GauDev6366
New member
Đọc chuyện tình của 3 cô gái này mà người ta vừa giận vừa thương, tại sao trái tim con gái lại yếu mềm đến vậy chứ?
Câu chuyện của chị Linh (sinh năm 1988) đọc xong mà shock không ra hơi luôn á! Chị xinh đẹp, gia đình khá giả ở Hà Nội, học trường đại học xịn xò. Tương lai vẹn toàn thế mà lại "té" vào tay anh chàng mà cả nhà kịch liệt phản đối từ hồi 20 tuổi.
Người yêu chị từng làm đủ nghề để kiếm sống, thậm chí là làm trai bao nữa cơ. Biết quá khứ éo le như vậy mà Linh vẫn cứ bất chấp yêu anh ta hết mực luôn.
Lần đầu gặp, chị đã bị "đổ gục" bởi ngoại hình chanh sả cùng khả năng tán chuyện cực ngọt của anh ta.
Nhưng mà tình yêu không như mơ tí nào khi chị thường xuyên bị chính người yêu hành hạ, đánh đập khi anh ta thấy chị nói chuyện với người khác, hoặc khi anh ta say xỉn.
Suốt 7 năm yêu nhau, Linh bị người yêu đánh đập liên tục mà vẫn không hết yêu anh ta (drama quá trời luôn ấy). Gia đình bạn bè khuyên ngăn hết lời, nhưng Linh không nghe, thậm chí còn nổi nóng nếu ai khuyên chia tay.
Mối tình nhiều máu và nước mắt này đã kéo dài 7-8 năm rồi đó. Trong suốt thời gian ấy, Linh liên tục hứng đòn đau từ người yêu, nhưng vẫn yêu, vẫn si mê anh ta.
Đọc mà chỉ biết thở dài thôi!
Bị đánh xong lên Facebook để tìm dũng cảm chia tay
Không éo le bằng Linh nhưng chuyện tình 1 năm của bạn D.A. cũng khiến ai đọc cũng xót xa hết cả nấc.
Ban đầu yêu thì được người yêu chiều chuộng hết mực. Nhưng sang tháng thứ 5, hai người bắt đầu cãi vã và anh chàng không ngần ngại ra tay với D.A.
Vì còn yêu, còn thương nên mỗi lần anh ta khóc lóc xin lỗi thì D.A. lại mềm lòng tha thứ. Haizz!
Nhưng rồi "con giun xéo mãi cũng quằn", khi nhận trận đòn đau với nhiều vết tích trên mặt, D.A. quyết định chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội để làm kỷ niệm, tự nhắc nhở mình.
Hầu hết mọi người sau khi biết chuyện đều bức xúc và khuyên cô mạnh mẽ để từ bỏ gã vũ phu đó.
Còn chuyện của bạn D. thì drama hơn nữa á! Hai người đã chia tay rồi, anh chàng cũng đã lập gia đình, thế mà vẫn tức tối, ghen tuông rồi đánh đập D. khi thấy cô đi với người khác giới. WTF?!
"1 năm rưỡi yêu nhau. Đây là lần thứ 13 anh đánh em đến thảm hại rồi. Chỉ vì anh gọi, em không nghe, anh ghen vậy mà anh đánh em ở giữa đường đến hộc máu mồm, bị rách, bị tụ máu...
Anh biết là em muốn dừng lại với tình yêu mà người em yêu đã bỏ rơi em để đi lấy người con gái vậy mà tại sao anh không buông tha cho em. Tại sao cứ bắt em phải yêu anh..." - lời chia sẻ cay đắng của D.
Không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này, D. chỉ còn biết chia sẻ trên mạng xã hội và cầu xin người yêu cũ đừng đánh mình nữa.
"Anh luôn nói không có thằng nào yêu em như anh, không có thằng nào tốt với em như anh. Nếu anh tốt thì tại sao chia tay em được 1 tháng anh đã vội lấy người khác. Đến giờ này em không chịu đựng được nữa rồi.
Anh đánh em, chửi em thế là quá đủ rồi. Anh xem có người con gái nào nhẫn nhịn giỏi như em không, có người con gái nào tốt với anh như em không, em chỉ muốn được sống 1 kiếp người thôi..."
Cả 3 cô gái với 3 chuyện tình khác nhau, nhưng điểm chung đau lòng là đều bị người yêu đánh đập, bạo hành.
Họ không chỉ bị đánh 1-2 lần mà rất nhiều lần, thậm chí mỗi lần trên người đều có thương tích. Nhưng vì trái tim đang yêu quá u mê, yếu mềm nên họ vẫn dễ dàng tha thứ hết lần này đến lần khác, vẫn hết mực yêu thương người yêu.
Có người thì tiếp tục cam chịu, có người đã trở nên dũng cảm dứt khoát chia tay. Ai cũng mong cả 3 cô gái sớm có quyết định đúng đắn và tìm được người mới yêu thương, trân trọng mình hơn nhé!
Nguồn: soha.vn