Chuyện tình 15 năm của cụ bà 83 tuổi và chồng kém 38 tuổi khiến ai cũng phải ghen tị

Sun2k87521

New member
b6b3a5116c7727941365.jpg


Thách thức mọi định kiến về tình yêu chênh lệch tuổi tác, bà Edna và chồng đã chứng minh rằng tình yêu thật sự không có ranh giới suốt 15 năm qua

Bà Edna Martin (83 tuổi) và ông xã Simon (45 tuổi) sống ở Weston-super-Mare, Somerset thường xuyên bị nhầm là bà cháu khi đi cùng nhau. Nhưng plot twist là họ lại là vợ chồng đấy! Câu chuyện bắt đầu từ năm 2003, khi cả hai gặp nhau trong một buổi hòa nhạc và đó là "tình yêu sét đánh" thực thụ luôn ⚡

b6bd7509acea5cffab2a.jpg


Để các bạn hình dung độ "chênh" của cặp đôi này: bà Edna có con còn lớn tuổi hơn Simon, 4 đứa cháu và 1 đứa chắt nữa nha!

Simon là nghệ sĩ organ tài năng nhưng mắc hội chứng Asperger. Còn bà Edna là kỹ sư về hưu, từng nghe danh Simon nhiều lần trong CLB organ nhưng chưa có dịp gặp mặt.

0487330cd9379e989185.jpg


Đến buổi hòa nhạc định mệnh đó, một người bạn chung giới thiệu họ cho nhau. Sau khi tám chuyện một lúc, bà Edna tiến lại định chào má Simon thôi...

"Tôi định hôn má anh ấy thôi mà sao lại thành hôn môi luôn rồi Anh ấy ôm tôi thật chặt. Lúc đó tôi nghĩ ngay: đây là người cần rất nhiều tình yêu đây", bà Edna kể lại.

Còn Simon thì hồi tưởng: "Hôm đó tôi đến muộn nên lẻn vào cửa sau. Cô ấy đứng đó trong bộ đầm đen, dang rộng vòng tay. Chúng tôi ngã vào vòng tay nhau theo đúng nghĩa đen luôn á! Tôi chỉ nghĩ 'cô ấy tuyệt vời quá đi thôi' "

Thời điểm đó, bà Edna đã ly hôn người chồng cũ (có 2 con chung), còn Simon đang sống với bố mẹ ở West Midlands.

Simon thường được bố mẹ đi cùng khi biểu diễn. Hai người lén lút cầm tay nhau, gọi điện tám chuyện hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày và gửi thư tình cho nhau như thanh xuân vườn trường vậy

"Trước khi kết thúc mỗi cuộc gọi đêm khuya, anh ấy sẽ chơi bản Goodnight Sweetheart cho tôi nghe. Lần nào tôi cũng khóc hết ấy", bà tâm sự.

8a0554eeb6cd80ca81ca.png


Vài tháng sau họ chuyển đến sống chung. Bố mẹ Simon tuy bất ngờ nhưng vẫn vui vì con trai "cuối cùng cũng tìm được người thương".

Còn các con của bà Edna thì support mẹ hết mình! Con trai bà - Russell - còn lên sân khấu chúc phúc mẹ và Simon trong đám cưới tháng 7/2005 cơ.

Thậm chí sau này Russell còn gửi thiệp Ngày của cha cho Simon và gọi anh chàng kém tuổi là... bố luôn

Suốt những năm qua, nhiều người dự đoán họ sẽ sớm "toang". Nhưng thực tế thì cặp đôi này sống với nhau cực kỳ hòa hợp nha!

Simon thừa nhận chưa bao giờ phải cố gắng hay gượng ép để giữ lửa cho tình yêu của họ cả.

Cả hai yêu thích organ, có cùng gu hài hước. Họ tiết lộ mỗi ngày trao nhau tận 150 nụ hôn, cầm tay nhau mọi lúc mọi nơi. Đi đường phố vẫn công khai khóa môi ngọt ngào không ngại ai

f3db5de871101e0d8c5e.jpg


16d36c5818d59d87e92b.jpg


Mỗi khi Simon đi lưu diễn, bà Edna luôn đồng hành cùng chồng. Vài năm gần đây anh bị tiểu đường và phải ghép thận nên buộc phải nghỉ hưu.

"Simon đã gặp vấn đề về sức khỏe và tôi thì đang già đi, nhưng chúng tôi yêu nhau hơn trước rất nhiều - tình yêu càng lớn dần theo năm tháng, điều đó thật tuyệt vời", bà Edna chia sẻ

Simon thú nhận nhờ có Edna, anh mới có bạn bè và hiểu hơn về cuộc sống. Anh được vợ "khai sáng" về những thú vui đơn giản, kiểu như "thức dậy bên người mình yêu là một hạnh phúc lớn lắm rồi".

Chàng nghệ sĩ này còn nhắn nhủ: "Hãy cứ sống với bản thân mình. Đừng quan tâm người ta nói gì hay nghe gì trên mạng xã hội - tất cả đều là rác rưởi thôi!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top