Chuyện thật như phim: Ông chủ doanh nghiệp doanh thu 200 tỷ/năm giấu con về gia cảnh giàu có suốt 2 thập kỷ, muốn con "tự bươn chải từ đầu"

BeoMoon942

New member
b43dfcb09da52c3a2ae9.png


Dân mạng Trung Quốc đang "sốc muốn ngất" với câu chuyện của con trai ông chủ thương hiệu đồ ăn vặt đình đám - cậu bạn này không hề hay biết nhà mình giàu sụ cho đến tận ngày tốt nghiệp đại học luôn á!

d2e340ad32fb1e3f9f62.png


Zhang Zilong, 24 tuổi, vừa thả thính thông tin "chấn động" rằng ông bố triệu phú Zhang Yudong của cậu đã "lừa đảo cảm xúc" suốt 20 năm đầu đời. Lý do? Ông muốn con trai phải thực sự "vật lộn" với cuộc sống và tự mình làm nên sự nghiệp, không muốn con hưởng đồng nào bia kèm lạc!

Để các bạn hình dung nhé, ông Zhang là người sáng lập kiêm big boss của Mala Prince - thương hiệu đồ ăn vặt cay xé lưỡi nổi tiếng ở Hồ Nam, Trung Quốc. Công ty này làm ra sản phẩm trị giá tận 600 triệu tệ (83 triệu USD) mỗi năm đó nha! Và plot twist là thương hiệu này được thành lập đúng năm cậu Zhang bé bỏng chào đời luôn.

Theo lời kể của Zhang Zilong, cậu lớn lên trong một "căn hộ bình thường không thể bình thường hơn" ở Pingjiang, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Tuy biết về thương hiệu của bố, nhưng cậu cứ nghĩ rằng nhà mình đang nợ ngập đầu, đang cố gắng "cày cuốc" để trả nợ cho công ty nè!

Cậu thi đỗ vào trường top 1 ở Hồ Nam bằng thực lực "xịn xò" của bản thân chứ không nhờ vả "ông anh cậu cậu" gì cả. Tốt nghiệp đại học rồi, Zhang chỉ mơ ước tìm được việc ổn định lương khoảng 6.000 tệ (800 USD)/tháng để giúp gia đình "trả nợ" dần dần thôi. Nghĩ mà thương luôn ý!

Thế nhưng plot twist đến không báo trước! Sau khi tốt nghiệp, ông bố mới thả "bom tấn": gia đình mình giàu có lắm con ơi! Và ngay lập tức họ chuyển đến một căn biệt thự sang chảnh giá 10 triệu tệ (1,4 triệu USD) vừa hoàn thiện. Cậu sau đó vào làm công ty bố, nhưng cũng chỉ được làm nhân viên bình thường trong bộ phận thương mại điện tử thôi, không được "ưu ái" gì đâu nha!

Ông Zhang không muốn con trai trở thành "fu-er-dai" hư hỏng - thuật ngữ mà người Trung hay dùng để chỉ lũ giàu đời 2 chỉ biết ăn chơi phá phách mà thôi. Tuy nhiên, cậu Zhang cũng thừa nhận rằng "có tiền thì vẫn là đặc quyền" phải nói thật!

Hiện tại, ước mơ của cậu Zhang là đưa công ty IPO và vươn ra thế giới. Còn ông bố triệu phú thì tuyên bố chỉ trao công ty cho con khi nào cậu thực sự "xứng đáng" với vị trí đó thôi nha!

Trên mạng xã hội Trung Quốc, dân tình đang "chia phe" rõ rệt về câu chuyện này. Một bên thì nghĩ câu chuyện nghe "phim" quá, nhưng bên kia lại tin sái cổ sau khi thấy cuộc sống siêu "giản dị" của cậu Zhang, kể cả những bộ quần áo bình dân trong tủ nữa.

"Đây là câu chuyện cổ tích thật sự. Con ếch tầm thường đã hóa hoàng tử Mala rồi!" - một user Douyin comment. ✨

Người khác thì bảo cách nói chuyện và diện mạo của cậu Zhang trông rất "chân thật và down to earth". "Gia đình cậu ấy dạy con quá đỉnh!", một người khác khen ngợi.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện về "cách dạy con" đang là chủ đề hot hit và viral mạnh mẽ. Nhiều video về nội dung này đã cán mốc view khủng và tạo trend luôn ở quốc gia 1,4 tỷ dân này!

Tham khảo: SCMP

b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top