TraNho1228
New member
Chị B. từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân vì không tìm được hạnh phúc. Khi bươn chạm mưu sinh ở Bình Định, chị gặp anh D., rồi dần dần cả hai tìm hiểu và yêu nhau.
Liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận khi phát hiện 3 thi thể trong phòng khách sạn trên đường Dã Tượng, phường Phước Long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, danh tính các nạn nhân đã được xác định là: N.T.B. (28 tuổi); L.Đ.Q. (5 tuổi, con trai chị B.) và H.M.N.D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, bạn trai chị B.).
Hôm nay, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị B. và cháu Q. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà, bà con láng giềng ai nấy đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của 2 mẹ con đáng thương này
Chị Nguyễn Thị Xô (36 tuổi, chị ruột chị B.) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng, em gái mình từng có một đời chồng và sinh được bé Q. Tuy nhiên do không hạnh phúc nên hai người đã chia tay. Sau đó chị B. ra Bình Định làm thuê và gặp được anh D. Cả hai dần hiểu nhau rồi yêu nhau. Chị B. còn đưa anh D. về ra mắt gia đình nữa.
Theo lời chị Xô, trước khi bi kịch xảy ra, anh D. và chị B. vào Nha Trang chơi dịp nghỉ lễ. Tối hôm trước, mọi người vẫn vui vẻ, nói chuyện bình thường, không ai ngờ sáng hôm sau lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy Đặc biệt, trước khi qua đời, chị B. đang mang thai được 3 tháng.
Trong căn nhà của nạn nhân, cha mẹ chị B. ngồi thẫn thờ một góc, không nói được lời nào, nước mắt đã cạn vì quá đau buồn khi mất cả con gái lẫn cháu ngoại. Trên bàn thờ, di ảnh 2 mẹ con đặt cạnh nhau, đau lòng nhất là tấm giấy khen bé ngoan xuất sắc và bình sữa đặt bên di ảnh cháu Q. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng đau lòng...
Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, trước đó vào ngày 1/5, người thân đi du lịch cùng chị B. nhiều lần không liên lạc được với chị nên đã nhờ lễ tân mở cửa phòng thì phát hiện chị B., anh D. và cháu Q. đều đã tử vong trong phòng. Chị B. và anh D. sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận khi phát hiện 3 thi thể trong phòng khách sạn trên đường Dã Tượng, phường Phước Long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, danh tính các nạn nhân đã được xác định là: N.T.B. (28 tuổi); L.Đ.Q. (5 tuổi, con trai chị B.) và H.M.N.D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, bạn trai chị B.).
Hôm nay, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị B. và cháu Q. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà, bà con láng giềng ai nấy đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của 2 mẹ con đáng thương này
Chị Nguyễn Thị Xô (36 tuổi, chị ruột chị B.) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng, em gái mình từng có một đời chồng và sinh được bé Q. Tuy nhiên do không hạnh phúc nên hai người đã chia tay. Sau đó chị B. ra Bình Định làm thuê và gặp được anh D. Cả hai dần hiểu nhau rồi yêu nhau. Chị B. còn đưa anh D. về ra mắt gia đình nữa.
Theo lời chị Xô, trước khi bi kịch xảy ra, anh D. và chị B. vào Nha Trang chơi dịp nghỉ lễ. Tối hôm trước, mọi người vẫn vui vẻ, nói chuyện bình thường, không ai ngờ sáng hôm sau lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy Đặc biệt, trước khi qua đời, chị B. đang mang thai được 3 tháng.
Trong căn nhà của nạn nhân, cha mẹ chị B. ngồi thẫn thờ một góc, không nói được lời nào, nước mắt đã cạn vì quá đau buồn khi mất cả con gái lẫn cháu ngoại. Trên bàn thờ, di ảnh 2 mẹ con đặt cạnh nhau, đau lòng nhất là tấm giấy khen bé ngoan xuất sắc và bình sữa đặt bên di ảnh cháu Q. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng đau lòng...
Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, trước đó vào ngày 1/5, người thân đi du lịch cùng chị B. nhiều lần không liên lạc được với chị nên đã nhờ lễ tân mở cửa phòng thì phát hiện chị B., anh D. và cháu Q. đều đã tử vong trong phòng. Chị B. và anh D. sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.
Nguồn: kenh14.vn