Chuyện tình đắng cay khiến "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng mù quáng, trầm cảm 5 năm

CherryCandy6747

New member
66f1baf7ff6916370218.jpg


Giữa lúc showbiz Cbiz đang khó khăn vì đại dịch, cát-xê nghệ sĩ xuống thấp, thì cuộc sống xa hoa của Phùng Doanh Doanh lại khiến netizen xôn xao bàn tán không ngớt trên mạng xã hội.

e6fb50382fcba350e89a.jpg


Cuốn sách "Live Your Life" của Lý Nhược Đồng vừa ra mắt đã tạo nên cơn sốt khủng khiếp! Mọi người đều tò mò muốn biết về cuộc sống của nàng Tiểu Long Nữ huyền thoại trong "Thần điêu đại hiệp", đặc biệt là những câu chuyện tình cảm đầy drama của chị đẹp ngày xưa

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973, lớn lên trong một gia đình khá nghèo khó. Từ bé, cô đã khác biệt so với ba mẹ và anh chị em. Ngoại hình hơi lai Tây của cô không giống với diện mạo thông thường của người Trung Quốc. "Các người nhìn xem cô ta kìa, không giống cha chẳng giống mẹ, anh em. Đây đúng là đứa con được nhặt về", Lý Nhược Đồng nhớ lại những lời nói khiến tuổi thơ cô bị tổn thương.

"Sau này khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng mình thật trẻ con khi tin vào những lời nói đó. Cha mẹ đối xử tốt như vậy là đủ rồi", cô chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lý Nhược Đồng phải làm đủ nghề để kiếm sống, từng làm việc tại một hãng hàng không. Năm 1990, cô chính thức debut vào showbiz. Vai diễn đầu tay của cô là trong phim "Sát thủ lãng mạn" cùng Nhậm Đạt Hoa và Vương Tổ Hiền. Đến năm 1992, cô được đạo diễn Từ Khắc để mắt tới ✨

13834704e061d7571b43.jpg


Nhan sắc trong trẻo, thanh khiết của Lý Nhược Đồng thời đó khiến bao người phải xao xuyến mất lối.

Từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ bay cao như diều gặp gió luôn! Trong hai năm 1993-1994, cô tham gia loạt phim đình đám như "Phi hổ hung tâm", "Thanh xuân cháy rực", "Hỏa thiêu Hồng Liên tự".

Cuộc đời thực sự sang trang khi Lý Nhược Đồng "cân" vai Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu hiệp lữ" và Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ". Chị chính thức lên hạng sao hạng A tại Hong Kong (Trung Quốc) luôn!

7eb55fc6264166c2f7f7.jpg


Màn chemistry của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc trong "Thần điêu hiệp lữ" đến giờ vẫn là huyền thoại.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng đã 54 tuổi và vẫn đang ở trạng thái "solo hạnh phúc". Trong quá khứ, cô từng chịu tổn thương nặng nề sau khi chia tay doanh nhân Quách Ứng Tuyền. 10 năm bên nhau mà không thể có được happy ending đã khiến cô đau đớn đến mức trầm cảm nghiêm trọng

Năm 1998, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Lý Nhược Đồng hẹn hò với doanh nhân Quách Ứng Tuyền - người đã từng ly dị và có con riêng. Vì vậy, Lý Nhược Đồng dần rời xa giới giải trí, "nghỉ hưu non" để ở nhà làm bạn gái hiền, cả tâm cả tính mong chờ ngày được cưới và sinh con.

Lý Nhược Đồng kể lại thời điểm hẹn hò, Quách Ứng Tuyền thất bại trong kinh doanh nhưng cô vẫn không rời bỏ bạn trai. Cô ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, chờ người yêu đi làm về - chuẩn mẫu người vợ hiền kiểu xưa luôn á!

34254258706b97eabbbe.jpg


Lý Nhược Đồng và doanh nhân Quách Ứng Tuyền - mối tình khiến cô "mù quáng" suốt 10 năm.

Lý Nhược Đồng tâm sự trong tự truyện: "Ngày lễ, tôi không về nhà đoàn tụ cùng gia đình mà về quê anh ấy để phục vụ. Khi đó, tôi không phàn nàn, hối tiếc mà cảm thấy đó là chuyện đương nhiên". Nghe mà thấy đau lòng quá đi!

Tuy nhiên, "nặng tình thường đau khổ" đúng như lời ca dao dân gian vậy. Nhiều người khuyên Lý Nhược Đồng nên chia tay bạn trai nhưng cô đều bỏ ngoài tai hết. Năm 2008, khi Quách Ứng Tuyền đã khôi phục được cơ ngơi, Lý Nhược Đồng mong muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận. Nào ngờ, cũng năm đó, ông ta tuyên bố chia tay với lý do "tính cách không hợp" - red flag cực mạnh!

"Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu", nữ diễn viên từng khẳng định. Sau khi chia tay, cô đau khổ và rơi vào trầm cảm suốt 5 năm mới nguôi ngoai: "Tôi không thể tìm từ nào để diễn tả nỗi đau và tổn thương của mình khi đó", Lý Nhược Đồng trải lòng về cú sốc đổ vỡ này.

Năm 2009, Lý Nhược Đồng nhận thêm cú sốc khi cha qua đời. Nữ diễn viên phải dựa vào sự chăm sóc tận tâm của mẹ mới qua được giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Hiện tại, nữ diễn viên đã nhận cháu làm con nuôi, nhưng cô không có ý định kết hôn nữa. Minh tinh "Thần điêu đại hiệp" tâm sự cô bằng lòng với cuộc sống đơn giản, cô độc đi về một mình mỗi ngày sau những sóng gió cuộc đời. Vì thế, cô sống vui vẻ mỗi ngày, không nặng nề như trước nữa. "Dù vậy, từ đáy lòng, tôi vẫn mong tìm được người đàn ông tốt, người có thể che chở và bảo vệ tôi", cô nói thêm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top