Hồi xưa, chuyện tình "bí mật" giữa Hòa Minzy và Công Phượng từng gánh hết drama này đến drama khác từ dư luận. Cả hai phải né tránh ống kính, lẩn trốn như phim hành động vậy. Nhưng giờ thì đã đến lúc mọi thứ cần phải thay đổi rồi!
Gần 1 năm trôi qua, câu chuyện về Hòa Minzy và Công Phượng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí lẫn dư luận nữa.
Buồn thay, người ủng hộ thì ít ỏi, còn anti thì... vô vàn Điều này khiến cặp đôi trẻ mới bước vào đời phải gánh biết bao áp lực, khó khăn trong cuộc sống luôn.
Công Phượng đã có thời gian gần như trầm cảm á, nhưng cuối cùng nhờ bản lĩnh của mình và lời khuyên từ những người lớn, Phượng đã vượt qua được hết.
Phượng từng nói hơn một lần: "Tôi chỉ im lặng trước những chỉ trích, vì điều đó càng khiến tôi cố gắng hơn". Phượng nói là Phượng làm luôn đó!
Không quá lời nếu nói rằng, chính mối tình với Hòa Minzy, chính những ánh mắt soi mói từ dư luận đã trui rèn ý chí của chàng trai trẻ này.
Công Phượng bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Công Phượng của một năm về trước. Phượng cởi mở hơn và sẵn sàng đối đầu với những áp lực thay vì né tránh nó.
Đâu đó, xuất hiện bản chất người đàn ông trong con người Công Phượng chứ không phải cậu bé bóng đá tài năng U19 ngày nào luôn rụt rè và e sợ trước đám đông.
Trước giờ, người ta vẫn nghĩ Hòa Minzy làm mọi cách để đu bám Công Phượng (oan ức ghê) và dĩ nhiên cô ca sĩ trẻ này cũng phải đón nhận những áp lực không kém bạn trai của mình.
Mọi thứ xấu xa, chỉ trích đều hướng đến Hòa, đến nỗi có thời điểm cô gần như tuyệt vọng và muốn buông xuôi
Nhưng họ vẫn tiếp tục và vượt qua sức ép của dư luận giống như cách mà Công Vinh và Thủy Tiên đã làm được cách đây 7 năm.
Có khác thì Phượng và Hòa ở độ tuổi trẻ hơn, ít kinh nghiệm sống hơn, nên mối tình của họ cũng gặp khó khăn hơn rất nhiều so với người đàn anh.
Khi một người bạn hỏi chuyện Hòa về mối tình với Công Phượng thì Hòa đã né tránh, cô bảo: "Em không dám nhắc đến chuyện tình cảm, vì cứ nhắc đến là bị ăn chửi, em cứ như người bị tự kỷ ấy".
Đặt mình vào vị trí một người con gái đang yêu, đương nhiên ai cũng muốn được chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình rồi, nhưng Hòa Minzy đang đánh mất cái quyền ấy, bởi dư luận.
Thế nên, hơn lúc nào hết khi những thử thách mà cặp đôi này đã phải vượt qua là quá nhiều, họ cần nhận được sự chia sẻ, cảm thông hơn là chỉ trích chứ!
Và đây cũng là lúc họ nên đàng hoàng công khai chuyện tình của mình, không chỉ là để dập tan những chỉ trích, mà quan trọng hơn, cả 2 sẽ thực sự được giải thoát khỏi những áp lực vô hình kia
Công Phượng có lẽ là người thấm thía nhất điều này. Khi tập trung trên tuyển U23 Việt Nam, anh và các đồng đội được HLV Miura đả thông tư tưởng, nhờ đó thi đấu tốt cho dù vẫn phải nhận không ít áp lực từ giới truyền thông.
Thời gian qua, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện nha! Thay vì bịt khẩu trang kín mít đến xem Công Phượng thi đấu, Hòa Minzy đã thoải mái hơn với bộ mặt tươi cười, khoác trên mình chiếc áo số 10 của bạn trai. Couple goals đây rồi
Sau đó, Hòa cũng đi cùng chuyến bay với U23 Việt Nam về nước và đến thăm anh trai Công Phượng ở Bình Dương.
Những câu chuyện tình giữa Mạc Hồng Quân - Khánh Ly, Ngọc Thắng - Thu Thảo được dư luận ủng hộ, hay việc HLV Miura đồng ý để các cầu thủ dẫn bạn gái đi ăn cùng, cho thấy đã đến lúc Hòa Minzy - Công Phượng được thoải mái làm những gì mình muốn, mình thích rồi, vì họ đều là những người trưởng thành mà!
Một mối tình nghiêm túc đã được gia đình lẫn các đồng đội cũng như HLV ủng hộ thì chẳng có lý do gì để dư luận phản đối cả nhỉ?
Nguồn: soha.vn