LinhStar6807
New member
Hồi đầu gặp nhau, cô Hồng còn "ngán ngẩm" không dám đụng vào bé cún nhỏ này. Nhưng giờ? Hai má con dính chặt như sam, cô đi đâu là Su đi theo đó luôn á!
"Cha sanh mẹ đẻ chưa thấy con chó nào mà nó xấu cỡ đó luôn, lúc đó cứ nghĩ nó bị quái thai" - cô Hồng cười tươi rói kể lại lần đầu gặp bé Su, lúc nó còn là chú cún con bé tí tẹo "nhăn nhúm như con hà mã" bị bỏ rơi ở góc vườn.
Chê bai đủ điều, quyết tâm KHÔNG nuôi... thế mà giờ hai má con dính như hình với bóng, thương nhau đến mức không thể tả bằng lời Mới hôm trước có người qua hỏi mua bé Su với giá "choáng váng": 200 triệu đồng nha các bạn ơi! Với người lao động bình thường như cô Hồng thì đây là con số "trên trời" rồi, nhưng cô vẫn từ chối phũ phàng!
Thiệt, thương không hết thì bán làm sao được đúng hem?
Hơn 1 năm trước, cô Hồng ghé thăm con gái út ở ký túc xá đại học thì được "giới thiệu" cho một người bạn đặc biệt: Chú cún con đen thui, nhăn nhúm đang co ro ở góc vườn.
Cô Hồng nổi hết da gà luôn: "Chèn ơi, con chó gì mà xấu dữ vậy trời. Thấy ghê quá, thôi mẹ không dám nuôi đâu"
Con gái cô lại khuyên: "Chứ giờ chó đẹp người ta nuôi, chẳng lẽ chó xấu thì bỏ mặc hả mẹ". Nghe xong cũng thấy có lý, nghĩ lại cũng thương thương. Thế là cô Hồng lấy hết dũng khí đem chú cún về nhà chăm nom. "Nuôi cho con gái nó vui" - cô tự nhủ thế.
Về đến nhà, cô Hồng tâm sự với chú cún: "Phải chi mày đẹp thì tao đặt cái tên đẹp như Dolla hay Misa gì đó, mà tại xấu quá nên đặt đại tên Su nha!" Chú chó nhỏ nằm im lìm, mặt buồn thiu, như thể hiểu được thân phận "không ai muốn" của mình vậy.
Từ ngày đó, cô đi đâu là Su đi theo đó! Lúc thì lẽo đẽo chạy sau lưng, khi thì nằm im re dưới ghế đợi cô buôn bán. Su càng lớn càng thông minh, nghe lời phết, mỗi tội ngày một mập ú ù mà da đen thui, trơn láng không có lông để vuốt ve như chó nhà người ta
Cô Hồng kể vui: "Bé Su vừa thông minh mà còn hiền lành nữa. Chơi với mấy bạn trong xóm, bị bạn cắn chứ không bao giờ cắn lại. Con biết sao không, tại nó không có răng". (cười)
Thật ra bé Su có 4 chiếc răng, nhưng hôm trước vô tình gãy mất 1 chiếc, giờ chỉ còn đúng 3 thôi
Cứ thế từ từ, cô Hồng thương bé Su lúc nào không hay, thương như con ruột vậy á! Sáng nào cũng dậy sớm nấu nồi cháo, rồi kiên nhẫn đút từng muỗng cho "đứa con gái nhỏ", xong xuôi thì cho uống sữa, rồi đi siêu thị mua gà về nấu cho Su ăn. Tối đến hai má con lại ôm nhau ngủ, thủ thỉ tâm sự chuyện nhà chuyện xóm
Từ khi hai cô con gái lớn đi lấy chồng, con gái út đi học đại học, chỉ còn cô Hồng và bé Su sớm tối có nhau mà thôi.
Nguồn: kenh14.vn