Ủa trời, vừa lướt TikTok vừa bắt gặp câu chuyện tình đỉnh của chóp này!
Cô bạn Bùi Vũ Phương Thảo từ Ninh Bình vừa đăng loạt ảnh cưới của bố mẹ lên TikTok, và hú hồn luôn - nhan sắc của mẹ cô cùng câu chuyện tình yêu "ngọt lịm" đã cán mốc 5 triệu tương tác rồi nè! Người ta đến dự đám cưới ngày đó toàn nghĩ bố Thảo giàu "xỉu up xỉu down" nên mới cưới được cô dâu xinh thế.
Phương Thảo tự hào vô cùng về tình yêu của bố mẹ, nên quyết định "khoe nhẹ" (nhưng mà chất lừ) trên mạng xã hội.
Nghe Phương Thảo kể mà tưởng đang xem phim luôn á! 30 năm về trước, bất kỳ ai tới đám cưới cũng tưởng bố Thảo phải giàu lắm mới rước được nàng về dinh. Và thật sự nhìn loạt ảnh chụp từ năm 1994-1995 mà choáng váng - mẹ Thảo visual đỉnh như hoa khôi, hotgirl bây giờ ý! Da trắng, mặt bầu bĩnh cute, sống mũi cao vút, đặc biệt là đôi mắt bồ câu siêu cuốn
Plot twist là bố mẹ Thảo gặp nhau ở Vũng Tàu. Bố Thảo "đổ gục" trước nhan sắc của nàng, rồi quyết tâm "trồng cây si" trước nhà luôn!
Nhưng mà không như mọi người nghĩ đâu nha! Bố Phương Thảo thời đó chỉ là anh thợ sửa xe ô tô nghèo, ngoại hình cũng không phải dạng nổi bật.
Phương Thảo kể: "Mẹ mình học xong cấp 3 thì theo anh trai vào Vũng Tàu học nghề may, tìm việc ở miền Nam. Lúc đó ngoài Bắc quê mình nghèo lắm, không thấy cơ hội gì nên quyết nam tiến cùng các bác.
Còn bố thì cũng là người miền Bắc vào Nam đi nghĩa vụ quân sự, quen với bác trai mẹ. Hết nghĩa vụ về chơi nhà bác, gặp mẹ là bố "crush" ngay!
Với visual như mẹ mình thì lúc đó "vệ tinh" xung quanh nhiều vô số kể, toàn người hơn bố cả về ngoại hình lẫn tiền bạc.
Nhưng bác trai mình thích bố nên cứ tạo điều kiện cho bạn đến "thả thính" em gái. Bố phải kiên trì "cày" 2 năm trời mẹ mới gật đầu. Có hôm bố đến chỉ được nói chuyện vài ba câu thôi mà đã mừng lắm rồi"
Điểm cộng khủng là dù không giàu, nhưng bố Thảo luôn dành những gì tốt nhất cho người mình thương. Đó chính là lý do mẹ Thảo "rung động"!
"Hồi đó bố mở xưởng sửa xe chung với bạn ở Vũng Tàu, tuy chỉ là thợ chui gầm ô tô, tay chân lấm lem dầu mỡ, nhưng đi với mẹ là phải ăn vận gọn gàng, lịch sự nhất có thể.
Tóc phải chải chuốt kỹ, bôi dầu thơm và luôn đưa mẹ đến chỗ sang trọng nhất trong khả năng. Bố cũng mua quà giá trị tặng mẹ nhiều, nhưng mẹ không nhận. Mỗi khi mẹ đi bán trứng là bố theo sau, tranh làm mọi việc giúp.
Bố nói là 'Bao giờ xe đưa dâu tới đón em qua khỏi ngõ thì lúc đó anh mới thôi theo em.'
Cuối cùng mẹ gật đầu làm người yêu rồi kết hôn. Ngày cưới, bố dốc hết tiền có, thậm chí vay mượn thêm để sắm cho mẹ bộ trang sức vàng diện trong ngày trọng đại."
Bố Phương Thảo năm nay 57 tuổi, mẹ ngoài 50. Họ cưới được gần 30 năm và có 2 cô con gái. Sau khi về chung nhà, bố mẹ Phương Thảo quay lại miền Bắc, về Ninh Bình lập nghiệp.
Cuộc sống bộn bề với đủ thứ lo toan "cơm áo gạo tiền". Trải qua bao thăng trầm vất vả, nhưng tình yêu của bố mẹ Phương Thảo vẫn "sắt son" như ngày xưa.
Dù khó khăn thế nào, bố mẹ cô vẫn kề vai sát cánh, đồng vợ đồng chồng, cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
Phương Thảo cho biết thêm, dù cuộc sống lúc thăng lúc trầm, nhưng chị em cô đều nể phục bố mẹ vì dù chuyện gì xảy ra, họ luôn đồng lòng giải quyết, chia sẻ mọi khó khăn.
Đặc biệt nhất là dù vất vả ra sao, bố cô vẫn luôn là trụ cột vững chắc của gia đình, không bao giờ để vợ con thiệt thòi.
Vì thế, cô gái trẻ khẳng định việc mẹ cô từ chối bao nhiêu chàng trai giàu có, ga lăng năm xưa để chọn bố là quyết định "xịn xò" nhất đời!
Còn mẹ Phương Thảo thì là mẫu phụ nữ truyền thống chuẩn không cần chỉnh, hết lòng chiều chồng thương con, quán xuyến mọi việc nhà chu toàn.
Từ chuyện tình bố mẹ, cô gái trẻ nhận ra rằng muốn có "tình yêu xanh ngát xanh" như thời ông bà, bố mẹ, phải biết yêu thương, bao dung và nhẫn nại.
Nguồn: soha.vn