Chuyện tình Ba Đẻn: "Cô nào nhìn thấy tôi cũng đổ"

FanHN

New member
f17e357aa742b9c130bc.jpg


Ơ kìa, ai ngờ được Ba Đẻn - huyền thoại bóng đá Việt Nam lại là một "soái ca" full combo thế này? Nhìn bề ngoài khái tính lắm, nhưng trong sâu thẳm thì ông lại là người cực kỳ lãng mạn và mộng mơ, khiến bao trái tim phải "đổ rạp" luôn á!

"Mọt sách" giữa sân cỏ

Nhắc đến Ba Đẻn là nhắc đến tài năng đá bóng đỉnh của chóp: kỹ thuật đỉnh cao, nhanh nhẹn và táo bạo đến mức khó ai sánh bằng. Nhưng plot twist ở đây là ông còn giấu một bí mật "xịn sò" hơn cả tài năng sân cỏ nữa đó!

Thử tưởng tượng xem: một cậu bé hồi nhỏ chỉ biết nghĩ về bóng đá, lăn lộn ở sân Long Biên, nhưng khi vào lò Thể Công lại bị hội anh em gọi là... mọt sách! Nghe có vẻ không logic lắm nhỉ?

"Ngày đó ngoài ăn, tập thì tôi rất hay đọc sách. Thể Công ngay cạnh thư viện quân đội chỗ cột cờ nên khi nào rảnh là tôi qua đó. Nhiều tới mức người ta gọi mình là con mọt sách. Thơ, ca, văn tôi đọc suốt và rất ngấm. Ngày xưa còn sáng tác thơ, làm bích báo cho cả đội. Sau này báo An Ninh Nhân Dân cũng có đăng mấy bài thơ của tôi nữa", Ba Đẻn chia sẻ.

59808435ac347aaad2b3.jpg


Real luôn nha! Đến giờ ông vẫn dành 500k/tháng mua sách đọc, còn khoe có cả một thư viện mini ở tầng 3 nhà mình. Và điều đặc biệt nhất? Tất cả sách ông đều đọc hết ý!

Thơ + bóng đá = combo quá xịn

Nghe có vẻ random, nhưng Ba Đẻn nói rằng việc đọc thơ văn đã giúp ông rất nhiều trong sự nghiệp bóng đá đấy! Sự lãng mạn trong văn chương chính là nguồn cảm hứng để ông "vẽ" nên những kiệt tác trên sân cỏ - từ những pha qua người điệu nghệ đến các cú sút thần thánh. Vậy nên đừng bao giờ coi thường "mọt sách" nhé!

Soái ca quân phục khiến gái xiêu lòng

27eaf4d51916c207d84b.jpg


Hồi còn thi đấu, Ba Đẻn là lính nên tuần nào cũng chỉ được ra ngoài vào cuối tuần thôi, tối đa đến 10h tối là phải về rồi. Nhưng mỗi lần ra ngoài, ông đều "flex" bộ quân phục bảnh trai.

Thời đó, làm bộ đội đã được các cô gái thích rồi. Vậy mà còn là bộ đội đá bóng giỏi, biết làm thơ, hát hay như Ba Đẻn thì các cô nào chả "đổ" chứ!

Vì combo quá mạnh nên dù thời gian ít ỏi, Ba Đẻn vẫn khiến bao trái tim loạn nhịp. Fan nữ gửi thư tỏ tình liên tục luôn! Nhưng người chiếm trọn được tim ông thì chỉ có duy nhất một - cô giáo dạy toán được bạn giới thiệu.

"Bà nhà khi đó nhìn thấy tôi là "đổ" luôn. Quen nhau 3 năm thì cưới, giờ có với nhau 2 mặt con rồi", Ba Đẻn tự hào kể lại. Ê đê, auto đổ luôn á!

"Tư tưởng tiến bộ" từ thời "ơ kìa"

Điều khó tin là ở thời xưa đó, Ba Đẻn đã có quan niệm cực kỳ "thoáng" về chuyện con cái rồi! 35 tuổi cưới vợ, có con gái đầu lòng và định dừng lại luôn.

"Với tôi, con nào cũng là con nên không quan trọng chuyện nam nữ".

Progressive thinking since way back! Nhưng do cả 2 bên nội ngoại đều không có cháu trai nên hai bên gia đình đều thúc giục sinh thêm. Thế là 11 năm sau, vợ chồng ông mới có thêm cậu con trai. Hiện tại con gái 31 tuổi, con trai 21 tuổi rồi đó.

Và ông còn phát hiện ra một điều trùng hợp "lạ lùng" cực kỳ: "Vợ kém tôi 11 tuổi, 2 con cách nhau 11 năm mà ngày xưa mình chơi bóng đeo số áo 11, kể đúng là lạ thật!". Số 11 là định mệnh luôn rồi!

Mắc bệnh vì... được yêu quá nhiều



Hiện tại Ba Đẻn đang đối mặt với căn bệnh gút khá nặng. Hơn chục năm nay, ông thường xuyên mất ngủ vì đau, có lúc còn không đi lại nổi luôn ý!

"Giờ mình rảnh rồi, có khi còn đông NHM hơn ngày xưa thì có thời gian giao lưu. Nhưng được nhiều người rủ đi chơi quá, rồi mời bia rượu nhiều thành ra bị gút...

Giờ thì "cạch" rồi, bỏ uống lâu rồi nên mới đỡ dần bệnh đi", Ba Đẻn vừa cười vừa lắc đầu.

Nghe buồn cười nhưng cũng thấy ấm lòng vì có mấy ai về già vẫn được người hâm mộ nhớ đến và quan tâm như vậy? Đến giờ, mỗi khi thấy thế hệ trẻ bỏ lỡ cơ hội, người ta vẫn nói: "Vào tay Ba Đẻn thì xong rồi!".





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top