MochiDev8595
New member
Tình yêu của Kris và Paul từng bị cả xã hội lẫn chính quyền "ném đá" tơi bời. Nhưng rồi câu chuyện của họ lại khiến cả thế giới phải xúc động và suy ngẫm
Nhiều người có thể sẽ thấy thương hại hay xót xa khi nhìn Paul và Kris Scharoun-DeForge – cặp đôi cùng mắc hội chứng Down. Thế nhưng chính họ lại tin rằng mình siêu may mắn khi tìm được "chân ái" của đời mình, bất chấp mọi lời kỳ thị, phán xét và ngăn cản.
Họ đã có 25 năm hạnh phúc bên nhau cho đến khi Paul qua đời
Paul và Kris là cặp vợ chồng mắc hội chứng Down có cuộc hôn nhân dài nhất với 25 năm trọn vẹn bên nhau.
## Người khuyết tật vẫn có thể sống trọn vẹn mà!
Kris và Paul được chẩn đoán mắc hội chứng Down từ khi sinh ra. Các bác sĩ từng lo lắng rằng họ sẽ không thể có cuộc sống bình thường như mọi người, thậm chí còn khuyên gia đình nên đưa các em vào các cơ sở chăm sóc đặc biệt.
May quá là ba mẹ của Kris và Paul đã chọn tin vào con mình thay vì nghe theo lời bác sĩ. Họ lớn lên thật hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, mặc dù đôi khi vẫn bị bạn bè trêu chọc, còn người lớn thì hay tỏ ra thương hại
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Kris và Paul đều cố gắng hết mình. Cả hai đều có công việc ổn định và đóng góp cho cộng đồng. Paul làm việc tại tổ chức Arc of Onondaga dành cho người khuyết tật. Còn Kris từng làm tại Pizza Hut trước khi chuyển sang Văn phòng Bang New York dành cho người kém phát triển (OPWDD).
Cả hai gặp nhau tại một buổi khiêu vũ dành cho người khuyết tật năm 1988. Họ nhanh chóng "đọng lại với nhau" vì quá hợp gu Sau 5 năm hẹn hò ngọt ngào, cả hai đã đính hôn, với lời cầu hôn siêu cute từ... chính Kris!
Dù khuyết tật, Kris và Paul vẫn sống cuộc sống trọn vẹn như bao người khác, có công việc, có gia đình, có tình yêu.
"Tôi đã cầu hôn anh ấy đấy," - Kris kể. "Tôi thì thầm vào tai anh ấy, 'Anh sẽ cưới em chứ?' Anh ấy ngước nhìn tôi với nụ cười tuyệt đẹp, lắc đầu và nói 'Ừ!'."
Cả hai đã trưởng thành, có công việc, có tình yêu, y chang như bao người khác thôi
## Vượt qua định kiến để giữ lấy tình yêu
Buồn thay, khác với những cặp đôi bình thường, Paul và Kris không thể đơn giản điền đơn đăng ký kết hôn và nói "Con đồng ý" tại lễ đường là xong. Họ phải đối mặt với định kiến xã hội, sự phản đối từ nhiều phía, thậm chí cả rào cản pháp lý nữa
Có người cho rằng Kris và Paul chỉ là hai đứa trẻ "lớn xác nhỏ con", cuộc hôn nhân giống trò chơi hơn là tình yêu thật sự. Ngoại trừ gia đình, gần như ai cũng phản đối chỉ vì họ là người khuyết tật.
Vượt qua được dư luận xã hội rồi, nhưng cặp đôi vẫn phải chứng minh cho pháp luật thấy rằng họ đủ năng lực để kết hôn. Họ phải tham gia các buổi học, tư vấn hôn nhân, vượt qua các bài kiểm tra về kiến thức giới tính, cảm xúc, nhu cầu tình dục và hàng tá thủ tục rắc rối khác.
Nhưng Kris và Paul không hề bỏ cuộc. Mọi khó khăn đều được họ vượt qua một cách ngầu lòi
Kris và Paul rạng rỡ trong ngày cưới sau khi trải qua muôn vàn khó khăn từ xã hội và pháp luật.
Cuối cùng, họ cũng chính thức trở thành vợ chồng, là một trong những cặp đôi mắc hội chứng Down đầu tiên trên thế giới được kết hôn! Ngày cưới, Kris tâm sự với người thân rằng cô yêu Paul, yêu cả hội chứng Down của anh, cô muốn yêu một người giống mình. Có lẽ Kris đã tìm thấy một phần của chính mình ở Paul
Cặp đôi kết hôn và ghép luôn họ của hai gia đình thành họ chung, trở thành Kris và Paul Scharoun-DeForge.
Scharoun-DeForges sống cùng nhau trong nhà cộng đồng do nhà nước hỗ trợ cho người khuyết tật. Họ sống bên nhau hạnh phúc suốt 25 năm trước khi Paul qua đời ở tuổi 56
## Hạnh phúc đến giây phút cuối cùng
Một năm trước khi qua đời, Paul bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ và nhiều bệnh khác. Dần dần, Paul không còn nhận ra ai nữa.
Thế nhưng, Paul chưa bao giờ quên Kris. Ông có thể lúc nhớ lúc quên, không nhớ rằng Kris là vợ mình nhưng vẫn luôn cảm thấy quen thuộc và biết rằng người phụ nữ dịu dàng này là một phần quan trọng của cuộc đời mình
Ông phải chuyển đi điều dưỡng chuyên sâu khi bệnh tình chuyển biến xấu. Ngày Paul rời đi, Kris thực sự đau lòng vô cùng.
Vào một buổi tối chủ nhật mùa hè, khi Kris vừa khỏi viêm phổi, Paul đã dành cho vợ món quà bất ngờ cuối đời. Cả hai có một buổi hẹn hò và bữa tối lãng mạn tại nhà Scharoun, Onondaga Hill, ngoại ô Syracuse để kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau bữa tối, cặp vợ chồng đáng yêu này đã thề nguyện trên xe lăn trong nhà nguyện thuộc bệnh viện ĐH Upstate trước sự chứng kiến của phó tế nhà thờ, đánh dấu tình yêu "đầu bạc răng long" của mình
Bữa tối lãng mạn của Kris và Paul
Họ thề nguyện trên xe lăn trong nhà nguyện tại bệnh viện để kỷ niệm 25 năm ngày cưới.
Tháng 3, trên giường bệnh, Paul nắm chặt tay vợ, gục đầu vào vai anh trai và trút hơi thở cuối cùng. Kris đau lòng nhìn vào con bướm mà ai đó đã làm và treo lên đầu giường của chồng. Bà cầm lấy con bướm, đưa nó cho Paul và tưởng tượng rằng người bạn đời của mình đã hóa thành sinh vật xinh đẹp kia, bay lượn tự do trên bầu trời
Ngày 13/8, đúng kỷ niệm 26 năm ngày cưới, Kris mang tro cốt của chồng rải trên dãy núi Adirondack, nơi họ thường đến để kỷ niệm tình yêu.
Kris muốn được nhìn thấy người yêu dấu bay đi tự do...
Nguồn: kenh14.vn