Ai ngờ câu chuyện "đi show cho vui" lại thành duyên vợ chồng của Hà Phương và tỷ phú Chính Chu đến tận bây giờ!
Mới đây, ca sĩ Hà Phương – bà xã của tỷ phú Chính Chu – đã lần đầu kể lại câu chuyện "gặp gỡ định mệnh" với ông xã siêu giàu, nghe mà thấy đúng kiểu "tình đến như gió cuốn" luôn á!
Theo lời nữ ca sĩ chia sẻ, thời điểm đó cô mới sang Mỹ hoạt động nghệ thuật, chưa ngờ một lần đi diễn tại New York cùng em gái Minh Tuyết lại trở thành chương mới của cuộc đời.
Cô kể lại với giọng điệu vui vẻ: "Lúc tôi mới qua Mỹ và biết anh Trần Bảo Sơn. Tôi nhớ bữa đó đi biểu diễn ở bên New York cùng với Minh Tuyết và một anh nữa thì bình thường khi diễn show mình gặp bạn sẽ hay nói kiểu: Anh Sơn ơi, anh mời bạn đến xem biểu diễn nha".
Vậy là Trần Bảo Sơn – người đóng vai "thánh mai mối" không chủ đích – dù mới quen Chính Chu khoảng 3 tháng vẫn nhiệt tình rủ đi xem show. Nhưng plot twist là vị tỷ phú ban đầu từ chối phũ phàng vì... chưa rành tiếng Việt
"Thời điểm đó anh Chính không hiểu tiếng Việt nhiều nên anh bảo không hiểu tiếng Việt nhiều, anh không muốn đi. Xong anh Sơn mới dụ: Anh Chính ơi đi đi, có hai cô này dễ thương lắm (cười)".
Và đây là điểm then chốt nha! Hà Phương tiết lộ lý do thật sự khiến anh Chính Chu "đổi ý" đi xem show: "Anh Chính thời gian đó vừa mới chia tay bạn gái nên anh mới đi". Ủa vậy là đi cho... "đổi gió" hả trời?
Nhưng mà ai ngờ từ buổi gặp gỡ "tình cờ" (hay là duyên trời định?) ấy, Hà Phương và Chính Chu lại có chemistry, từ làm quen đến thành vợ chồng kéo dài đến tận bây giờ. Nghe xong mà muốn tin vào định mệnh quá đi!
Câu chuyện của nữ ca sĩ nhanh chóng viral và nhận về cả núi quan tâm từ khán giả. Ai cũng thích thú với những câu chuyện hậu trường giản dị nhưng cực kỳ đáng yêu về cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Nhắc lại một chút cho bạn nào chưa biết nha: Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết (cả nhà đều là giọng ca đỉnh của chóp luôn!). Những năm 1990, chị là gương mặt quen thuộc với khán giá qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero da diết.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, ca sĩ Hà Phương – bà xã của tỷ phú Chính Chu – đã lần đầu kể lại câu chuyện "gặp gỡ định mệnh" với ông xã siêu giàu, nghe mà thấy đúng kiểu "tình đến như gió cuốn" luôn á!
Theo lời nữ ca sĩ chia sẻ, thời điểm đó cô mới sang Mỹ hoạt động nghệ thuật, chưa ngờ một lần đi diễn tại New York cùng em gái Minh Tuyết lại trở thành chương mới của cuộc đời.
Cô kể lại với giọng điệu vui vẻ: "Lúc tôi mới qua Mỹ và biết anh Trần Bảo Sơn. Tôi nhớ bữa đó đi biểu diễn ở bên New York cùng với Minh Tuyết và một anh nữa thì bình thường khi diễn show mình gặp bạn sẽ hay nói kiểu: Anh Sơn ơi, anh mời bạn đến xem biểu diễn nha".
Vậy là Trần Bảo Sơn – người đóng vai "thánh mai mối" không chủ đích – dù mới quen Chính Chu khoảng 3 tháng vẫn nhiệt tình rủ đi xem show. Nhưng plot twist là vị tỷ phú ban đầu từ chối phũ phàng vì... chưa rành tiếng Việt
"Thời điểm đó anh Chính không hiểu tiếng Việt nhiều nên anh bảo không hiểu tiếng Việt nhiều, anh không muốn đi. Xong anh Sơn mới dụ: Anh Chính ơi đi đi, có hai cô này dễ thương lắm (cười)".
Và đây là điểm then chốt nha! Hà Phương tiết lộ lý do thật sự khiến anh Chính Chu "đổi ý" đi xem show: "Anh Chính thời gian đó vừa mới chia tay bạn gái nên anh mới đi". Ủa vậy là đi cho... "đổi gió" hả trời?
Nhưng mà ai ngờ từ buổi gặp gỡ "tình cờ" (hay là duyên trời định?) ấy, Hà Phương và Chính Chu lại có chemistry, từ làm quen đến thành vợ chồng kéo dài đến tận bây giờ. Nghe xong mà muốn tin vào định mệnh quá đi!
Câu chuyện của nữ ca sĩ nhanh chóng viral và nhận về cả núi quan tâm từ khán giả. Ai cũng thích thú với những câu chuyện hậu trường giản dị nhưng cực kỳ đáng yêu về cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Nhắc lại một chút cho bạn nào chưa biết nha: Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết (cả nhà đều là giọng ca đỉnh của chóp luôn!). Những năm 1990, chị là gương mặt quen thuộc với khán giá qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero da diết.
Nguồn: kenh14.vn