Chuyện thầy lang "chữa" bệnh dại khiến 2 cháu bé ra đi mãi mãi ở Quảng Nam

NaiKitty5754

New member
4a86e4a156ab70d1c6f1.jpg


Đau lòng quá các bro ơi! Bị chó dại cắn mà không đưa đến bệnh viện tiêm phòng, 3 gia đình lại tin tưởng đưa con em mình đến nhà một thầy lang. Hậu quả để lại thật sự không thể nào sửa chữa được



Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc làm việc với ông Trần Văn Bá (51 tuổi, sống ở thôn Phú Tây, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - người được gọi là "thầy lang" chữa bệnh dại.

Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ ngày 29/6/2011, khi cháu Lê Nguyễn Văn Sang (7 tuổi, ở xã Điện Phước, huyện Điện Bàn) bị chó dại cắn. Nghe đồn ông Bá giỏi chữa bệnh này, gia đình đưa em Sang đến nhờ. Ông Bá khám xong đưa mấy thang thuốc bảo mang về sắc cho em uống.

Ai ngờ sau khi uống thuốc, em Sang bị đau bụng, nôn mửa dữ dội... Hoảng loạn, gia đình đưa em xuống Bệnh viện huyện Điện Bàn nhưng tình trạng đã quá nghiêm trọng, phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Quá muộn rồi, đến đêm 1/7, em Sang đã không qua khỏi

Chưa hết đau thương, em Phạm Đăng Khoa (14 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cũng bị chó dại cắn vào ngày 1/7. Thay vì đến bệnh viện, gia đình lại đưa em đến nhà thầy lang Bá. Cùng một kịch bản: dùng thuốc xong thì đau bụng kinh khủng, nôn mửa, chuyển vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu nhưng em Khoa đã ra đi sau 3 ngày

May mắn hơn là em Nguyễn Công Trần Thống (8 tuổi, ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị chó cắn ngày 28/6. Một tuần sau, nghe đồn về ông Bá nên bố mẹ em Thống cũng đưa con đến. Sau khi uống thuốc, em Thống cũng nôn mửa, đau bụng liên tục. Nhưng may là gia đình phát hiện sớm, nhanh chóng đưa em vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu kịp thời. Em Thống được cứu sống và xuất viện vào ngày 14/7

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top