FanNgauNgoan
New member
Nhớ lại 6 năm trước, cả thế giới đã phải "sốc visual" với vẻ đẹp trong trẻo của "nữ thần bóng chuyền" đến từ Kazakhstan đấy!
Sabina Altynbekova, cô gái sinh năm 1996, lúc đó mới 18 tuổi mà đã khiến ai cũng phải "đổ rạp" khi tham gia giải bóng chuyền U19 Châu Á 2014 tại Đài Loan.
Nhan sắc của Sabina lúc đó được ví như hoa hậu, thần thái thì chuẩn người mẫu quốc tế luôn! Chỉ sau một đêm, trang cá nhân của cô nàng tăng hàng trăm nghìn follower - thật sự là "viral" trước cả khi từ này trở nên hot như bây giờ!
Gen trời cho khác biết thật! Bố là vận động viên trượt tuyết, mẹ là vận động viên điền kinh, Sabina đã yêu thể thao từ khi còn nhỏ xíu. Vào trường là cô nàng join luôn đội bóng chuyền, rồi với nền tảng và thành tích xịn xò, Sabina được gọi vào đội tuyển quốc gia, chính thức bước vào con đường sự nghiệp chuyên nghiệp.
Với chiều cao 1m82, gương mặt lai Đông Tây cực hài hòa, làn da trắng sáng, đôi mắt trong trẻo và đôi chân dài miên man 1m2, mỗi lần Sabina xuất hiện trên sân là tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô! Ai cũng phải "ngước nhìn" mà mê mẩn
Sau sự kiện năm đó, vô số câu lạc bộ từ nhiều quốc gia đều "chạy theo" cô. Thậm chí các công ty người mẫu Nhật Bản còn muốn ký hợp đồng với Sabina liền tay.
Hình ảnh của cô nàng lúc đó literally ở khắp mọi nơi: từ các trang truyền thông nước ngoài, khách mời liên hoan phim, show truyền hình đến đủ thứ chiến dịch quảng cáo. Thậm chí còn có cả truyện tranh về cô được xuất bản nữa kìa!
Cuối cùng, với mong muốn "thử vibe" ở lĩnh vực mới ngoài thể thao, Sabina quyết định sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp.
Tuy nhiên, vì đã tạm gác lại sự nghiệp thể thao, cộng thêm sự xuất hiện liên tục của những gương mặt tài sắc vẹn toàn khác, hình ảnh của Sabina dần "flop" trong lòng công chúng. Mọi người nhanh chóng "move on" và quên đi "nữ thần bóng chuyền" một thời này...
Sabina chuyển hướng sang làm người mẫu...
Nguồn: soha.vn