Miu2k65408
New member
"Ai mà ngờ được anh nhân viên ngân hàng cao ráo gầy gò, trông có vẻ rụt rè lại có thể 'nuôi' được tới 5 người phụ nữ cùng lúc chứ? Nhưng thế giới này vốn toàn drama và chưa bao giờ ngừng drama cả"
* Theo chia sẻ của Lisa Carver trên tạp chí Ozy. Lisa Carver (sinh năm 1968) là cây bút nữ người Mỹ được biết đến với ấn bản "Rollerderby", ngoài ra còn là nhạc sĩ và nghệ sĩ sân khấu.
Lúc bestie xem ảnh hôn phu mình, cô ấy gần như shock luôn. Anh này có nét mặt cực sắc - kiểu diều hâu ấy - sắc đến mức bạn cảm thấy như mình là con mồi nhỏ bé muốn trốn sau bụi cỏ. Nhưng động thì lại... nghe lời anh ấy. Đặc biệt là lúc anh nhìn bạn với đôi mắt buồn thiu như sắp tan chảy chocolate vậy. Bạn sẽ cảm giác như anh đang rơi xuống vực, và bạn muốn đỡ lấy, cứu lấy anh.
Bestie này sống cách mình khoảng 3000 dặm luôn. Mình không nghĩ những người bạn khác lại có ấn tượng tương tự về bạn trai mình đâu. Ngoài đời anh hay lo âu, thậm chí còn hốt hoảng khi giao tiếp với người khác.
Anh không thuộc về thế giới này. Anh thuộc về một thế giới khác mà hai đứa bí mật tạo ra để cảm thấy thoải mái. Mình đang nói về chuyện... thân mật ấy. Hai người cảm thấy nhau là tất cả, sau đó mọi thứ trống rỗng và lại khao khát nhau.
Anyway, ai mà ngờ được anh nhân viên ngân hàng đứng tuổi, gầy và hay lo lắng ấy lại có thể yêu chiều 5 người phụ nữ cùng lúc chứ?
Thế nên mình đã sốc nặng khi thấy 3 tin nhắn siêu dài của một cô nào đó tên Frenchie gửi vào điện thoại bạn trai. Cô ấy "chửi" sấp mặt về một thằng dối trá bệnh hoạn, con quái vật hay quỷ dữ luôn kề bên mình mỗi sáng, nhưng lại âm thầm duy trì quan hệ với mình!
Vô lý quá! Hôn phu giải thích rằng cô ta là kẻ tâm thần bám đuôi và anh đã báo cảnh sát rồi. Anh còn tốt đến nỗi sợ người phụ nữ ấy sẽ làm mình gặp rắc rối...
Cùng lúc đó, vợ cũ của anh cũng gửi ảnh bán nude, lời đe dọa tự tử và... quà vào điện thoại.
Bạn trai nhắn tin liên tục suốt nhiều giờ, nhưng anh nói do "phải trao đổi với nữ môi giới nhà đất". Mà đáng nói hơn, cô trung gian này còn dọn vào một căn nhà do bạn trai mình đứng tên ở Chicago để "bảo vệ tài sản" giúp anh ấy nữa chứ.
Gác lại những drama gợn sóng, nói về chuyện hàng ngày thì bạn trai không bao giờ chỉ trích hay mắng mình. Chăm con gái mình rất dịu dàng; ai cũng tan chảy khi thấy sự kiên nhẫn của anh với mấy đứa con tuổi teen của anh. Khiếu hài hước của anh khiến mình lúc nào cũng vui. Đó từng là một mối quan hệ lãng mạn thực sự.
Hai mùa trôi qua kể từ khi mình nhận được tin nhắn của Frenchie và block cô ấy. Nhưng có một nơi mình đã quên - Instagram. Cô ấy nhắn vào inbox một cách tàn nhẫn: "một lần vụng trộm, mãi là kẻ vụng trộm", thậm chí còn nguyền rủa quyển sách sắp ra mắt của mình sẽ flop thảm hại.
Frenchie khẳng định vị hôn phu đã cho cô ấy xem những lá thư viết tay của mình, và chế giễu rằng bọn trẻ của anh căm ghét mình.
Dĩ nhiên mình đòi hỏi câu trả lời tại sao cô ấy biết nhiều thứ như vậy, trong khi chẳng có liên hệ gì với mình? Anh ấy luôn có câu trả lời cho từng nghi vấn và khẳng định không có quan hệ tình cảm với Frenchie.
Nhưng anh ta cũng phản hồi y chang vậy với Frenchie. Khi chúng mình trao đổi những lời mà anh ta đã nói, cô ấy tỏ ra đau đớn một cách chân thật. Giờ chúng mình đã "chung thuyền" rồi. Mình nhắn: "Hãy cùng giải mã bí ẩn xem anh ta đang ở với ai nữa". ️
Chúng mình vạch ra những mốc thời gian mà gã đàn ông kia ở bên mình. Sau đó mình đi dò xét dấu vết của vợ cũ anh ta trên mạng xã hội (việc mà mình chưa từng làm vì muốn tôn trọng quyền riêng tư). OMG! So sánh timeline, hóa ra anh ta đã nhắn tin với Frenchie khi nằm bên cạnh mình, nhắn tin với mình khi ở bên cạnh cô ấy, thậm chí còn "tranh thủ" hẹn vợ cũ ra ăn tối để bàn chuyện tái hợp.
Có một chuyện mình thấy cực kỳ kinh ngạc: chồng chưa cưới của mình lại là những người hoàn toàn khác nhau khi ở bên từng người. Anh có tính cách trẻ con khi ở bên Frenchie, hút thuốc và gửi cả đống emoji khi nhắn tin. Với mình, anh không hề có mùi thuốc lá và thường trò chuyện rất sâu sắc. Làm sao anh ta có thể duy trì tốt các "nhân cách" của mình đến vậy?!
Mình đã âm thầm thắc mắc tại sao Frenchie lại thấy bình thường khi suốt 7 năm, gã đàn ông không giới thiệu cô ấy với các con của mình? Trong khi đó anh đưa mình và đám trẻ đi du lịch cùng nhau. Nhưng mình chợt nhận ra, mình cũng chẳng chú ý về công việc cụ thể của anh ở ngân hàng, trong khi sự nghiệp là chuyện quan trọng nhất của đàn ông.
Frenchie - giống như gã đàn ông phản bội kia - là chuyên viên dữ liệu và phân tích rủi ro. Mình thì chẳng care gì về dữ liệu cả. Có lẽ cô ấy không muốn nghĩ tới bọn trẻ con? Mỗi người phụ nữ đâu cần có mối bận tâm giống nhau! Và không ai trong chúng mình từng thích cưỡi ngựa.
Frenchie tìm thấy một cô nàng tóc vàng xa lạ rất thích cưỡi ngựa. Đó là người thứ 5 sau Frenchie, mình, vợ cũ và nữ môi giới bất động sản ở Chicago.
Bạn biết không, trong căn nhà ở Chicago còn có bộ nhạc cụ trị giá 15.000 USD đấy. Hôn phu của mình là người chơi nhạc cực đỉnh nhưng chưa từng chơi một nốt nhạc nào trước mặt mình. Làm sao anh ta có thể giữ các căn nhà và những "người yêu" của mình hoàn toàn tách biệt như vậy?
Khá weird khi mình đã phân tích tình huống bằng lý trí thay vì phát điên lên. Liệu bạn nên cảm thấy thế nào khi biết rằng người mình tin tưởng sống chung lại có 5 bộ mặt khác nhau? Có lẽ đau đớn và xấu hổ là không thể tránh khỏi, nhưng trên hết, mình cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi bí ẩn đã được giải đáp. Sự thật đã phơi bày rồi. Mình cảm thấy khỏe khoắn và có thể cười lớn tiếng trở lại. Kể cả cười sảng khoái qua điện thoại khi nói lời chia tay với gã tồi kia, mà anh ta có vẻ rất bực mình vì chuyện này.
Frenchie thì suy sụp. Đáng lý cô ấy không nên quá shock như vậy. Họ bắt đầu hẹn hò khi anh ta chưa ly dị mà. Nếu anh ta đã từng không chung thủy thì sẽ có chuyện "ngựa quen đường cũ" thôi...
Nhưng Frenchie bất chấp tất cả vì anh đã đưa cho cô nhẫn đính hôn vào ngày thứ hai 11/11. Tại sao lại là thứ hai? Vì sinh nhật mình vào ngày 9/11 và chúng mình đã định tới Italy.
Anh ta hứa sẽ mua cho Frenchie một căn nhà mới vào tháng 3 hay tháng 4. Phải vậy thôi, vì mình và con gái sẽ dọn vào căn nhà hiện giờ của hắn ở Las Vegas mà.
Sau khi chia tay, mình chỉ về lại ngôi nhà đó một lần duy nhất để thu dọn đồ. Ngôi nhà mà anh khẳng định là "của chúng ta", tọa lạc ở vị trí rất đẹp trên đồi thoai thoải. Nó còn có hồ bơi và cây cảnh được chọn lựa từ nhiều nơi khác nhau. Kiến trúc căn nhà cũng hoàn hảo. Thế nhưng linh hồn của nó không còn nữa. Bức tường trống trơn không có tranh vẽ, ảnh lưu niệm, gương và cả đồ trang trí. Mình đã có thể rời đi, còn gã đàn ông kia thì chưa từng toàn tâm toàn ý bước vào mái nhà này bao giờ.
(Theo Lisa Carver/ Ozy)
Nguồn: kenh14.vn