Chuyện tình 62 năm của cặp đôi phải chia ly vì không được ở chung viện dưỡng lão khiến ai cũng rơi nước mắt

BoYeu5336

New member
8b3e3a96b70e47e90011.jpg


Ông Wolf Gottschalk (83 tuổi) và bà Anita (81 tuổi) đến từ Canada đã gắn bó với nhau suốt 62 năm trời. Thế mà giờ đây, họ lại không thể nắm tay nhau đi hết chặng đường cuối cùng chỉ vì... không được ở chung viện dưỡng lão

Những câu chuyện về tình yêu trọn đời luôn làm tan chảy trái tim bao người. Dành cả cuộc đời cho nhau, rồi cùng nhau bước qua chặng đường cuối cùng cho đến khi cái chết ngăn cách - nghe thôi đã thấy đẹp và buồn rồi.

Nhưng có nỗi đau nào lớn hơn việc phải xa nhau khi cuộc đời còn chẳng bao lâu nữa không? Mới đây, cặp vợ chồng già này phải rời xa nhau vì không thể sống chung trong một viện dưỡng lão. 62 năm bên nhau, giờ chỉ còn biết lặng lẽ lau nước mắt mỗi lần chia tay

9a46aebb07a5f232f972.jpg


Ông Wolf Gottschalk (83 tuổi) và bà Anita (81 tuổi) đã yêu nhau từ hồi còn trẻ ở Đức, rồi kết hôn vào năm 1954. Sau đó họ quyết định sang Canada để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn 70 năm bên nhau, họ có được 1 con trai và 2 con gái.

Thế nhưng sau 62 năm chung sống, họ phải chia xa nhau suốt 8 tháng trời chỉ vì không có đủ chỗ ở những viện dưỡng lão trong khu vực cho các cặp đôi sống chung. Trong khi sức khỏe cả hai đều không được tốt và đáng lẽ ra họ cần ở bên nhau nhất lúc này

ebc7da32912215c4b3af.jpg


Ashley Bartyik - cháu gái của hai ông bà đã chia sẻ câu chuyện xúc động này lên Facebook:

"Sau 62 năm cùng nhau, ai cũng tưởng 2 người không thể tách rời. Ông bà tôi đã có thời gian vui vẻ bên nhau suốt cuộc đời", Ashley viết.

Trò chuyện với trang DailyMail, Ashley cho biết bà Anita đã tự tay chăm sóc chồng cho đến tháng 1 vừa qua, khi bác sĩ nói gia đình cần đưa ông vào viện dưỡng lão vì tình trạng sức khỏe đã khá nguy cấp rồi.

Ông Wolf đang trong danh sách chờ để được chuyển sang viện dưỡng lão nơi vợ ông đang ở. Nhưng hội đồng y tế thành phố vẫn chưa thể xác định được khi nào ông mới chuyển được

546aec8e424deda4046b.jpg


Gia đình đang cố gắng hết sức để hai ông bà có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mỗi ngày, họ lái xe chở bà Anita đi gặp chồng. Ashley thậm chí đã nghỉ việc để giúp mẹ chăm sóc bà. Việc không được gặp chồng thường xuyên đang khiến sức khỏe bà yếu dần.

"Chuyện này làm bà tôi rất buồn và sức khỏe của bà yếu hơn trước rất nhiều", Ashley chia sẻ. "Bà gần như không thể đi đứng được và lúc nào cũng phải dùng xe lăn, dù đường dài hay ngắn".

Cuối mỗi buổi gặp mặt, ông bà lại khóc rất nhiều. Bà Anita thậm chí còn không thể hôn ông tạm biệt. Ông luôn gọi bà bằng nickname "chú chuột nhỏ" mỗi khi gặp bà

"Họ khóc mỗi lần gặp nhau và điều đó thật sự rất buồn", Ashley chia sẻ. Với cô, đó là bức ảnh buồn nhất mà Ashley từng chụp trong đời.

8fabb6044bccfe18e9e2.jpg


Ông Wolf đang có dấu hiệu mất trí nhớ và được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết. Nhưng dù không nhớ được nhiều thứ, ông vẫn không bao giờ quên người vợ của mình. Từng cử chỉ, hình dáng, ký ức... vẫn còn nguyên trong đầu ông đến tận giờ phút này

"Chúng tôi sợ rằng nếu họ không thể sống cùng nhau, ký ức của ông cũng sẽ dần mờ phai".

Bà Anita và ông Wolf đã phải sống xa nhau từ tháng 1/2016. Người nhà lo sợ rằng nếu có chuyện gì xấu xảy ra với một người, người còn lại chắc chắn cũng không chịu nổi áp lực. Hiện tại, gia đình đang làm hết sức để họ có thể ở bên nhau càng sớm càng tốt

4e6d6fa3a22558220081.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top