Chuyện thưởng Tết V-League: Lụi tim quá trời

GaGirl

New member
77a740912bbcd7ced0df.jpg


Hồi xưa, khi kinh tế còn xịn xò, anh em quần đùi áo số V-League cũng nhận tiền thưởng Tết "đập hộp" cực mạnh...

Nhưng năm nay thì "ối giời ơi", ngay cả Hà Nội T&T - đội bóng giàu có bậc nhất cũng phải cân đo đong đếm từng đồng khi lên kế hoạch thưởng Tết cho các cầu thủ rồi

Thời hoàng kim chưa xa lắm đâu nha

Cả năm trời đóng quân xa nhà, nên đa số cầu thủ đều cố gắng gom góp tiền bạc để về quê ăn Tết cùng gia đình. Hồi đó, khi bóng đá nội còn "xôi thịt", các bầu, các CLB cũng không quá khó khăn khi chia thưởng Tết cho cầu thủ.

Đơn cử như Hà Nội T&T nè. Tùy mức độ cống hiến và "ngoan ngoãn", bầu Hiển và Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội quyết định mức thưởng Tết. Bình thường, một cầu thủ được thưởng 1 tháng lương cộng với khoản "bí mật" rồi tiền đi lại, mừng tuổi, cộng tổng lên cũng tầm 100 triệu đồng luôn

242f605bd66e9b30ab61.jpg


Hai năm trước, nhờ 3 chiến thắng liên tiếp ở V-League và Cúp QG rồi trận hòa trước SLNA trên sân Vinh, mỗi trụ cột còn có thêm khoảng 200 triệu tiền thưởng nữa cơ. Riêng thủ môn Dương Hồng Sơn, số tiền này là 300 triệu bao gồm tiền thưởng riêng và theo đội. Như vậy, những cầu thủ như Sơn "miền núi" về ăn Tết với số tiền thưởng lên đến 400 triệu đồng, chưa kể lương! Đây là con số khiến nhiều ngôi sao mơ ước, thậm chí số tiền này đủ để trả thưởng cho cả đội ở những CLB trung bình luôn á

Giờ chỉ còn "động viên tinh thần" thôi anh em ơi

Nhưng chỉ một, hai năm sau, mọi thứ đã "lật như bánh tráng". Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội mới than thở: "Khó khăn bây giờ là chuyện chung của tất cả các CLB. Đội nào nói mạnh thì tôi cho là không thật lòng. Trong bối cảnh hiện tại nếu vẫn vung tay như trước kia thì rất khó trụ vững"

Theo ông Hội, từ mùa giải năm ngoái khoản tiền thưởng Tết của Hà Nội T&T đã được điều chỉnh lại rồi. Không còn những khoản tiền thưởng "ngất trời" như xưa mà mọi thứ đều được đong đếm cụ thể. Năm nay, tiền thưởng Tết cho cầu thủ dao động trong khoảng 5-8 triệu đồng thôi, nói như ông Hội là "mang ý nghĩa động viên tinh thần là chính". "Cũng may là các cầu thủ đều hiểu được tình hình hiện tại thế nào, nên lãnh đạo như chúng tôi không phải vất vả quá nhiều. Thời điểm này nếu mọi người không chia sẻ khó khăn với nhau thì cái gì cũng thành chuyện", ông Hội tâm sự.

0cba7822b7f0d0a85b7c.jpg


Với Thanh Hóa, Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ cho biết đội vẫn chưa có kế hoạch thưởng Tết cụ thể. Theo ông Đệ, tình hình kinh tế năm nay khó khăn, nhưng nhờ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp và một phần từ ngân sách tỉnh, chuyện thưởng Tết của đội bóng cũng không quá căng thẳng: "Chúng tôi xác định Tết Nguyên đán, cầu thủ cũng nên có phần quà để chia vui đón Năm mới cùng gia đình. Ngoài ra, khoản thưởng Tết cũng là động lực để toàn đội sang năm mới thi đấu cống hiến hơn. Trong thời gian vừa qua, CLB dù chưa đạt thành tích cao như mong muốn nhưng cũng phần nào có thành tựu. Thực sự là nếu tài chính tốt hơn, chúng tôi cũng không tiếc gì các cầu thủ".

Với B.Bình Dương, TGĐ Cao Văn Chóng cho biết đội đã có kế hoạch thưởng Tết. Tuy nhiên, mức thưởng là bao nhiêu thì xin... giữ bí mật nha Ở V-League hiện nay, B.Bình Dương là đội "khỏe" nhất nhì về tài chính đó. Lương, thưởng của cầu thủ và HLV luôn thuộc hàng top. "Chúng tôi không quan trọng chuyện tiền bạc mà yêu cầu đặt ra là tinh thần cống hiến của cầu thủ. Các cầu thủ cứ thi đấu tốt, hết mình vì đội bóng thì lãnh đạo chúng tôi không bao giờ để thiệt thòi. Tết nhất là ngày vui nên chúng tôi luôn muốn các cầu thủ cảm thấy vui vẻ, hài lòng", ông Chóng nói.

Nhưng mà đá thua thì... đừng có hòng nhé

Khi được hỏi về vấn đề thưởng Tết cho thầy trò Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ trình bày với vẻ "khó ơi là khó": "Tôi đang quay cuồng vì tiền, từ nay đến Tết có nhiều khoản phải chi quá. Tất nhiên thưởng Tết sẽ có nhưng chúng tôi đang phải tính toán vì quỹ không còn dư dả như xưa". Ông Lệ cho biết 2 năm trước thưởng Tết là 1 tháng lương/người (ít nhất 30 triệu đồng), nhưng đến năm 2012, đội giảm xuống còn 10 triệu đồng/người. Riêng năm nay thì "phụ thuộc vào việc thành tích trước khi nghỉ Tết. Đá dở hay thua thì đừng hòng thuyết phục nhà tài trợ (bầu Trường). Nếu các trận trước Tết có kết quả khả quan thì chưa biết chừng, lại cũng có thể nguyên tháng lương. Hoặc cũng chỉ 5-10 triệu mà thôi", ông Lệ úp mở kiểu "hên xui" luôn

29f17153356cf6aba806.jpg


Được thưởng Tết thấp nhất trong số các đội V-League có lẽ là Đồng Nai dù đội bóng miền Đông Nam Bộ được đánh giá là mạnh về tài chính đấy. Giám đốc Công ty CP BĐ Đồng Nai, Nguyễn Văn Long cho biết: "Vì cầu thủ đã được tiền lương và thưởng sau mỗi trận thắng nên chúng tôi sẽ thưởng Tết cho họ như các cán bộ, công nhân viên khác của công ty, khoảng 2 triệu đồng/người".

Riêng tân binh Than Quảng Ninh, theo lời phát biểu "rầu rĩ" của HLV Đinh Cao Nghĩa thì "sẽ không có thưởng Tết đâu"... Trời ơi, buồn quá đi mất

Chốt lại thì...


Tết sắp đến, Xuân sắp về, sau một năm đầy biến động, giới cầu thủ đang dần hiểu được giá trị đích thực của mình "ở vị trí nào" rồi. Tiền thưởng Tết chỉ là một khoản thu nhập trong một năm cống hiến, có thì đáng quý còn không có thì cũng phải chấp nhận thôi.

Trong năm Giáp Ngọ tới, có lẽ giới cầu thủ Việt không ai muốn rơi vào hoàn cảnh phải giải nghệ làm nhân viên bốc vác như Quốc Vượng, hay bán xe hơi lấy tiền tiêu như Quang Long đâu...

Với các cô gái đá bóng thì còn "đau lòng" hơn nữa, đồng lương đã "bèo" mà tiền thưởng Tết cũng vô cùng ít ỏi. HLV Văn Thị Thanh của CLB Hà Nam nói: "HLV như tôi được thưởng như công chức Nhà nước là 1 triệu rưỡi. Còn cầu thủ thì được gói quà 350.000 đồng, kèm món tiền tàu xe 200.000 đồng". Ôi chao, nghe mà thương quá đi

6eb03db5a79915f92ff6.jpg


9a4a282d107f7de27555.jpg


b782b026cf92793c6cc8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top