MunMai7572
New member
Câu chuyện chị Đinh Hải Nam lên mạng tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng từ năm 2004 vẫn đang khiến dân mạng tò mò và đặt ra vô số câu hỏi về tính xác thực
Mấy ngày qua, story của chị Đinh Hải Nam (sinh năm 1983, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đăng bài tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con từ năm 2004 nhưng bị mất liên lạc đã viral khắp MXH.
Ngày 16/3, chị Nam thông báo đã tìm được chị Nga (45 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội). Người ân nhân năm xưa sau khi thấy thông tin trên mạng đã chủ động inbox cho chị Nam với dòng tin nhắn: "Nam ơi chị nhận ra em rồi"
Sau đó, hai chị em đã gọi video call cho nhau để trò chuyện. Cuộc nói chuyện này còn được chị Nam livestream luôn trên trang cá nhân. Hai chị em hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội vào một ngày gần nhất sau khi con chị Nam hết bệnh.
Dân tình ai cũng mong chờ cuộc gặp mặt đầy cảm xúc giữa 2 chị em. Mọi người cũng háo hức muốn được thấy hình ảnh của chị Nga – người ân nhân sẵn lòng cho vay 8 chỉ vàng mà không cần báo đáp, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đòi nợ luôn
Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất thì chị Hải Nam cho biết sẽ không nói thêm về câu chuyện giữa 2 chị em nữa. Chị và chị Nga không muốn mọi chuyện ồn ào thêm, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai người.
"Cảm ơn mọi người đã giúp cho em tìm được ân nhân. Chính em cũng không nghĩ là sẽ được mọi người lan tỏa rộng rãi đến vậy", chị Hải Nam chia sẻ.
"Nay em đã tìm được người chị em ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ), ga ngày xưa em đến là ga Ấm Thượng".
Chị Nam giải thích lý do chị Nga sẽ không trả lời phỏng vấn hay không có tấm hình chụp chung giữa 2 người ở hiện tại: "Chị Nga và bản thân em không muốn ồn ào, xáo trộn cuộc sống. Bản thân em cũng thấy rất phiền phức vì nhiều thông tin đưa sai sự thật. Em không dám ra ngoài vì nhiều người nhận ra"
"Em chỉ muốn bình yên sống và lao động. Mọi việc mọi người đánh giá thế nào em xin hoan hỷ vì bản thân rất biết ơn vì đã tìm được người rồi".
"Gia đình em chỉ buôn bán nhỏ nên không có nhu cầu nổi tiếng hay đăng bài. Em xin phép không trả lời báo chí nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Về câu chuyện cho vay 8 chỉ vàng, chị Nam kể lại rằng ngày 11/3/2004, con gái chị (sinh năm 2002) nhập viện lần 2 do bị bệnh u máu chạy. Con gái phải phẫu thuật, chị Nam đã đăng ký mổ nhưng chưa có tiền. Biết chuyện, chị Nga nói sẽ cho chị Nam vay 8 chỉ vàng. Ngày hôm sau, chị Nam nghỉ việc, theo chị Nga về quê Phú Thọ lấy vàng.
Trong năm 2005, chị Nam tích góp và trả lại cho chị Nga được 5 chỉ vàng. Kể từ năm 2008, chị Nam mất liên lạc hoàn toàn với chị Nga, gọi điện không được. Chị vẫn đi tìm ân nhân suốt 17 năm qua nhưng chưa gặp được
Gần đây, chị Nam nhớ lại hai chị em từng có một bức ảnh chụp chung vào ngày 30/4/2004. Bức ảnh này chị Nam từng bị mất khi nhà xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, chị đã từng chụp lại bức ảnh, đăng trên trang Facebook cũ, lâu không còn sử dụng nên quên béng.
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày qua, story của chị Đinh Hải Nam (sinh năm 1983, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đăng bài tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con từ năm 2004 nhưng bị mất liên lạc đã viral khắp MXH.
Ngày 16/3, chị Nam thông báo đã tìm được chị Nga (45 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội). Người ân nhân năm xưa sau khi thấy thông tin trên mạng đã chủ động inbox cho chị Nam với dòng tin nhắn: "Nam ơi chị nhận ra em rồi"
Sau đó, hai chị em đã gọi video call cho nhau để trò chuyện. Cuộc nói chuyện này còn được chị Nam livestream luôn trên trang cá nhân. Hai chị em hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội vào một ngày gần nhất sau khi con chị Nam hết bệnh.
Dân tình ai cũng mong chờ cuộc gặp mặt đầy cảm xúc giữa 2 chị em. Mọi người cũng háo hức muốn được thấy hình ảnh của chị Nga – người ân nhân sẵn lòng cho vay 8 chỉ vàng mà không cần báo đáp, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đòi nợ luôn
Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất thì chị Hải Nam cho biết sẽ không nói thêm về câu chuyện giữa 2 chị em nữa. Chị và chị Nga không muốn mọi chuyện ồn ào thêm, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai người.
"Cảm ơn mọi người đã giúp cho em tìm được ân nhân. Chính em cũng không nghĩ là sẽ được mọi người lan tỏa rộng rãi đến vậy", chị Hải Nam chia sẻ.
"Nay em đã tìm được người chị em ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ), ga ngày xưa em đến là ga Ấm Thượng".
Chị Nam giải thích lý do chị Nga sẽ không trả lời phỏng vấn hay không có tấm hình chụp chung giữa 2 người ở hiện tại: "Chị Nga và bản thân em không muốn ồn ào, xáo trộn cuộc sống. Bản thân em cũng thấy rất phiền phức vì nhiều thông tin đưa sai sự thật. Em không dám ra ngoài vì nhiều người nhận ra"
"Em chỉ muốn bình yên sống và lao động. Mọi việc mọi người đánh giá thế nào em xin hoan hỷ vì bản thân rất biết ơn vì đã tìm được người rồi".
"Gia đình em chỉ buôn bán nhỏ nên không có nhu cầu nổi tiếng hay đăng bài. Em xin phép không trả lời báo chí nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Về câu chuyện cho vay 8 chỉ vàng, chị Nam kể lại rằng ngày 11/3/2004, con gái chị (sinh năm 2002) nhập viện lần 2 do bị bệnh u máu chạy. Con gái phải phẫu thuật, chị Nam đã đăng ký mổ nhưng chưa có tiền. Biết chuyện, chị Nga nói sẽ cho chị Nam vay 8 chỉ vàng. Ngày hôm sau, chị Nam nghỉ việc, theo chị Nga về quê Phú Thọ lấy vàng.
Trong năm 2005, chị Nam tích góp và trả lại cho chị Nga được 5 chỉ vàng. Kể từ năm 2008, chị Nam mất liên lạc hoàn toàn với chị Nga, gọi điện không được. Chị vẫn đi tìm ân nhân suốt 17 năm qua nhưng chưa gặp được
Gần đây, chị Nam nhớ lại hai chị em từng có một bức ảnh chụp chung vào ngày 30/4/2004. Bức ảnh này chị Nam từng bị mất khi nhà xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, chị đã từng chụp lại bức ảnh, đăng trên trang Facebook cũ, lâu không còn sử dụng nên quên béng.
Nguồn: soha.vn