BeoNgoan664
New member
Thật sự là một ca bệnh kinh điển phải nói là "rợn người" luôn! Chị P.T.K.L (37 tuổi, ở Nhà Bè, TP HCM) mang thai lần 4 mà không đi khám thai định kỳ, rồi khi thai được 39 tuần 6 ngày thì tử cung rách từ vết mổ cũ, khiến em bé... chui luôn ra ổ bụng mẹ
Sáng 8/6, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây đã kịp thời cứu sống cả 2 mẹ con chị trong ca cấp cứu nghẹt thở này.
Tình huống "deadline is coming" thực sự đấy!
Chị L. trước đó đã có 3 con rồi nha: 1 lần sinh thường, 2 lần sinh mổ. Đến khi thai gần 40 tuần thì chị bỗng đau bụng dữ dội, phải đến bệnh viện cấp cứu gấp.
Tại bệnh viện, các bác sĩ nghi ngờ tử cung vỡ nên đưa chị vào mổ tối khẩn liền. Và cảnh tượng trong phòng mổ thật sự kinh hoàng: chị xuất huyết âm đạo với máu đỏ tươi, mất khoảng 500ml máu. Khi mở bụng ra thì các bác sĩ phát hiện tử cung đã vỡ từ trước đó rồi. Thai nhi vẫn còn sống, nằm trong bọc ối nhưng bọc ối lại nằm ngay trong vùng chậu luôn á Ối rất ít và có màu vàng xanh nữa.
Cuộc giải cứu nghẹt thở
May mắn là em bé gái được các bác sĩ lấy ra ngoài an toàn cùng với bánh nhau. Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó! Khi kiểm tra kỹ, các bác sĩ phát hiện tử cung bị rách theo đường ngang đúng vị trí sẹo mổ cũ. Vì chị đã mổ 2 lần trước đó nên tử cung ép sát bàng quang, còn vết rách thì kéo dài sang hông phải, gần sát cả niệu quản nữa
Sau khi lấy bé ra, các bác sĩ phải khâu phục hồi chỗ vỡ để bảo tồn tử cung. Nhưng thấy có dấu hiệu phù nề nên ekip phải kiểm tra kỹ bàng quang và ống niệu quản bằng các dụng cụ chuyên biệt. May quá, không tổn thương gì ở 2 bộ phận này! Sau đó các bác sĩ tiếp tục khâu mạch máu để ngăn nguy cơ phù nề và đặt ống dẫn lưu ra ổ bụng để theo dõi tiếp.
Ending có hậu nhé các bạn!
Theo bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phó Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Hùng Vương, sau 2 ngày mổ cấp cứu, tình trạng sức khỏe của cả 2 mẹ con đã ổn định. Em bé được ở cạnh mẹ và được cho uống sữa từ ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện luôn nha
Vỡ tử cung nguy hiểm đến mức nào?
PGS-TS-BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Chủ nhiệm Bộ môn sản phụ khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vỡ tử cung là tai biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Mỗi phút mạch máu vỡ có thể mất từ 400-500ml máu. Tức là chỉ cần khoảng 10 phút là hết máu trong cơ thể, tim ngừng đập, thai nhi tử vong trước, mẹ tử vong sau
Thường thì nếu có thai trên vết mổ cũ, mẹ bầu phải đi khám thai định kỳ đầy đủ. Khi thai được 37-38 tuần, bác sĩ sẽ cho nhập viện theo dõi để chỉ định sinh mổ chủ động. Nhưng trường hợp này, chị không khám thai đầy đủ để được tư vấn, nên khi nhập viện thì tử cung có sẹo cũ đã chịu quá sức và rách vỡ rồi
Con số biết nói
Theo thống kê thế giới, cứ 1.000 ca mang thai sau 1 lần sinh mổ thì có 5 trường hợp vỡ tử cung. Tỷ lệ này tăng gấp 4 lần với người đã có 2 lần sinh mổ. Vì vậy, mẹ bầu có vết mổ cũ phải đi khám thai và khai báo đầy đủ với bác sĩ để được tư vấn cụ thể nha!
Lời khuyên cho các mẹ
Bác sĩ Khánh Trang khuyến cáo những trường hợp đã đẻ mổ 2-3 lần tuy không thuộc nhóm chống chỉ định mang thai. Vì cũng có không ít trường hợp vì lý do cá nhân (như chồng cũ có 2 con sinh mổ rồi, sau đó lấy chồng mới và chồng muốn có con). Rơi vào tình huống này vẫn có thể mang thai nhưng phải được theo dõi cực kỹ tại các bệnh viện chuyên khoa có bác sĩ giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ sẽ khám, tiên lượng trước những yếu tố nguy cơ để kịp thời xử trí nhé!
Nguồn: soha.vn