng xã hội và hướng dẫn cách sử dụng luôn.
Chị Thi còn chủ động bật tính năng hẹn hò, kết đôi trên ứng dụng Facebook để tìm người bạn phù hợp cho mẹ nữa này. Trong lúc cầm điện thoại của mẹ, chị Thi để ý đến tài khoản của ông Lưu Bách Chế, vào xem trang cá nhân thấy ông là người điềm đạm, hiểu biết nên đã chủ động gửi lời mời kết bạn kèm lời nhắn: "Em muốn kết bạn với anh". Trùng hợp thay, ở phía bên kia, cũng chính con gái ông Chế nhấn nút đồng ý kết bạn, chủ động liên lạc và xin số điện thoại bà Cầm luôn.
Vậy là nút kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội đã trở thành bà mối "online" giúp ông bà nên duyên đấy
Trước đây, bà Cầm có quen một vài người bạn trên mạng và mời về nhà chơi. Dù không nói ra, chị Thi vẫn lo sợ mẹ mình bị lừa tình, lừa tiền thì tinh thần sẽ suy sụp, bởi tính bà rất chân thật và có phần cả tin. Nhưng với ông Chế thì khác, khi xem profile qua mạng, chị đã cảm thấy đây là người đáng tin cậy nên đã "thay mặt" mẹ nhấn nút kết bạn.
Bà Cầm chia sẻ: "Gọi là tình yêu qua mạng nhưng người kết nối trước tiên vẫn là hai con gái. Đi ngược với câu nói 'bố mẹ đặt đâu con ngồi đó', chuyện tình của chúng tôi là do con gái định. Các con yên bề gia thất mà thấy mẹ lại cô đơn một mình nên đã chủ động giúp mẹ tìm người đồng hành, vì tuổi già sợ nhất là cô đơn".
Ngày 24/3/2020, hai ông bà lần đầu tiên gặp mặt nhau ở ngoài đời. Ông Chế đi xe buýt đến điểm hẹn dưới tòa chung cư bà Cầm sinh sống. Vừa gặp, ông đã có ấn tượng cực tốt với vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng của bà. Còn bà lại cảm mến sự hiền lành, vui tính và vẻ ngoài nghiêm túc của ông.
Kể từ lần gặp đó, hai ông bà thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ. Ông Chế thường đi xe buýt từ nhà ở phố Nguyễn Công Trứ đến gần nhà bà Cầm ở đường Nguyễn Chí Thanh, cách nhau gần 7km. Sau đó, họ cùng đến các công viên, vườn hoa... Tình cảm chân thành cứ thế gắn kết tâm hồn hai con người đã ở tuổi xế chiều.
Sau một thời gian tìm hiểu, ông Chế đến nhà gặp chị Thi, chủ động đặt vấn đề: "Bác xin phép các con cho bác yêu mẹ và qua lại tìm hiểu mẹ con được không?". Từ đó, mối quan hệ của ông Chế và bà Cầm trở nên danh chính ngôn thuận, được con cái hai bên hết lòng ủng hộ luôn.
"Từ ngày có tình yêu, cả hai ông bà đều khỏe hẳn ra. Những dấu hiệu trầm cảm của bà Cầm cũng theo thời gian dần biến mất. Bà ăn ngon, ngủ ngon, yêu đời. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, các con cũng rất vui và mãn nguyện", ông Chế tâm sự. Bản thân sức khỏe của ông cũng cải thiện đáng kể từ khi yêu bà Cầm, vài năm nay không cần phải khám bệnh nữa.
Suốt 4 năm yêu nhau, hai ông bà nhắn tin tâm sự với nhau qua mạng xã hội hàng ngày. Dù rất cao tuổi, việc nhắn tin với họ không có gì khó khăn cả (xịn hơn mấy bạn trẻ còn "thả thính vụng về" nè ). Họ thống nhất sẽ không làm đám cưới, không về ở chung mà mỗi tuần sẽ hẹn gặp nhau hai lần.
Hai ông bà vẫn muốn sống gần con cháu, dù yêu nhau nhưng vẫn muốn cơm nước, đỡ đần các con, cũng không muốn cuộc sống riêng bị xáo trộn quá nhiều. Các buổi sáng trong tuần, bà Cầm thường dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, trừ sáng thứ 4 và thứ 7 là ngày hẹn gặp ông Chế. Cặp tình nhân này cùng nhau đi ăn sáng, bắt xe buýt lên Bờ Hồ hoặc đến các công viên, vườn hoa mà bà Cầm yêu thích.
Ngoài các buổi hẹn hàng tuần ở Hà Nội, hai ông bà còn thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch chung nữa nha. Trung bình cứ khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, họ lại đi chơi xa một lần. Bốn năm yêu đương, họ đã đến rất nhiều địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng rồi đó
Nguồn: soha.vn
Ông Lưu Bách Chế (85 tuổi, cán bộ về hưu, sống ở phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) và bà Phạm Thị Ngọc Cầm (80 tuổi, giáo viên dạy Văn về hưu, sống ở quận Đống Đa, Hà Nội) quen nhau qua tính năng hẹn hò Facebook và đã gắn bó được 4 năm rồi đó. Chuyện tình của hai cụ khiến không chỉ hội bạn bè mà cả lũ gen Z cũng phải ngưỡng mộ, thừa nhận là "thua" hai cụ về độ ngọt ngào, lãng mạn. Kiểu như những vần thơ mà bà Cầm sáng tác tặng crush này:
"Bà vẫn thích yêu bằng tai
Cho nên ông nói suốt ngày yêu em
Sợ như không hết nỗi niềm
Ông còn nói tiếp yêu em thật nhiều"
Ly hôn cách đây 40 năm, bà Phạm Thị Ngọc Cầm ở vậy một mình nuôi 3 đứa con ăn học. Khi các con đều thành đạt, có gia đình riêng rồi, bà bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm tuổi già. Chị Vũ Cẩm Thi (con gái bà Cầm) thấy mẹ có nhiều biểu hiện lạ thì lập tức tìm đủ mọi cách để vực dậy tinh thần cho mẹ. Chị khuyến khích mẹ đi tập yoga, tập bơi, lập tài khoản mạng xã hội và hướng dẫn cách sử dụng luôn.
Chị Thi còn chủ động bật tính năng hẹn hò, kết đôi trên ứng dụng Facebook để tìm người bạn phù hợp cho mẹ nữa này. Trong lúc cầm điện thoại của mẹ, chị Thi để ý đến tài khoản của ông Lưu Bách Chế, vào xem trang cá nhân thấy ông là người điềm đạm, hiểu biết nên đã chủ động gửi lời mời kết bạn kèm lời nhắn: "Em muốn kết bạn với anh". Trùng hợp thay, ở phía bên kia, cũng chính con gái ông Chế nhấn nút đồng ý kết bạn, chủ động liên lạc và xin số điện thoại bà Cầm luôn.
Vậy là nút kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội đã trở thành bà mối "online" giúp ông bà nên duyên đấy
Trước đây, bà Cầm có quen một vài người bạn trên mạng và mời về nhà chơi. Dù không nói ra, chị Thi vẫn lo sợ mẹ mình bị lừa tình, lừa tiền thì tinh thần sẽ suy sụp, bởi tính bà rất chân thật và có phần cả tin. Nhưng với ông Chế thì khác, khi xem profile qua mạng, chị đã cảm thấy đây là người đáng tin cậy nên đã "thay mặt" mẹ nhấn nút kết bạn.
Bà Cầm chia sẻ: "Gọi là tình yêu qua mạng nhưng người kết nối trước tiên vẫn là hai con gái. Đi ngược với câu nói 'bố mẹ đặt đâu con ngồi đó', chuyện tình của chúng tôi là do con gái định. Các con yên bề gia thất mà thấy mẹ lại cô đơn một mình nên đã chủ động giúp mẹ tìm người đồng hành, vì tuổi già sợ nhất là cô đơn".
Ngày 24/3/2020, hai ông bà lần đầu tiên gặp mặt nhau ở ngoài đời. Ông Chế đi xe buýt đến điểm hẹn dưới tòa chung cư bà Cầm sinh sống. Vừa gặp, ông đã có ấn tượng cực tốt với vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng của bà. Còn bà lại cảm mến sự hiền lành, vui tính và vẻ ngoài nghiêm túc của ông.
Kể từ lần gặp đó, hai ông bà thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ. Ông Chế thường đi xe buýt từ nhà ở phố Nguyễn Công Trứ đến gần nhà bà Cầm ở đường Nguyễn Chí Thanh, cách nhau gần 7km. Sau đó, họ cùng đến các công viên, vườn hoa... Tình cảm chân thành cứ thế gắn kết tâm hồn hai con người đã ở tuổi xế chiều.
Sau một thời gian tìm hiểu, ông Chế đến nhà gặp chị Thi, chủ động đặt vấn đề: "Bác xin phép các con cho bác yêu mẹ và qua lại tìm hiểu mẹ con được không?". Từ đó, mối quan hệ của ông Chế và bà Cầm trở nên danh chính ngôn thuận, được con cái hai bên hết lòng ủng hộ luôn.
"Từ ngày có tình yêu, cả hai ông bà đều khỏe hẳn ra. Những dấu hiệu trầm cảm của bà Cầm cũng theo thời gian dần biến mất. Bà ăn ngon, ngủ ngon, yêu đời. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, các con cũng rất vui và mãn nguyện", ông Chế tâm sự. Bản thân sức khỏe của ông cũng cải thiện đáng kể từ khi yêu bà Cầm, vài năm nay không cần phải khám bệnh nữa.
Suốt 4 năm yêu nhau, hai ông bà nhắn tin tâm sự với nhau qua mạng xã hội hàng ngày. Dù rất cao tuổi, việc nhắn tin với họ không có gì khó khăn cả (xịn hơn mấy bạn trẻ còn "thả thính vụng về" nè ). Họ thống nhất sẽ không làm đám cưới, không về ở chung mà mỗi tuần sẽ hẹn gặp nhau hai lần.
Hai ông bà vẫn muốn sống gần con cháu, dù yêu nhau nhưng vẫn muốn cơm nước, đỡ đần các con, cũng không muốn cuộc sống riêng bị xáo trộn quá nhiều. Các buổi sáng trong tuần, bà Cầm thường dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, trừ sáng thứ 4 và thứ 7 là ngày hẹn gặp ông Chế. Cặp tình nhân này cùng nhau đi ăn sáng, bắt xe buýt lên Bờ Hồ hoặc đến các công viên, vườn hoa mà bà Cầm yêu thích.
Ngoài các buổi hẹn hàng tuần ở Hà Nội, hai ông bà còn thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch chung nữa nha. Trung bình cứ khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, họ lại đi chơi xa một lần. Bốn năm yêu đương, họ đã đến rất nhiều địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng rồi đó
Nguồn: soha.vn