CherryHN8391
New member
Giai thoại về chuyện tình ngọt lịm tim của Vua Harald và Hoàng hậu Sonja đang hot rần rần khi sắp được dựng thành phim truyền hình rồi nè! Công ty Viaplay (Thụy Điển) vừa thông báo đang ráo riết sản xuất series phim kể về mối tình "ngược gió" này, nghe mà muốn chill luôn á
Story bắt đầu từ năm xưa, khi Vua Harald (lúc đó còn là Thái tử) đã gặp được "chân ái" của đời mình. Nhưng mà drama thật sự nha – Hoàng gia Na Uy phản đối ầm ĩ vì bà Sonja không phải dòng dõi hoàng tộc. Ba của bà chỉ là một ông chú bán quần áo thôi. Nhưng tình yêu là tình yêu, anh chàng Thái tử đã kiên trì theo đuổi trọn vẹn 9 năm trong im lặng, cuối cùng cũng được cưới crush về dinh vào năm 1968
Nhà sản xuất phim cũng phải thốt lên: "Câu chuyện này như thể bước thẳng ra từ truyện cổ tích vậy. Tình yêu của họ đã thắng tất, vượt qua mọi định kiến xã hội luôn!"
Tình yêu sét đánh kiểu main character
Năm 1959, Thái tử Harald được bạn thân Johan Stense rủ đi dự tiệc. Và boom – tại đây anh đã gặp được "the one" của đời mình là Sonja Haraldsen.
Thời điểm đó, Harald vừa tròn 21 tuổi, mới xong khóa học quân sự xong xuôi. Còn Sonja thì đang là nữ sinh đại học Oslo, học tiếng Anh, tiếng Pháp và lịch sử nghệ thuật – chuẩn girlboss luôn!
Để kế nghiệp gia đình, bà cũng có bằng may mặc và từng học ở trường finishing school (kiểu trường dạy làm quý cô sang chảnh) tại Thụy Sĩ nữa đó.
Nhưng mà... tất cả vẫn chưa đủ để Hoàng gia Na Uy chấp nhận. Họ vẫn coi Sonja là "không xứng đôi" với nhà vua tương lai. Thế nhưng Harald không care, anh vẫn quyết tâm hẹn hò với Sonja dù có bị oppose
Theo một phim tài liệu của NRK (đài truyền hình Na Uy), ngay cả Vua Olav – ba của Harald – ban đầu cũng không biết con trai đang yêu Sonja. Sau đó thì Harald bị ép phải chia tay. Người ta đồn rằng Vua Olav sợ con trai mình sẽ giống Vua Edward VIII – vị vua đã từ bỏ ngai vàng Anh năm 1936 để cưới một người Mỹ đã ly hôn tên Wallis Simpson.
Đồng thời, Vua Olav yêu cầu con trai phải cưới một cô gái quý tộc để đảm bảo tương lai của Hoàng gia Na Uy.
Tháng 8/1964, Hoàng gia chính thức cấm Thái tử Harald cưới dân thường, sau khi tin đồn về mối tình lan ra truyền thông Anh và Thụy Điển.
Thủ tướng Einar Gerhardsen cũng không ủng hộ và cảnh báo mối tình này có thể đẩy chế độ quân chủ vào khủng hoảng. Nặng nề vãi
Kết quả là cặp đôi phải chia tay đi hợp lại nhiều lần trong giai đoạn 1959 - 1968 vì áp lực từ mọi phía. Nhưng họ đều khẳng định không thể sống thiếu nhau được!
Tối hậu thư "đẳng cấp drama queen" của Harald
Năm 1965, Harald liên tục ra tối hậu thư với ba mình: hoặc cưới Sonja, hoặc sống độc thân cả đời! Cái ultimatum này gây căng thẳng cực mạnh trong nội bộ đất nước luôn.
Tuy Bộ trưởng Tư pháp Elisabeth Schweigaard Selmer phản đối cuộc hôn nhân, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Otto Grieg Tidemand lại bênh vực Sonja vì ông là bạn của gia đình cô.
Năm 1967, khi cặp đôi tròn 30 tuổi, Vua Olav đã mời con dâu tương lai lên du thuyền của mình. Lúc này, trong thâm tâm ông đã bắt đầu chấp nhận Sonja rồi. Chỉ 1 năm sau đó, Vua Olav chính thức ban phước lành cho Harald và Sonja theo nghi thức. Finally!
Đám cưới trong mơ xứng đáng trending
Ngày 29/8/1968, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Chính tòa Oslo với 850 vị khách mời có mặt.
Sonja diện váy cưới lụa trắng theo phong cách những năm 1960, nhưng không đội vương miện. Còn Harald thì mặc quân phục Na Uy truyền thống – chuẩn royal wedding vibe!
Để thể hiện sự ủng hộ, Vua Olav đích thân dắt con dâu xuống lễ đường, vì ba của Sonja đã mất từ năm 1959. Moment này chắc ai xem cũng khóc hết nước mắt
Năm 1971, cặp đôi đã có Công chúa Martha Louise, và chỉ 1 năm sau đó, Thái tử Haakon tiếp tục chào đời. Happy ending trọn vẹn luôn!
Nguồn: soha.vn