SimpSao2k7
New member
Đỉnh cao khủng hoảng rác nhựa đây rồi hội ơi! Các nhà khoa học vừa phát hiện dấu vết rác nhựa ngay tại đáy khe vực Mariana ở Thái Bình Dương - nơi sâu nhất trên hành tinh này luôn. Nghe mà thấy nhói lòng quá đi!
Theo BBC đưa tin, Victor Vescovo - một chuyên gia người Mỹ vừa phá kỷ lục lịch sử khi thực hiện chuyến thám hiểm đại dương sâu nhất từ trước đến giờ tại khe vực Mariana.
Dành hơn 4 tiếng đồng hồ để khám phá khu vực này trong chiếc tàu ngầm siêu xịn chịu được áp suất cực khủng, Vescovo tìm thấy vài loài sinh vật kỳ lạ. Nhưng plot twist là... ông còn phát hiện một chiếc túi nhựa và vỏ kẹo nữa!
Nói thẳng ra luôn: rác nhựa giờ đã xuất hiện cả ở nơi sâu nhất hành tinh rồi các bạn ơi!
**Chuyến đi lịch sử nhưng phát hiện siêu buồn**
Fun fact: đây mới là lần thứ 3 con người đặt chân đến đáy vức Mariana đấy! Lần đầu tiên là năm 1960 do Hải quân Mỹ thực hiện trên tàu Triste, với trung úy Don Walsh và kỹ sư người Thụy Sĩ Jacques Piccard dẫn đầu. Lần thứ hai là năm 2012 do đạo diễn huyền thoại James Cameron thực hiện.
Còn lần gần nhất - cũng là lần sâu nhất - thuộc về Vescovo luôn! Anh ấy đã phá kỷ lục với độ sâu 10.927m - sâu hơn 2 lần trước tới 11m nha!
Tổng cộng Vescovo và team đã thực hiện 5 cuộc lặn trong chuyến thám hiểm này. Họ còn thả cả robot xuống để khám phá kỹ hơn toàn bộ khu vực nữa.
"Thực sự là chúng tôi đã phấn khích khôn kể với những gì đã làm được" - Vescovo chia sẻ với BBC.
"Con tàu ngầm, tàu mẹ, cùng toàn bộ đội thám hiểm tài năng của chúng tôi đã đưa công nghệ thám hiểm đại dương lên một tầm cao mới. Chúng tôi có thể lặn liên tục và nhanh chóng xuống khu vực sâu nhất, khắc nghiệt nhất đại dương."
Người chứng kiến cuộc lặn là Don Walsh - vị trung úy dẫn đầu chuyến thám hiểm Mariana năm 1960. Ông chia sẻ: "Tôi kính trọng Victor Vescovo và toàn bộ đội của ông về thành tựu trong chuyến thám hiểm lịch sử này tại vịnh Mariana."
"6 thập kỷ trước, tôi và Piccard là những người đầu tiên đến nơi sâu nhất hành tinh. Và giờ thật vinh dự cho tôi khi được mời lên tàu, và được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này."
Đội nghiên cứu tin rằng họ đã tìm ra 4 loài giáp xác mới (cool quá đi! ). Họ phát hiện một con sâu trông giống chiếc thìa ở độ sâu 7000m, và một cá nòng nọc (snailfish) màu hồng cute ở độ sâu 8000m.
Ngoài ra còn có những mỏm đá mang màu sắc sặc sỡ, nhiều khả năng là do vi khuẩn tác động đến.
Nhưng mà thứ đau lòng nhất lại là... dấu vết của rác nhựa được tìm thấy ngay tại khu vực này luôn ạ!
Các chuyến thám hiểm trước đó bằng lander (thiết bị thăm dó không người lái) cũng từng tìm thấy rác nhựa, nhưng giờ đã được xác nhận bằng chính mắt người rồi.
Mỗi năm có hàng triệu tấn rác thải ra các đại dương, nhưng không ai biết rõ rác nhựa có thể lan tỏa đến đâu cả. Các chuyên gia đang dự tính làm thử nghiệm với các sinh vật trong khu vực này xem chúng có nhiễm vi nhựa không, để đánh giá lại mức độ ảnh hưởng của rác nhựa.
**Thám hiểm những điểm sâu nhất của 5 đại dương**
Chuyến đi xuống đáy vức Mariana chỉ là 1 trong 5 cuộc lặn thuộc chuyến thám hiểm tên Five Deeps. Mục đích là khám phá những điểm sâu nhất tại 5 đại dương trên thế giới đó nha!
Vescovo chính là người bỏ tiền túi tài trợ cho chuyến thám hiểm này luôn á! Trước Mariana thì trong vòng 6 tháng qua, team của anh đã khám phá vức Puerto Rico của Đại Tây Dương (sâu 8376m), vức South Sandwich (7.433m) của Nam Đại Dương, và vức Java của Ấn Độ Dương (sâu 7.192m).
Thử thách cuối cùng của team là đáy Molloy Deep của Bắc Băng Dương, dự kiến thực hiện vào tháng 8/2019. Fighting!
Để hoàn thành chuyến thám hiểm này, Vescovo sử dụng tàu DSV Limiting Factor do công ty Triton Submarines của Mỹ sản xuất. Tàu dài 4,6m, thân tàu làm từ titanium dày 9m, được thiết kế để chịu được áp suất cực cao và nhiệt độ siêu thấp, cho phép team 1-2 người khám phá những nơi sâu nhất thế giới.
Nguồn: soha.vn