Mấy hôm nay, cư dân mạng đang xôn xao với clip một bé gái không mặc quần áo đứng khóc trước cổng nhà. Nghe đâu là do nhớ nhầm lịch thi nên bị bố mẹ đánh đuổi? Nhưng sự thật lại không hẳn như vậy nhé!
Trưa 11/5, clip ghi lại cảnh bé gái trong tình trạng không mặc quần áo, đứng trước cổng một ngôi nhà và khóc nức nở đã viral khắp mạng xã hội, khiến netizen ai cũng bức xúc vô cùng.
Theo người đăng clip, vụ việc xảy ra lúc 11h30 ngày 11/5 tại một ngôi nhà trên đường 21/8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Lúc đó người này đi ngang qua, phát hiện bé gái lưng đầy vết roi đỏ lửng, khóc lóc thảm thiết. Họ cùng một số người dân xung quanh đã vào hỏi thăm và nói chuyện với phụ huynh để cho cháu vào nhà nhưng không được.
Sự việc lập tức gây bão mạng vì nhiều người cho rằng bé gái bị bạo hành. Thông tin lan truyền là do cháu nhớ nhầm lịch thi nên bị bố mẹ đánh đuổi ra khỏi nhà luôn.
Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Sau khi clip lan truyền, Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đã vào cuộc tìm hiểu. Và đoán xem? Sự thật không giống như những gì mọi người nghĩ đâu!
Bé gái trong clip tên T (9 tuổi, học sinh lớp 3), con của một bộ đội và một giáo viên tiểu học.
Chuyện là thế này: Chiều 10/5, cháu T báo với bố mẹ là ngày hôm sau thi tiếng Anh, nên buổi tối cả nhà ôn bài rất kỹ lưỡng.
Sáng 11/5, mẹ cháu T gọi cho cô giáo thì mới biết cháu nhớ nhầm lịch - từ thi tiếng Việt thành thi tiếng Anh và T không làm được bài trong lần thi này. Ối trời ơi!
Chiều về nhà, khi bố mẹ hỏi thi tiếng Anh thế nào, vì sợ quá nên cháu đã nói dối là vẫn làm tốt bài thi.
Lúc cháu T đang tắm thì mẹ kể chuyện cho bố nghe. Quá tức giận, người bố đã cầm roi định dạy con nhưng bé T sợ hãi bỏ chạy ra ngoài (đang tắm nên không mặc áo quần) và đứng trước cổng nhà luôn.
"Đây là sự trùng hợp chứ không phải bố mẹ cháu T lột quần áo, đánh đuổi con ra khỏi nhà như thông tin trên mạng xã hội", đại diện Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm khẳng định.
Nguồn: soha.vn