Phan Tường Vy (28 tuổi, sống ở Đà Lạt) nổi như cồn trên MXH với kỹ năng trang điểm bằng chân cực đỉnh luôn á! Năm 4 tuổi, sau một cơn sốt, 2 tay của Vy bị liệt và teo dần, gần như mất hẳn cảm giác. Nhưng cô nàng đã vượt qua mặc cảm, tự ti để tự học làm mọi thứ bằng đôi chân khéo léo không thua kém gì tay người thường.
Còn anh Tấn Việt (28 tuổi, đang sống ở Nhật) thì là fan cứng, theo dõi Vy đều đặn qua các buổi livestream. Lần đầu nhìn thấy cô gái xinh xinh mà cứ giơ chân lên trước camera, Việt nghĩ "sao kỳ vậy trời", như kiểu không tôn trọng người xem ấy. Nhưng khi hiểu ra câu chuyện của Vy, anh bỗng thấy thương và nể phục cô nàng vô cùng!
Còn Vy thì ban đầu cứ nghĩ Việt chỉ là một khán giả bình thường thôi. Cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn từ anh chàng này.
"Anh ấy hỏi sao gửi lời mời kết bạn Facebook mà mình không đồng ý, mình mới vào accept hết một lượt luôn. Rồi anh nhắn tin tám chuyện, rủ mình chơi game. Lúc đó đang buồn nên nghĩ ừ thôi chơi cũng được", Vy kể lại.
Lúc đó Việt vẫn còn ở Nhật, cả hai chat online tầm 2 tháng thì anh bỗng thấy có "feel" với Vy rồi. Biết cô đang là mẹ đơn thân sau mối tình tan vỡ, anh lại càng thương cô hơn nữa. Một thời gian sau, Việt bay về Việt Nam, chính thức xin phép gia đình Vy luôn!
Nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp vợ, Việt thật thà: "Ở trong livestream nhìn vợ to lớn lắm, nhưng lúc gặp ngoài đời thì cô ấy nhìn rất nhỏ nhắn. Cảm giác kiểu cần người đàn ông che chở ấy". Hôm đó, Việt chủ động nắm tay Vy, còn cô thì chỉ biết cười tủm tỉm ngại ngùng thôi!
2 năm yêu mang lại cho Vy cảm giác bình yên vì Việt luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với cô. Thậm chí Vy còn nghĩ: "Có khi nào ông này lấy mình để làm bình phong không nhỉ?". Nhưng nhìn cách Việt đối xử tốt với con trai riêng 4 tuổi của mình khiến Vy yên tâm và tin vào quyết định của bản thân hơn. Giờ hai chú cháu đã thân thiết lắm, cậu bé gọi Việt bằng "ba", quấn quýt với anh suốt nha!
Việt quyết định bỏ công việc mơ ước ở Nhật, về Việt Nam hỏi cưới Vy. Tháng 5/2023, cặp đôi tổ chức lễ thành hôn với sự chúc phúc của gia đình và người thân 2 bên. Mặc dù đã có con nhưng đây mới là đám cưới trọn vẹn đầu tiên của Tường Vy và cũng là lần đầu cô được mặc váy cô dâu nữa!
Cũng giống bao cặp đôi khác, cuộc sống hôn nhân của họ không tránh khỏi những lúc "drama" chút. Việt khen vợ không có tật xấu gì cả. Nhưng Vy lại "tố" chồng rất thích "gây war", toàn những chuyện vớ vẩn. Tính của Vy rất hiền, chỉ khi gặp mấy tình huống này cô mới không kiềm chế được thôi.
"Chồng nói mình không có tật xấu thì đúng là không có thật. Chỉ do chồng gây ra mình mới phải như vậy thôi. Ví dụ đang bình thường mà tối đến ông ấy cứ chọc cho mình nổi điên lên", Vy kể.
Cô nhớ mãi lần hai vợ chồng giận nhau suýt chia tay, Việt định dọn đồ ra ngoài trong cơn mưa tầm tã luôn á. Vy vẫn giữ thái độ bình tĩnh: "Mình vẫn lo cho bé đánh răng, rửa mặt, không nói một lời. Mình chỉ muốn có gì anh nói thẳng ra, đừng làm kiểu đó. Ông ấy mới rầm rầm, hét: Tôi quá mệt mỏi rồi".
Cãi nhau một hồi, Việt xách xe bỏ ra ngoài, Vy im lặng. Một lúc sau quay vào, cô ngạc nhiên khi thấy đồ đạc vẫn ở trong phòng. "Ông đi đâu một hồi, tối về lại ngủ ngon ơ, mình thì tức quá khóc luôn. Hôm sau ông đi làm bình thường, cơm mình nấu vẫn ăn. Tức quá mình kêu thôi ra ngồi nói chuyện, có gì giải quyết đàng hoàng. Nhưng ông ngồi im, không nói gì hết. Mình nói cho đã rồi ông kêu, thôi cứ quyết định vậy đi", sau câu nói đó, Việt quay ra ôm Vy làm hòa liền!
Nguồn: soha.vn