KunKute5209
New member
Ủa, chuyện gì thế này? Một nữ bác sĩ người Mỹ đang bầu bí đã đột ngột chuyển dạ ngay sau khi vừa đỡ đẻ xong cho một sản phủ khác. Drama quá trời drama luôn á!
Vào ngày 28/7, chị Emily Jacobs, 28 tuổi, đang làm việc tại bệnh viện Đại học Iowa thì sinh luôn bé trai Jett Jacob. Tưởng đùa mà thật nha mọi người!
"Lúc đầu tui nghĩ đó là nước ối của sản phụ khi em bé chào đời. Mãi đến khi rời khỏi phòng mổ tui mới giật mình nhận ra chính tui bị vỡ ối rồi", chị kể lại với ABC News. Ối giồi ôi, tưởng tượng cảnh đó mà thấy cả hốt
Bé Jett - con trai đầu lòng của chị Jacobs khi chào đời nặng khoảng 2,7 kg nha.
Các đồng nghiệp của chị Jacobs cũng OMG luôn vì chị sinh sớm hơn dự kiến tận 1 tháng! "Đỡ đẻ cho bạn cùng lớp là một trải nghiệm rất đặc biệt. Cô ấy đã làm rất tốt, còn anh chồng thì support hết nấc", chị Ulmer - bạn thân kiêm người đỡ đẻ cho Jacobs kể lại.
Với cảm xúc lần đầu làm mẹ mixed với drama bất ngờ, chị Jacobs chia sẻ rằng câu chuyện sinh con "có 1-0-2" này giúp chị empathy hơn với những sản phụ mà chị tiếp xúc hàng ngày.
"Trải nghiệm của bản thân giúp tui thấu hiểu hơn về những thay đổi bất thường khi mang thai. Những chị em sinh non thường lo lắng cho sức khỏe của con và bản thân mình. Chỉ khi tự mình trải qua cảm giác ấy, tui mới hiểu thế nào là bồn chồn và bất an", chị Jacobs tâm sự. Chuẩn không cần chỉnh!
Đây là bé Jett Jacobs khi tròn một tháng tuổi nha mọi người. Cute phô mai que luôn!
Nguồn: soha.vn