Chuyện tình bí ẩn của "Phượng Ớt" Đặng Tiệp: Từ mối quan hệ đặc biệt đến hôn nhân kín tiếng

ThoYeu

New member
48918972ab0733e13cd5.jpg


Ít ai ngờ trước khi về chung một nhà với tài tử Trương Quốc Lập, nàng "Phượng Ớt" Đặng Tiệp đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy bí ẩn nha!

Nhận vai Phượng Ớt nhờ... "có người chống lưng"?

Nói về mỹ nhân Hoa ngữ thì nhiều vô số kể, nhưng mà nàng "Phượng Ớt" Đặng Tiệp thì quả là một huyền thoại không thể bỏ qua. Vai diễn này chính là "cú hích" đưa cô nàng diễn viên kịch "lên mây" luôn á! ✨

Xuất phát điểm là diễn viên kịch, nhưng Đặng Tiệp lại được vai Phượng Ớt trong Hồng Lâu Mộng theo kiểu... "có duyên có phận" nhưng không hẳn tự nhiên đâu nhé!

11c3bebe57ac9f964bcd.jpg


Đạo diễn Vương Phù Lâm từng chia sẻ là chọn Đặng Tiệp như một "phương án dự phòng" thôi. Plot twist là phương án này lại "đỉnh của chóp" vượt hẳn mong đợi của ông luôn!

Hoá ra Đặng Tiệp được vào đoàn phim nhờ có mối quan hệ thân thiết với trợ lý đạo diễn Hạ Minh Huy. Cùng quê Tứ Xuyên nên Hạ Minh Huy đã "ưu ái" cô nàng nhiều hơn hẳn.

Lúc ấy ekip phim đã tới Thành Đô để casting diễn viên cho Hồng Lâu Mộng rồi.

Và người cuối cùng lọt vào "mắt xanh" là Đặng Tiệp. Việc cô được chọn tại vòng tuyển ở Thành Đô đúng là drama bất ngờ luôn á!

c640455d0dbbb7c47789.jpg


Dù vậy, Hạ Minh Huy cùng diễn viên vai Vưu Thị (Vương Quý Nga) vẫn "đứng núi" ủng hộ Đặng Tiệp hết mình.

Khi Nhạc Vận từ chối vai Phượng Ớt để sang Hongkong, đạo diễn Vương Phù Lâm "đứng hình" luôn và yêu cầu trợ lý phải gấp rút tìm người thay thế.

Thế là Hạ Minh Huy đã "giới thiệu hàng" Đặng Tiệp cho đạo diễn Vương Phù Lâm ngay lập tức.

So với đám ứng viên còn lại thì Đặng Tiệp là người "yếu thế" nhất vì ngoại hình không match với tiêu chí.

Trong nguyên tác Hồng Lâu Mộng, Phượng Ớt là phu nhân quyền quý, giàu sang, xinh đẹp và cao ráo. Trong khi Đặng Tiệp chỉ cao 1m58, mặt mũi lúc đó cũng không "đỉnh" lắm.

Chính vì thế việc pick Đặng Tiệp vào vai Phượng Ớt bị cả đoàn phim "phản dame" sấp mặt.

Nhiều người góp ý rằng Đặng Tiệp có gương mặt "ổn áp" nhưng chưa "xịn" lắm, cho đóng a hoàn thì "uổng tài" mà đóng Phượng Ớt thì "chưa tới".

Nhưng mà cách diễn kiểu kịch của Đặng Tiệp lại vô tình "trúng phóc" với ý tưởng mà Vương Phù Lâm muốn cho Hồng Lâu Mộng.

Thành công của Đặng Tiệp với vai Phượng Ớt đã "xoá sạch" mọi tin đồn về mối quan hệ "hậu thuẫn" của cô.

Đặng Tiệp đã flex được thực lực của mình mặc dù ban đầu xuất phát từ 2 chữ "may mắn".

Chuyện tình 4 năm với người chồng đầu tiên

4101bae8df881caf75a3.jpg


Nhắc đến Đặng Tiệp người ta chỉ nhớ tới Phượng Ớt và cuộc hôn nhân với nam thần Trương Quốc Lập. Ít ai biết trước Trương Quốc Lập, Đặng Tiệp đã từng có một đời chồng rồi đó!

Tuy nhiên mối tình này của Đặng Tiệp chỉ kéo dài có 4 năm thôi.

Người chồng đầu của Đặng Tiệp cũng họ Trương nè. Ông Trương sinh năm 1955 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Sau khi xuất ngũ, ông Trương được nhà nước phân công làm việc tại một xưởng điện ảnh. Sở hữu visual cao ráo và gia cảnh khá giả, ông Trương trở thành "hàng hot" của bao cô gái thời bấy giờ.

54ab816edff35585c74b.jpg


Ông Trương gặp Đặng Tiệp trong một lần tới thăm Tứ Xuyên. Cô gái trẻ xinh đẹp dù gia cảnh khó khăn đã nhanh chóng "đốn tim" chàng trai này.

Năm 1980, Đặng Tiệp và ông Trương "về chung một nhà" sau 1 năm hẹn hò. Ông cũng lập công ty kỹ thuật và làm giám đốc luôn.

Kết hôn được vài năm mà vẫn chưa có con nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới feelings của cặp đôi.

Năm 1984, công việc của ông Trương gặp nhiều biến cố vì bị người xấu "hãm hại". Thời điểm này Đặng Tiệp đang bận quay phim Hồng Lâu Mộng.

2c96e5285f19b8b05172.jpg


Tại phim trường Đặng Tiệp vẫn thường xuyên gọi điện động viên và support chồng hết lòng.

Cảm thấy mình có thể làm vợ bị "liên lụy" nên ông Trương đã dứt khoát đưa ra quyết định ly hôn với Đặng Tiệp.

Ông từng tâm sự: "Tôi nghĩ mình nên trả tự do cho cô ấy. Lúc đó sự nghiệp của Đặng Tiệp đang lên như diều gặp gió và đó là kết quả cô ấy phải vất vả lắm mới có được.

Tôi không nỡ để chuyện của mình làm ảnh hưởng tới Đặng Tiệp".

Khi nhận đơn ly hôn từ người chồng mình yêu thương, Đặng Tiệp "sốc nặng" luôn. Sau 2 tháng cố gắng "hàn gắn" không được Đặng Tiệp mới buộc lòng ký vào đơn ly hôn.

Về sau mỗi khi nhắc về người chồng đầu tiên Đặng Tiệp luôn dành cho ông sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc.

017f54d38431902479af.jpg


4 năm sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Đặng Tiệp "về chung một nhà" với diễn viên Trương Quốc Lập và sống hạnh phúc mãi mãi đến giờ.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top