Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng giỏi xịn sò, Nguyễn Thị Phương Anh (MC Phương Anh PA - sinh năm 2001) đã bén duyên với nghề MC và trở thành một cô MC xinh đẹp, tài năng được nhiều người yêu mến. Cho đến thời điểm hiện tại, Phương Anh PA đã trưởng thành qua không ít các sự kiện, chương trình lớn nhỏ, đặc biệt là sự kiện có sự tham gia của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và một số chương trình được tổ chức tại Văn phòng chính phủ.
Yêu nghề MC từ bé nhưng nhiều lần "lỡ làng"
Phương Anh PA chia sẻ, từ nhỏ, cô đã cực kỳ thích việc được nói trước đám đông. Những lần được đại diện trường, lớp đi thi kể chuyện hay đọc bài phát biểu đã dần nuôi dưỡng niềm đam mê với "nghề nói" trong cô. Đến khi trở thành học sinh cấp 3 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (thành phố Hải Dương), Phương Anh PA bắt đầu có những điểm chạm đầu tiên với nghề nói khi trở thành thành viên Ban tiếng nói của CLB Truyền thông tại trường.
Thế nhưng, "mối lương duyên" với nghề MC cũng đã không ít lần bị đứt gãy trên hành trình Phương Anh PA khám phá và tìm kiếm tiềm năng của bản thân. Bước chân vào cánh cổng trường Đại học Ngoại thương, Phương Anh PA hào hứng đăng ký ứng tuyển vào CLB MC và Thời Trang. Nhưng rồi, vì một vài lý do bất khả kháng, cô đã phải từ bỏ vòng tuyển chọn cuối cùng vào phút chót - đau lòng vcđ
Thời gian sau đó, vì bị cuốn vào việc tham gia các CLB, các hoạt động ngoại khóa khác mà niềm yêu thích đối với MC, Phương Anh PA đành phải gác lại. Cô tâm sự: "Có những lần đưa đội văn nghệ đi diễn, thấy vị trí MC, mình cũng động tâm lắm, mà lu bu việc này việc kia mà cũng cứ tạm cố quên. Hơn nữa, lúc ấy, mình cũng nghĩ rằng đó chưa phải là thời điểm thích hợp để nối lại duyên với MC".
Ẩn sâu bên trong Phương Anh PA là nỗi sợ, rằng nghề MC là một nghề "bấp bênh", không an toàn cho tương lai. "Quá nhiều nỗi sợ vô lý đã che mất đi một điều quan trọng là mình muốn theo đuổi nghề MC", cô nhớ lại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn