Chuyện thần kỳ: Chàng trai "chung sống" với 2 chiếc răng giả trong phổi suốt 20 năm mà không hay biết

ChangTutu8914

New member
Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa "giải cứu" thành công một anh chàng khỏi 2 chiếc răng giả đã "lạc đường" vào phổi từ thời... còn trẻ trâu!

Câu chuyện nghe mà muốn ngã ngửa luôn các bạn ạ! Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa xử lý xong một ca dị vật đường thở hiếm có khó tìm, khi mà 2 chiếc răng giả rơi vào phổi và bị "bỏ quên" suốt hơn 20 năm trời (dài hơn cả một cuộc tình luôn á ).

Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Nguyễn Đức H. (sinh năm 1976, sống ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng), được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng sốt, ho nhiều và khó thở nặng. Nghe bệnh sử mới shock: ông H. làm răng giả từ năm 22 tuổi. Một năm sau, phát hiện mất 2 răng nhưng cứ tưởng... rơi đâu đó mất rồi, chứ ai ngờ nó "đi du lịch" luôn vào trong phổi

737aa73977b988677ced.jpg


Từ đó đến giờ, ông H. bị viêm phổi đi viêm phổi lại 1-2 lần/năm (tưởng cảm thường thường nên tự mua thuốc uống), không chụp X-quang hay đi khám kỹ. Mãi đến gần đây ho sốt nặng quá, chụp CT scan mới phát hiện có "vật thể lạ" nghi kim loại trong đường thở, liền được chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng xử lý gấp.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hùng – Phó trưởng Khoa Nội hô hấp cho biết, dị vật nằm trong phổi hơn 20 năm rồi, kèm theo viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ bám dính vào niêm mạc phế quản cực cao luôn. Vì vậy team bác sĩ phải điều trị kháng sinh, kháng viêm tích cực trước đã, đợi tình trạng ổn mới dám "động thủ"

6d0e9ebbae2ad879c63e.jpg


Sau khi kiểm soát được viêm nhiễm, các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản và xác nhận được "thủ phạm" chính là 2 chiếc răng giả đang bám chặt trong lòng phế quản. Ê-kíp đã dùng dụng cụ chuyên dụng gắp 2 "vị khách không mời" này ra ngoài thành công, đảm bảo an toàn 100% cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, ông H. hết sốt, giảm ho, thở dễ hơn hẳn và đã được xuất viện về nhà rồi nhé!

Các bác sĩ nhắn nhủ mọi người nên cẩn thận khi ăn uống, sinh hoạt, đặc biệt đừng có ngậm ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, tăm, hạt trái cây... vì chỉ cần một phút bất cẩn là "toang" đó các bạn ơi!

Nếu thấy ho kéo dài, viêm phổi cứ tái đi tái lại, khó thở hoặc sốt mà không rõ nguyên nhân thì nên đến bệnh viện chuyên khoa hô hấp khám ngay, đừng tự ý mua thuốc uống rồi bỏ qua nhé. Để dị vật đường thở lâu ngày có thể gây biến chứng nguy hiểm lắm đấy!

29c3d0ffc2a954ca469f.jpg


ec6d3811d3b2912a1190.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top