Váy cưới đã chọn xong, lễ phục đã chuẩn bị sẵn, địa điểm tổ chức cũng đã đặt cọc rồi... Nhưng ai ngờ căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của cô gái trẻ chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Thương quá đi thôi!
Ryan Pag-asa Casidsid và Richielyn Jimenez - cặp đôi người Philippines này hẳn đã từng mơ về đám cưới chill phết vào cuối tháng 12, mơ về tổ ấm nhỏ và lũ trẻ con chạy nhảy khắp nhà. Nhưng cuộc đời "plot twist" quá mạnh, khiến họ phải đi trên con đường hoàn toàn khác với những gì đã vẽ ra trong đầu
Ryan và Richielyn đều làm chung công ty với nhau. Anh chàng đã phải "cày cuốc" cực kỳ lâu mới tán đổ được Rich. Dù giữ bí mật chuyện hẹn hò trong công ty (kiểu low-key ấy mà), nhưng tình yêu của hai người vẫn ngày càng đậm sâu hơn
Đầu năm 2019, anh bạn đã chuẩn bị cực kỳ công phu để cầu hôn Rich và nhận được câu "I do" ngọt ngào. Đến tháng 3, plot twist tích cực xuất hiện - Rich có thai! Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, họ mất đi bé Tony - đứa con đầu lòng mà cả hai đã đặt tên sẵn rồi
Không muốn chìm trong nỗi buồn mãi, Richielyn quay lại làm việc và lên những plan mới cho tương lai. Giống bao cặp đôi khác, họ mong có một đám cưới thật "xịn sò", hoành tráng và lãng mạn. Ngày cưới được set vào 21/12/2019.
Cả hai đi thử váy cưới, chọn lễ phục, thậm chí cả giày dép cũng đã pick kỹ càng hết sức. Địa điểm tổ chức, tiệc buffet, quà cho khách, list khách mời... tất tần tật đã ready hết rồi!
Nhưng chỉ 2 tháng trước đám cưới, mọi thứ bắt đầu sụp đổ hoàn toàn
Tháng 10/2019, bụng Rich to lên nhưng không phải do có thai. Đến bệnh viện check thì cả hai sốc nặng khi biết cô ấy bị cổ trướng - dịch tích tụ bất thường trong bụng và phổi. Rich phải nằm viện suốt 2 tuần mới được về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vài ngày sau, cô ấy lại bị đau đầu dữ dội. Một căn bệnh nguy hiểm khác tiếp tục "tìm đến" cô gái tội nghiệp này - viêm màng não do lao, với chỉ 30% cơ hội sống sót. Gia đình không còn cách nào khác ngoài việc đặt cược vào ca phẫu thuật, nhưng cô gái xấu số vẫn không thể chống chọi nổi với căn bệnh quái ác
Richielyn đã ra đi vào ngày 3/12, để lại gia đình và người chồng sắp cưới trong đau thương. Trước khi mất, cô ấy bày tỏ mong muốn được chôn cất bên cạnh bé Tony - đứa con chưa kịp chào đời của họ...
Nguồn: kenh14.vn