Chuyện thật như đùa: Sư trụ trì bị "vu oan" chuyện tình cảm rồi bị tống tiền

TraXanh5365

New member
e72ecadd990270e7add8.jpg


Sáng nay 17/8, sư Thích T.T (62 tuổi), trụ trì chùa H.T ở huyện Nhà Bè, TPHCM đã chính thức lên tiếng làm rõ drama đang gây xôn xao MXH. Ông phủ nhận hoàn toàn thông tin lan truyền về việc có "quan hệ tình cảm" với một phật tử, rồi bị nhóm thanh niên tống tiền.

**Thực hư câu chuyện thế nào?**

Theo lời kể của sư Thích T.T, ông có quen biết với một chị tên Kiều Giang - người chuyên làm truyền thông cho các chùa, chứ không phải là "phật tử" của chùa ông trụ trì như đồn đại ngoài kia.

Vào ngày 5/12/2015, ông có nhờ Kiều Giang làm truyền thông cho chùa và nợ tiền công 20 triệu đồng. Trong giấy biên nhận nợ, ông hứa đến ngày 5/6/2016 sẽ trả hết.

Thế nhưng sư Thích T.T chưa trả đúng hẹn nên Kiều Giang nhiều lần đòi tiền. Ông hứa sẽ trả trước 10 triệu đồng vào ngày 29/7.

Đúng hẹn, sư chùa liên lạc thì được Kiều Giang báo nhờ một người tên Dũng đến lấy tiền giùm. Sau đó, Dũng lại thông báo do đang ở quê nên sẽ nhờ bạn tên Nhỏ đến nhận giúp.

Rồi Nhỏ điện thoại liên lạc với ông T. để hẹn lấy tiền. Trong lúc hẹn, Nhỏ có hăm dọa với giọng "giang hồ" kinh khủng.

Lo sợ bị "tống tiền", sáng ngày 1/8, sư T. đã báo vụ việc cho công an huyện Nhà Bè. Tối cùng ngày, Nhỏ cùng đàn em đến trước cổng chùa nhận tiền thì bị công an bắt gọn

**Plot twist: Nhắn nhầm tin nhắn?! **

Theo sư Thích T.T, bản thân ông không có nhắn tin cho Kiều Giang với những tin nhắn "nhạy cảm" như truyền thông đã nêu. Mà người nhắn tin cho Kiều Giang chính là một phật tử khác tên ông Thanh Tâm (quê Kiên Giang).

Trong đơn gửi cơ quan chức năng có sự làm chứng của phật tử Tâm cho thấy, ông Tâm cũng làm truyền thông nên thường được sư T. mời đi chụp hình quay phim cho hoạt động của chùa.

Khoảng đầu tháng 7/2016, sư Thích T.T có nhờ ông Tâm đến chùa sửa giúp chiếc điện thoại.

Khi anh Tâm lấy điện thoại kiểm tra, sửa chữa thì thấy tin nhắn của Kiều Giang nên đã tò mò mở xem và sau đó có nhắn lại vài tin với ý đùa giỡn.

Ông Tâm thừa nhận việc làm này trong đơn gửi công an, đồng thời cho biết "rất hối hận vì việc làm của mình đã vô tình làm ảnh hưởng xấu đến sư thầy Thích T. T.". Ối giời ơi, vô tình "hại" thầy quá rồi

21c0ba40e0de68d22a6a.jpg


**Sư trụ trì lên tiếng phản bác**

Trao đổi với Tiền Phong sáng 17/8, ông T. cho biết một số tờ báo nói Kiều Giang là phật tử thường xuyên đến thăm chùa nên giữa ông và Giang phát sinh tình cảm... là hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo ông T., Giang làm truyền thông nên đi làm việc với rất nhiều chùa chứ không phải chỉ riêng chùa ông.

"Là một người tu hành, tôi rất bất bình khi sự việc chưa có kết luận từ cơ quan chức năng mà các trang mạng đã đăng thông tin một chiều, xúc phạm đến danh dự của tôi và nhà chùa. Là một người dân, nếu tôi làm sai, tại sao tôi lại đi báo công an" - ông T. thổ lộ.

Công an huyện Nhà Bè cho biết họ đang truy bắt Dũng và Kiều Giang để làm rõ vụ án này.

**Diễn biến trước đó**

Ngày 5/8, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhỏ (33 tuổi, quê Quảng Bình) và hai thanh niên khác để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của sư Thích T.T.

Tối 1/8, Nhỏ yêu cầu sư mang tiền ra cổng giao cho đàn em của mình. Khi sư Thích T.T đưa phong bì 10 triệu đồng cho hai đàn em của Nhỏ thì bị công an bắt quả tang.

Nhỏ khai có bạn cùng quê là Dũng kể về bạn gái tên Kiều Giang hay đi chùa và có nhắn tin nhạy cảm giữa hai người. Thấy đây có thể là chuyện khiến nhà sư phải giấu kín, nhóm này lên kế hoạch kiếm tiền yêu cầu sư thầy đưa 100 triệu đồng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top