Chuyện tình đen tối: Giả danh công an để lừa tình, sợ lộ liễu bèn ra tay độc ác

SocPhoSG

New member
1c5ae4a58dc3481fb391.jpg


Vừa đọc mà bức xúc luôn á! Ông anh này đã có 2 vợ (1 đăng ký kết hôn, 1 sống chung không giấy tờ) và 3 đứa con rồi mà vẫn giả vờ "còn zin" để lừa gái trẻ. Thậm chí còn tự nhận là công an cho sang chảnh Rồi khi sợ người tình báo cho vợ, ảnh hưởng gia đình, hắn đã ra tay cực kỳ tàn nhẫn...

Ngày 5-10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND để đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, đang trọ ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long) về tội giết người và cướp tài sản.

Phát hiện sự thật kinh hoàng bên bờ kênh

Khoảng 9h30 ngày 14-4-2016, người dân phát hiện một thi thể nữ nằm sấp bên bờ kênh số 9, thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An). Sau khi khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Bích Hợp (27 tuổi, ở ấp 2, xã Tân Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Công an nhanh chóng điều tra và xác định nghi phạm chính là Nguyễn Văn Thanh - bạn trai mới quen của nạn nhân. Ngay lập tức, lệnh bắt và khám xét khẩn cấp được ban hành.

Lừa tình từ đầu, dối trá từ đầu

Hóa ra hồi tháng 2-2016, chị Hợp quen Thanh qua một người chị họ giới thiệu. Thằng này nói láo ngay từ đầu luôn: tự nhận chưa có vợ, đang làm cảnh sát kinh tế ở TP Mỹ Tho, có nhà ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Ai ngờ toàn bộ là fake info!

Sau hơn 1 tháng hẹn hò, chị Hợp phát hiện ra sự thật: hắn đã có vợ con đầy đủ. Chị liền yêu cầu Thanh ly dị vợ, không thì sẽ tìm cách phá tan hạnh phúc gia đình hắn.

Kế hoạch tàn độc của tên sát nhân

Đến 8-4-2016, Thanh chủ động rủ chị Hợp đi uống nước ở Cái Bè để năn nỉ. Nhưng chị vẫn kiên quyết đòi hắn ly dị vợ. Tức giận, hắn nảy sinh ý định giết người luôn!

Sáng 13-4-2016, Thanh hẹn gặp chị Hợp và dụ chị đem xe đi cầm lấy 17 triệu đồng. Sau đó rủ chị đi TP.HCM chơi. Hắn chở chị đi vòng vòng nhiều quận huyện, rồi quay về chợ Hậu Nghĩa (Đức Hòa) mua đồ ăn, bia...

Cả hai đến một hàng cây tràm thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để ngồi uống bia. Lúc chị Hợp đang ngồi trên võng, tên Thanh dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân...

Sau đó hắn lục túi xách lấy tiền và 1 chiếc điện thoại. Túi xách cùng hộ khẩu của chị Hợp bị xé rách và vứt xuống sông để xóa dấu vết.

Hung thủ sa lưới

Công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thanh chỉ sau vài ngày...

Thêm vào đó, hắn còn có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2013, TAND huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tuyên phạt hắn 12 tháng tù. Đến 23-4-2014, Thanh mới chấp hành xong án và ra tù.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top