Dạo này mạng xã hội đang rần rần về drama "nhảy điểm thần thánh" của 2 thí sinh ở Quảng Trị nè! Từ mấy điểm thi thử lên tận 24 điểm tốt nghiệp, nghe mà tưởng phép màu gì đây?
Theo VietNamNet đưa tin hôm 14/7, ông Nguyễn Minh Phương - hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã chính thức lên tiếng về vụ việc hot nhất MXH những ngày qua. Các bạn ơi, chuyện này đang gây bão đó!
Flashback lại tí nha: Hôm 12/7, netizen xôn xao với bài đăng tố 2 thí sinh ở phòng thi số 242 được giám thị... làm bài hộ luôn á! Người đăng bài còn khui ra rằng 2 em này thi thử 3 môn chỉ được khoảng 10 điểm, mà thi chính thức lại bay lên 24 điểm. Sốc chưa?
Về phần nhà trường thì xác nhận 2 em này đúng là học sinh của trường thật. Nhưng plot twist ở đây nè: sau khi rà soát kỹ lưỡng, điểm thi thử tháng 5 của 2 em lần lượt là 10,95 và 10,65 điểm. Còn thi chính thức thì đạt 24 và 23 điểm - chênh lệch khá nhiều thật đấy!
Ông hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương đã lên tiếng "đập tan nghi vấn": Em đạt 24 điểm kia học lực giỏi nha mọi người! Còn về chuyện điểm thi thử thấp, ông giải thích do nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan. Mà 1 tháng bứt phá thì vẫn kịp mà, các bạn trẻ nhớ không?
"Kỳ thi thử diễn ra vào tháng 5, khi thí sinh có thể chưa hoàn thành việc ôn tập toàn bộ chương trình. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan hoặc áp lực khi làm bài cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Từ kỳ thi thử đến kỳ thi chính thức còn khoảng một tháng để các em tiếp tục ôn luyện, củng cố kiến thức", ông Phương chia sẻ.
Còn về nghi vấn giám thị "phù thủy" giúp thí sinh làm bài thì sao? Ông hiệu trưởng cho biết đang để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. "Kết quả thế nào phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền" - câu trả lời khá là chuẩn mực đúng không nào?
Nhưng khoan, chưa hết drama đâu các bạn ơi! Cũng lúc đó, dư luận Quảng Trị lại tiếp tục dậy sóng với thông tin về điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa). Nơi này bị tố xảy ra nhiều "chuyện lạ" trong phòng thi luôn á!
Nghe đồn ở các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã "nhắm mắt làm ngơ", thậm chí còn trực tiếp chỉ bài cho thí sinh nữa chứ! Thí sinh tự nhiên rời chỗ ngồi để "hỏi bài" nhau như không có gì xảy ra. Chaotic quá đi!
Drama càng căng khi có tin phòng thi số 61 có con trai hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực tham gia dự thi. Người phản ánh đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc luôn để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh khác.
May mà UBND tỉnh Quảng Trị action nhanh, đã ra văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả thi tại điểm thi THPT Lê Trực rồi.
Hiện tại, Sở GD&ĐT đang khẩn trương thanh tra quy trình coi thi và rà soát kỹ lưỡng điểm số của thí sinh tại các phòng thi bị "bóc phốt". Hy vọng sớm có kết luận rõ ràng để mọi người yên tâm nhé!
Nguồn: techz.vn