Nếu bạn đang nghĩ rằng các bạn trẻ chỉ biết cày phim hay lướt TikTok thì đây là minh chứng xịn xò để "phản dame" lại nha! "Mái Nhà Hy Vọng - Roof of Hope" chính là dự án thiện nguyện cực kỳ ý nghĩa do hội thanh niên Hà Nội thực hiện, nhằm support bà con vùng cao xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai sau những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 10 Bualoi.
Với tinh thần "trai tài gái sắc vì cộng đồng", ekip sinh viên "Mái Nhà Hy Vọng" đã có mặt tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 2/11, mang theo cả núi quà tặng và tình yêu thương gửi đến bà con vùng cao. Không chỉ nói suông, các bạn đã làm thật luôn đấy!
Cùng thông điệp "Lợp lại mái ấm - Thắp niềm tin" siêu ý nghĩa, dự án đã trao tặng 70 chiếc áo khoác ấm áp cùng các phần quà tổng trị giá 1.000.000 đồng cho các em nhỏ ở hai thôn Nậm Chạc và thôn Nậm Giang 2. Đặc biệt, còn có 4.000.000 đồng được trao đến bà Bùi Thị Xuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung, đại diện Quỹ Đỡ đầu trẻ mồ côi xã nữa nè! Tổng cộng giá trị hỗ trợ lên tới 22.500.000 đồng luôn đó. Mỗi phần quà đều được trao gửi với trọn vẹn trái tim và tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao
Đây chính là hành động cực đỉnh của những bạn trẻ nhiệt huyết, biết sẻ chia và yêu thương cộng đồng. Dự án đã lan tỏa thông điệp đầy nhân văn về lòng nhân ái, sự quan tâm và tình người ấm áp đến mọi người. Những chiếc áo khoác tuy nhỏ nhưng chính là hơi ấm, là niềm tin và hy vọng gửi gắm đến các em nhỏ nơi rẻo cao biên giới đấy!
Một điểm cộng nữa là dự án nhận được sự đồng hành và support tận tình từ lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, thành công tốt đẹp. Sự chung tay này không chỉ góp phần "lợp lại mái ấm" mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa chính quyền và cộng đồng trong việc chăm lo cho bà con vùng cao nha!
Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Xuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung đã xúc động chia sẻ: "Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những món quà rất ý nghĩa đến các em ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai. Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin chân thành cảm ơn sự sẻ chia và giúp đỡ của dự án". Nghe mà thấy tim ấm lên á!
Sau buổi trao quà ý nghĩa, đoàn thiện nguyện còn tổ chức luôn các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi vui nhộn cho các em nhỏ tại thôn Nậm Giang 2. Vibes cực kỳ happy luôn nè!
Bạn Bùi Thị Bảo Ngọc - Phó Dự án bày tỏ: "Khi trực tiếp trao những phần quà tận tay các em nhỏ, mình cảm thấy vô cùng xúc động và ấm lòng. Những lời cảm ơn chân thành từ họ khiến mình nhận ra rằng những nỗ lực của cả dự án thật sự có ý nghĩa." Đúng kiểu "đi để thấy yêu đời hơn" đó mọi người ơi!
Chuyến đi đã khép lại, nhưng những dư âm của "Mái Nhà Hy Vọng" vẫn còn đọng lại trong nụ cười, ánh mắt của bà con A Mú Sung. Hành trình gieo yêu thương này sẽ còn tiếp nối, khi mỗi tấm lòng cùng chung tay vun đắp, thắp sáng thêm nhiều hy vọng. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết tràn đầy, dự án mong muốn lan tỏa giá trị nhân ái đến mọi miền Tổ quốc. Hãy cùng chung tay để thế giới này đẹp hơn nhé các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn