KunKiki7241
New member
Bà là "tượng đài sống" mà cả làng nghệ sĩ đều phải ngưỡng mộ nha các bạn ơi!
NSND Ngọc Giàu chính là cây đa cây đề của sân khấu cải lương miền Nam, một huyền thoại có hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật. Bà không chỉ là biểu tượng của làng cải lương mà còn là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ nghệ sĩ trẻ đấy!
Sinh năm 1945 tại Sài Gòn trong một gia đình lao động nghèo, nhưng từ bé NSND Ngọc Giàu đã có khiếu nghệ thuật cực kỳ. Mới 10 tuổi đã theo đoàn hát luôn, rồi nhanh chóng "làm mưa làm gió" nhờ giọng hát đặc trưng Nam Bộ, diễn xuất tự nhiên mà sâu sắc vô cùng.
Trong thế hệ nghệ sĩ nữ trước 1975 ở miền Nam, ngoài nghệ sĩ Hồng Nga thì NSND Ngọc Giàu là người được giao đủ mọi loại vai - từ giả trai, nữ tướng, bà lão cho đến mỹ nhân, con trẻ. Cải lương, kịch nói, truyền hình hay điện ảnh đều chinh phục hết á!
Bà có loạt vai diễn để đời như Nhung trong Bạch Hải Đường, Mai Tiểu Loan trong Chuyện tình An Lộc Sơn, Thị Lộ trong Rạng ngọc Côn Sơn, Dương Vân Nga trong Thái hậu Dương Vân Nga, hay người mẹ trong Nửa đời hương phấn...
Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, năm 2012 bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhiều đàn em như danh ca Hương Lan, MC Trấn Thành đều phải kính trọng và gọi bà là "má Giàu". Biết bao nghệ sĩ trẻ mơ ước được má Giàu truyền nghề cho luôn đó!
Drama đời tư không ngờ
Dù sự nghiệp rực rỡ nhưng cuộc đời riêng của má Giàu lại nhiều sóng gió. Năm 17 tuổi, lúc đang là ngôi sao sáng trên sân khấu, bà đột ngột bị bố mẹ gọi về làm lễ cưới với một ông chồng hơn tận 32 tuổi - người mà gia đình từng có ơn.
Nhưng sau đó, má Giàu sớm bị gia đình chồng trả về vì không cho chồng "động vào người". 2 năm sau, khi người chồng 51 tuổi sang xin đón, bà mới quay lại. Hai người có chung một cô con gái nhưng đau lòng là bé qua đời sớm vì ung thư máu Cuộc hôn nhân này kéo dài 19 năm rồi kết thúc.
Sau đó, NSND Ngọc Giàu gặp một người đàn ông kém nhiều tuổi, là nhạc công trong Nhà hát Trần Hữu Trang. Duyên phận đưa đẩy, họ gặp nhau lúc bà đi thăm mộ con, rồi dần đồng cảm và chia sẻ trong cuộc sống. Từ đó đến giờ, cả hai đã gắn bó hơn 40 năm một lòng chung thủy, có chung một cô con gái.
Cuộc sống tuổi 80 bình yên ở Sài Gòn
Ở tuổi 80, NSND Ngọc Giàu đang tận hưởng cuộc sống giản dị bên ông xã trong căn nhà ấm cúng ở trung tâm TP.HCM. Con gái định cư nước ngoài rồi nên hai vợ chồng tự chăm sóc lẫn nhau. Mỗi ngày họ tìm niềm vui bằng việc chăm cây cảnh, tập thể dục buổi sáng - goals couple ngay đây!
Má Giàu chia sẻ với Vietnamnet: "Tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã quá đủ. Những buồn vui, được mất tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình...".
Những năm gần đây, má Giàu ít xuất hiện trước công chúng, chỉ góp mặt trong một số dự án của đồng nghiệp, đàn em thân thiết thôi nha.
Dù sức khỏe vẫn ổn và giọng hát vẫn tự tin, nhưng vì vấn đề thoái hóa nên má Giàu đi lại khó khăn. Tuy đau chân nhưng kỳ diệu là cứ lên sân khấu là bà hết đau, diễn rất sung luôn! Thậm chí trên sân khấu có ghế mà bà không cần ngồi, vẫn bước đi phăng phăng như không có gì ý.
Nguồn: soha.vn
NSND Ngọc Giàu chính là cây đa cây đề của sân khấu cải lương miền Nam, một huyền thoại có hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật. Bà không chỉ là biểu tượng của làng cải lương mà còn là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ nghệ sĩ trẻ đấy!
Sinh năm 1945 tại Sài Gòn trong một gia đình lao động nghèo, nhưng từ bé NSND Ngọc Giàu đã có khiếu nghệ thuật cực kỳ. Mới 10 tuổi đã theo đoàn hát luôn, rồi nhanh chóng "làm mưa làm gió" nhờ giọng hát đặc trưng Nam Bộ, diễn xuất tự nhiên mà sâu sắc vô cùng.
Trong thế hệ nghệ sĩ nữ trước 1975 ở miền Nam, ngoài nghệ sĩ Hồng Nga thì NSND Ngọc Giàu là người được giao đủ mọi loại vai - từ giả trai, nữ tướng, bà lão cho đến mỹ nhân, con trẻ. Cải lương, kịch nói, truyền hình hay điện ảnh đều chinh phục hết á!
Bà có loạt vai diễn để đời như Nhung trong Bạch Hải Đường, Mai Tiểu Loan trong Chuyện tình An Lộc Sơn, Thị Lộ trong Rạng ngọc Côn Sơn, Dương Vân Nga trong Thái hậu Dương Vân Nga, hay người mẹ trong Nửa đời hương phấn...
Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, năm 2012 bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhiều đàn em như danh ca Hương Lan, MC Trấn Thành đều phải kính trọng và gọi bà là "má Giàu". Biết bao nghệ sĩ trẻ mơ ước được má Giàu truyền nghề cho luôn đó!
Drama đời tư không ngờ
Dù sự nghiệp rực rỡ nhưng cuộc đời riêng của má Giàu lại nhiều sóng gió. Năm 17 tuổi, lúc đang là ngôi sao sáng trên sân khấu, bà đột ngột bị bố mẹ gọi về làm lễ cưới với một ông chồng hơn tận 32 tuổi - người mà gia đình từng có ơn.
Nhưng sau đó, má Giàu sớm bị gia đình chồng trả về vì không cho chồng "động vào người". 2 năm sau, khi người chồng 51 tuổi sang xin đón, bà mới quay lại. Hai người có chung một cô con gái nhưng đau lòng là bé qua đời sớm vì ung thư máu Cuộc hôn nhân này kéo dài 19 năm rồi kết thúc.
Sau đó, NSND Ngọc Giàu gặp một người đàn ông kém nhiều tuổi, là nhạc công trong Nhà hát Trần Hữu Trang. Duyên phận đưa đẩy, họ gặp nhau lúc bà đi thăm mộ con, rồi dần đồng cảm và chia sẻ trong cuộc sống. Từ đó đến giờ, cả hai đã gắn bó hơn 40 năm một lòng chung thủy, có chung một cô con gái.
Cuộc sống tuổi 80 bình yên ở Sài Gòn
Ở tuổi 80, NSND Ngọc Giàu đang tận hưởng cuộc sống giản dị bên ông xã trong căn nhà ấm cúng ở trung tâm TP.HCM. Con gái định cư nước ngoài rồi nên hai vợ chồng tự chăm sóc lẫn nhau. Mỗi ngày họ tìm niềm vui bằng việc chăm cây cảnh, tập thể dục buổi sáng - goals couple ngay đây!
Má Giàu chia sẻ với Vietnamnet: "Tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã quá đủ. Những buồn vui, được mất tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình...".
Những năm gần đây, má Giàu ít xuất hiện trước công chúng, chỉ góp mặt trong một số dự án của đồng nghiệp, đàn em thân thiết thôi nha.
Dù sức khỏe vẫn ổn và giọng hát vẫn tự tin, nhưng vì vấn đề thoái hóa nên má Giàu đi lại khó khăn. Tuy đau chân nhưng kỳ diệu là cứ lên sân khấu là bà hết đau, diễn rất sung luôn! Thậm chí trên sân khấu có ghế mà bà không cần ngồi, vẫn bước đi phăng phăng như không có gì ý.
Nguồn: soha.vn