NhimGirl3377
New member
Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội đang tiếp tục xác minh làm rõ xem anh K.C.T., người có câu hỏi "viral" với cảnh sát "em biết anh không", có vi phạm gì về tuyển sinh và đào tạo lái xe không nè!
**Clip gây bão mạng xã hội**
Ngày 31/5, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã mời anh K.C.T. (SN 1978, ở phường Long Biên, Hà Nội) tới làm việc.
Đội CSGT số 5 đang tiếp tục xác minh kỹ để xem anh T. có vi phạm gì về tuyển sinh, đào tạo lái xe không, đồng thời xem xét xử lý hành vi "đi sai làn đường" cùng các hành vi vi phạm khác (nếu có) của học viên L.T.G.
**Drama bắt đầu từ đây**
Xác minh ban đầu cho thấy, hồi 15h55 ngày 29/5, anh T. lái ô tô BKS: 30B-170.xx (xe cá nhân của mình) để "hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe" cho anh L.T.G. (SN 1984, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trên QL1B.
Khi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. không nghe theo biển báo mà lái xe ô tô đi vào làn xe mô tô, nên bị CSGT dừng xe lại kiểm tra.
**Plot twist: Phát ngôn gây sốc rồi... xin lỗi**
Trong lúc tiếp xúc với CSGT, anh K.C.T. có những phát ngôn "không đúng chuẩn mực" (chính xác là hỏi "em biết anh không" đó các bạn ơi ) và còn quay clip đăng lên trang cá nhân mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút đăng tải, nhận được "bão" comment trái chiều, anh T. đã xóa clip luôn.
Đến ngày 30/5, nhận ra mình "ăn nói không đúng chuẩn", anh T. đã làm video đăng lên trang cá nhân để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành luật giao thông, ứng xử văn minh.
**Clip gốc nói gì?**
Trước đó, ngày 29/5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip kèm caption: "Anh là K.C.T, em có biết anh không? Sau ra đường cứ nhận là em của anh T có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?".
Nội dung clip cho thấy lái xe ô tô đang hướng dẫn học viên lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc Quốc lộ 1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên (hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì), thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn
**Clip gây bão mạng xã hội**
Ngày 31/5, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã mời anh K.C.T. (SN 1978, ở phường Long Biên, Hà Nội) tới làm việc.
Đội CSGT số 5 đang tiếp tục xác minh kỹ để xem anh T. có vi phạm gì về tuyển sinh, đào tạo lái xe không, đồng thời xem xét xử lý hành vi "đi sai làn đường" cùng các hành vi vi phạm khác (nếu có) của học viên L.T.G.
**Drama bắt đầu từ đây**
Xác minh ban đầu cho thấy, hồi 15h55 ngày 29/5, anh T. lái ô tô BKS: 30B-170.xx (xe cá nhân của mình) để "hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe" cho anh L.T.G. (SN 1984, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trên QL1B.
Khi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. không nghe theo biển báo mà lái xe ô tô đi vào làn xe mô tô, nên bị CSGT dừng xe lại kiểm tra.
**Plot twist: Phát ngôn gây sốc rồi... xin lỗi**
Trong lúc tiếp xúc với CSGT, anh K.C.T. có những phát ngôn "không đúng chuẩn mực" (chính xác là hỏi "em biết anh không" đó các bạn ơi ) và còn quay clip đăng lên trang cá nhân mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút đăng tải, nhận được "bão" comment trái chiều, anh T. đã xóa clip luôn.
Đến ngày 30/5, nhận ra mình "ăn nói không đúng chuẩn", anh T. đã làm video đăng lên trang cá nhân để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành luật giao thông, ứng xử văn minh.
**Clip gốc nói gì?**
Trước đó, ngày 29/5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip kèm caption: "Anh là K.C.T, em có biết anh không? Sau ra đường cứ nhận là em của anh T có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?".
Nội dung clip cho thấy lái xe ô tô đang hướng dẫn học viên lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc Quốc lộ 1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên (hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì), thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn