Chuyện tình 7 năm: Phát hiện "bí mật" của chồng, vợ chỉ biết thẹn thùng

CaoXanh2079

New member
5eed459c692ff8418dab.jpg


7 năm trước, nàng và anh về chung một nhà. Mỗi lần có ai hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, nàng lại tự tin đáp: "Vì mình gần như hoàn hảo đó" ✨



Nhưng mà plot twist đến rất bất ngờ! Chủ nhật tuần trước, anh đi công tác xa, nàng ở nhà một mình thấy lòng thòng quá. Nhớ chồng muốn xỉu nên quyết định dọn dẹp đồ đạc của anh cho đỡ buồn. Thế rồi một quyển sổ nhỏ bất ngờ rơi ra...

Tò mò mở ra xem, nàng phát hiện anh đã từng chơi một "trò chơi" riêng, viết nhật ký tự vấn - tự đáp kiểu:

**"Ngày... tháng... năm... Tại sao vợ mình hay cằn nhằn, chê bai thế nhỉ?"**

Trả lời: Chắc là em ấy đang stress. Dạo này thấy em cau có, ít cười hơn xưa. Hay là do em ít có thời gian riêng hơn hồi con gái? Tiền bạc túng thiếu? Việc nhà nhiều quá? Hay là tại anh đi chơi về muộn, quên tặng quà như hồi xưa? Có thể là tất cả... hoặc đơn giản là lỗi tại anh.

**"Ngày... tháng... năm... Sao em ấy cứ dán mắt vào điện thoại hoài vậy?"**

Trả lời: Đi làm về mệt muốn được gia đình quây quần, trò chuyện cùng nhau. Thế mà gần đây em cứ ngồi góc nhà ôm điện thoại nói chuyện với bạn bè, với nhà ngoại mãi. Hoá đơn điện thoại tăng, việc nhà dở dang... Nhưng mà suy nghĩ lại, hồi xưa em đâu có vậy ‍♂️ Hay là do anh và mọi người trong nhà không tạo không khí vui vẻ, không ai lắng nghe em chia sẻ? Phải thay đổi thôi!

**"Ngày... tháng... năm... Sao tiền tiêu nhanh thế này?"**

Trả lời: Từ ngày lấy vợ, anh phải cày cuốc gấp đôi. Nhưng tháng nào cũng vài lần nghe câu "Hết tiền rồi anh ạ" Mệt về nghe vậy chỉ muốn hét lên... Nhưng thôi, làm đàn ông là phải lo cho cả nhà chứ còn gì. Có lẽ anh phải kiếm tiền giỏi hơn để em đỡ lo lắng. Vậy là phải cố gắng gấp đôi rồi!

**"Ngày... tháng... năm... Sao em không thể hòa hợp với mẹ?"**

Hồi yêu nhau, mẹ và em hợp tính lắm. Ai ngờ về làm dâu lại có vấn đề Về đến cửa là nghe mẹ kể tội vợ, vào phòng là thấy vợ hậm hực với mẹ. Đôi khi mệt quá anh làm ngơ, đôi khi nghe cả hai tố nhưng chẳng để ý lắm...

Thỉnh thoảng lắng nghe kỹ thì thấy em có phần cố chấp quá. Mẹ đã cao tuổi mà em không nhường nhịn... Nghe người ta hay nói "Vợ thì có thể bỏ, mẹ đẻ thì không", nhưng thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ em. Ước gì em hiểu và cố gắng hòa hợp với mẹ hơn

Quyển sổ vẫn còn nhiều trang chưa đọc, nhưng nàng đã quyết định gập lại. Lòng tràn ngập xúc động lẫn xấu hổ. Nàng cảm ơn quyển sổ này thật lòng

Từ giờ, nếu có ai hỏi bí quyết giữ lửa, nàng sẽ trả lời khác: **"Vì gia đình tôi có một người đàn ông quá bao dung!"**

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top