SuaCandy6196
New member
Chuyện nghe mà muốn "khóc thét" luôn các bạn ơi! Giữa dòng sông Diêm Điền (xã Tịnh Hoà, TP Quảng Ngãi) có một ngôi nhà hình trái tim siêu lãng mạn, xung quanh toàn đàn trâu đàn vịt bơi lội thơ mộng phát ghen
Khung cảnh đỉnh đến mức đã khiến ban giám khảo cuộc thi Drone thế giới phải "chốt đơn" ngay, còn xuất hiện trên nhiều báo nước ngoài nữa nha! Nhưng ẩn sau vẻ đẹp "sương sương" đó lại là một câu chuyện tình yêu cảm động đến nỗi nghe xong mà muốn tin vào tình yêu luôn á
## Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
Nhiếp ảnh gia Alex Cao đã "bắt trọn" khoảnh khắc này trong bức ảnh "The Buffalo Man" (tạm dịch: Người đàn ông chăn trâu) và giành giải Highly Commended - nghe xịn sò chưa!
Nhân vật chính của câu chuyện là ông Phạm Đức Quang (hay còn gọi là Đa, 58 tuổi) và bà Phùng Thị Thuỷ. Hai vợ chồng đã cùng nhau dựng nên ngôi nhà này từ 30 năm trước rồi đó!
Ngày xưa, bà Thuỷ là "crush" của cả vùng luôn - xinh đẹp, lém lỉnh, thông minh vì phải sớm trải đời giúp gia đình. Còn ông Đa thì "trúng tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu gặp mặt
"Ngày xưa bà ấy xinh lắm, trải nghiệm sớm nên thông minh, lém lỉnh. Thế là tôi trúng tiếng sét ái tình", ông Đa kể rồi lén nhìn vợ cười ngượng - ủa dễ thương ghê!
## Plot twist đỉnh cao: Anh chàng "một cánh tay" chinh phục nàng
Chuyện là trong một đám cưới, ông Đa ngồi cùng bàn với bà Thuỷ. Thấy anh chàng quần là áo lượt, bảnh bao mà hơi rụt rè, bà Thuỷ tưởng là dân "đào hoa" đâu đó nên trêu ghẹo liên tục.
Ông Đa "đổ gục" trước nàng lém lỉnh, thế là bắt đầu hành trình "trồng cây si" bằng cách... chèo thuyền 2km sang nhà crush mỗi đêm để ngắm Hồi đó đâu có điện thoại để nhắn tin, nên phải "real-life stalker" thế này đây!
Nhưng drama bắt đầu khi bà Thuỷ phát hiện ông Đa bị cụt một cánh tay (ông hay cho tay vào túi nên không ai biết). Lời đồn đại của hàng xóm làm bà băn khoăn: "Cụt tay thế kia làm sao cuốc cày, giặt giũ khi vợ sinh nở được chứ?"
## 3 năm "friendzone" và happy ending ngọt lịm
Sau khi đính hôn rồi mà bà Thuỷ vẫn "né" ông Đa suốt 3 năm trời! Tưởng tượng cái cảnh làm rể mà vợ chưa cưới cứ trốn - tức cười ghê
Nhưng định mệnh đã sắp đặt, khi cha bà Thuỷ qua đời, ông Đa ở lại nhiều ngày động viên, chăm sóc. Bà Thuỷ mới nhận ra mình đã chọn đúng người, nên sau đám tang liền dọn về nhà chồng luôn!
Và plot twist tiếp theo: Hóa ra lo lắng thừa hết! Ông Đa tuy một tay nhưng siêu "đa năng" - lo cơm nước, giặt giũ, chèo đò, chăn trâu, cày ruộng "ngon lành" hơn người lành lặn ý
## "Trái tim giữa dòng sông" - Kỳ tích của tình yêu ️
Giờ thì hai vợ chồng có: gần 1ha ruộng, cả đàn trâu chục con, đàn vịt trời được thuần hóa, và điểm nhấn: một mảnh đất 400m2 hình trái tim giữa dòng sông!
Bí mật nằm ở chỗ: Mỗi mùa hè, ông Đa chèo thuyền qua bên kia sông, một tay đào đất bỏ lên thuyền, chèo về đắp lên... Kiên trì suốt 25 năm như vậy để tạo nên "trái tim giữa dòng sông" này!
Nghe mà muốn khóc luôn á! Người lành lặn còn khó mà làm được điều này, huống chi là người chỉ có một cánh tay như ông Đa!
"Có bà ấy mới khiến tôi có động lực làm việc như vậy, thật sự không uổng công tôi trồng cây si bây nhiêu năm về trước", ông Đa cười xòa nói.
Nguồn: kenh14.vn