Ơ hay, cuối năm mà sao lại buồn thế này? Trong khi mọi người đang chill với gia đình chờ countdown thì trung vệ Vũ Ngọc Thịnh lại đang phải đối mặt với một quyết định siêu khó khăn. Dù mê đội bóng Hải Phòng như "chó mê xương" nhưng anh lại phải cân nhắc chuyện Nam tiến theo vợ con rồi đây!
Câu chuyện là thế này: vợ của Thịnh chuẩn bị "xách ba lô lên và đi" vào miền Nam để học nghề trang điểm và lập nghiệp luôn. Là một người chồng siêu yêu vợ và thương con, Ngọc Thịnh đang phải "cân não" nghiêm trọng về tương lai năm 2018. Vợ anh thì không muốn sống xa chồng (ai lại muốn chứ nhỉ? ), nên mong anh tìm đội bóng nào đó ở Nam để hai vợ chồng được bên nhau.
Plot twist là Ngọc Thịnh vẫn còn hợp đồng với Hải Phòng và yêu đội bóng này "muốn xỉu" luôn á! Mấy ngày qua anh buồn lắm vì không biết phải chọn thế nào. Một bên là vợ con - hạnh phúc gia đình, một bên là giấc mơ từ thuở bé dâu - được chơi cho Hải Phòng. Literally "trái tim chia làm đôi" luôn rồi!
Tới chiều 31/12, sau bao đêm mất ngủ suy nghĩ, Ngọc Thịnh đã tâm sự: "Sau nhiều đêm suy nghĩ và vợ động viên thật nhiều. Vợ tôi không muốn xa chồng vì chuẩn bị vào miền Nam để học thêm về nghề trang điểm và lập nghiệp.
Bây giờ, tôi phải quyết định cho tương lai. Đời người thì hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất. Sau tất cả phải đưa ra quyết định, tôi bây giờ muốn được Nam tiến để ở bên cạnh vợ con".
Phải nói là quyết định theo chân vợ vào Nam này khó khăn vô cùng với Ngọc Thịnh đó! Nhưng mà cuối cùng thì gia đình vẫn là số 1 mà, đúng không nào?
Fan Hải Phòng chắc chắn sẽ hiểu cho quyết định này thôi. Làm người chồng, người cha thì phải ưu tiên gia đình chứ nhỉ!
Nguồn: soha.vn