Câu chuyện này nghe sao mà đau lòng mà cũng ấm áp ghê các bạn ơi!
Năm 2013, anh Richard bị đột quỵ ngay tại nhà, may mắn được vợ là chị Fiona phát hiện kịp thời. Nhưng mà để cứu sống anh, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ... nửa hộp sọ luôn! Sau ca mổ, anh Richard không chỉ mất đi nửa hộp sọ mà còn mất nhiều chức năng cơ bản của con người. Chị Fiona lo lắng rằng chồng mình sẽ trở thành "cái bóng của chính mình" - tức là người thực vật luôn á
Anh Richard Grey, 66 tuổi, đang sống tại Anh thì bị tai biến vào tháng 8/2013 do một cục máu đông lớn hình thành trên não. Các bác sĩ đành phải khoan một phần hộp sọ của anh để cứu mạng.
Chị Fiona Lloyd-Davies, 53 tuổi, vợ của anh Richard đã quay lại toàn bộ hành trình điều trị kéo dài 4 năm trời của chồng mình. Anh là cựu quân nhân Quân đoàn Hòa Bình, và quá trình hồi phục của anh thật sự là một kỳ tích y học!
Câu chuyện này còn được làm thành chương trình truyền hình "My Amazing Brain: Cuộc chiến của Richard", kể về hành trình phi thường của gia đình này và cách mà anh từ từ lấy lại cuộc sống của mình.
Đây là ảnh anh Richard trước khi bị tai biến 5 năm, nhìn khoẻ mạnh lắm luôn á! Lúc đó chị Fiona lo lắng tới mức nghĩ rằng nếu chồng mình sống sót được thì cũng chỉ như người thực vật thôi.
Nhưng mà không! Chị Fiona quyết tâm chiến đấu cùng chồng! Chị nói rằng việc giúp Richard quay trở lại cuộc sống bình thường chính là nhiệm vụ lớn nhất của mình lúc này.
Chị còn gọi việc chăm sóc Richard là một "danh dự", và đó là "điều đáng khen nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời mình". Trời ơi, nghe mà nước mắt trào ra luôn ấy
Bác sĩ thần kinh Gerhard Florschutz - người điều trị cho anh Richard - cũng khẳng định rằng gia đình chính là tác nhân quan trọng trong sự phục hồi kỳ diệu này.
Bác nói: "Tôi nghĩ rằng người ta không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của họ hàng, đặc biệt là những người thân trong gia đình đối với quá trình điều trị."
Và đây là phần ngọt ngào nhất nè: Anh Richard đã từng nói với vợ rằng, dẫu có phải giẫm trên con đường trải đầy kính vỡ, anh cũng sẽ tìm đến bên em. Và 4 năm vừa qua chính là cơ hội để chị Fiona làm được điều tương tự để đáp lại tình yêu của chồng
Sau cơn đột quỵ, anh Richard mất khả năng nói, liệt cả hai chân và tay phải nữa. Thương quá trời
Các bác sĩ đều đồng ý rằng sự chăm sóc tận tình từ gia đình, đặc biệt là từ chị Fiona, chính là yếu tố then chốt giúp anh hồi phục.
Quay lại 4 năm trước, chính chị Fiona là người tìm thấy chồng nằm trên giường tại nhà vào năm 2013. Ngay lập tức chị biết có điều gì đó "không đúng" với chồng mình.
Sau khi anh được đưa đi phẫu thuật não cấp cứu, tất cả những gì chị có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện.
Chị nói: "Không có gì tôi có thể làm được ngoài chờ đợi, chờ đợi và hy vọng anh ấy sẽ sống sót."
May mắn thay, anh Richard đã vượt qua ca phẫu thuật mở hộp sọ thành công! Đến tháng 4/2014, anh bắt đầu được tư vấn cho một ca phẫu thuật để thay thế phần hộp sọ bị mất, nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng anh có thể không sống sót sau một cuộc phẫu thuật khác.
Và đây là kết quả sau nhiều năm chăm sóc không ngừng nghỉ! Nhờ tình yêu và sự tận tâm của người vợ, anh Richard đang dần hồi phục từng ngày
Tại bệnh viện, anh bắt đầu học đi bộ lại từ đầu, trước tiên với sự hỗ trợ của khung tập đi và sau đó tự đi được luôn - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đang trên đường hồi phục!
Chị Fiona chia sẻ: "Tôi có thể thấy rằng anh ấy đang dần trở lại như một người bình thường bởi vì anh ấy bắt đầu kiểm soát được cuộc sống của mình mặc dù tốc độ rất chậm. Anh ấy đã trở lại, Richard đã kết nối với chính mình rồi".
Tháng 8/2015, hai năm sau cơn đột quỵ, anh được phép về nhà! Đến tháng 4/2016, anh đã có thể làm vườn và thậm chí... lái xe được luôn á!
Chị Fiona biết rằng sự phục hồi của Richard sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại, và anh vẫn cần nhiều thời gian nữa để trở lại như ngày xưa. Thế nhưng cả đội ngũ y khoa đều không khỏi ngạc nhiên về sự hồi phục của anh. Họ tin rằng, chính tình yêu mà chị Fiona dành cho anh đã kéo anh từ cảnh liệt giường trở về cuộc sống bình thường!
Chị Fiona tâm sự: "Đó là một vinh dự và một đặc ân khi được tự tay chăm sóc chồng của mình. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời mình".
Câu chuyện này chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể làm nên điều kỳ diệu! Respect cho chị Fiona và chúc anh Richard ngày càng khỏe mạnh hơn nhé!
Nguồn: kenh14.vn