Ngay sau trận đấu với SLNA, ngày 28/1 tới Trần Văn Vũ, đội trưởng của CLB Sanna Khánh Hòa sẽ chính thức tổ chức đám cưới với cô dâu - Thảo Xuân. Ôi chao, fan girl đâu rồi nè!
Mới 22 tuổi thôi nhé (sinh năm 1992), nhưng trung vệ Trần Văn Vũ đã là đội trưởng của CLB Khánh Hòa rồi đó! Một thủ lĩnh cực kỳ quan trọng giúp đội bóng phố biển xuất sắc giành vé dự V.League 2015. Giỏi giang như này mà lại sắp lên xe hoa, ngưỡng mộ quá đi
Năm 2014 mới là năm đầu tiên mà hậu vệ trẻ này thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp (hạng nhất), trước khi lên chơi ở V.League mùa giải năm nay. Ở các trận đấu đầu tiên, với vai trò đội trưởng của Khánh Hòa, Văn Vũ là chốt chặn an toàn ở hàng thủ của đội bóng phố biển. Cầu thủ này đã quyết định lập gia đình để chuyên tâm hơn cho sự nghiệp - chuẩn "có gia đình là có tất cả" luôn!
Plot twist: Chuyện tình như phim ngôn tình ngoài đời thực!
Chuyện tình của Trần Văn Vũ và Nguyễn Thị Thảo Xuân cứ như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại vậy á! Theo lời kể của Vũ thì họ bắt đầu quen nhau cách đây 5 năm trong một lần tình cờ đến nhà bạn chơi. Do lúc đó Vũ còn quá trẻ, nhà lại xa nên chỉ có thể nhắn tin qua lại trên điện thoại nói chuyện như bạn bè. Gen Z thời xưa mà!
Tới khi Thảo Xuân là sinh viên của trường Đại học Nha Trang, 2 người mới có dịp hẹn hò với nhau. Hồi đó, Vũ đang chỉ là cầu thủ của đội trẻ năng khiếu nên chưa có xe, mỗi lúc hẹn hò Xuân phải chạy xe đến rước luôn nè! Chẳng biết đi đâu nên cả 2 chạy loanh quanh thành phố Nha Trang rồi ai về nhà nấy. Cứ thế, mà yêu nhau lúc nào chẳng hay. Giản dị mà ngọt ngào ghê á!
Nguồn: soha.vn