Chuyện Thái hậu si tình nhất lịch sử: Giết cả con ruột vì bạn trai, drama cung đình đỉnh cao

34f1a4e4a92ba55e30f2.jpg


Bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức, người phụ nữ này vì say mê trong hoan lạc ái tình mà ra tay tàn nhẫn với con mình.

Nghe câu "hổ dữ không ăn thịt con" ai cũng biết đúng không? Nhưng mà thôi, trong lịch sử cung đình Trung Hoa xưa có đầy drama kinh hoàng đến mức làm netizen thời nay cũng phải sốc nặng. Ai cũng biết Võ Tắc Thiên tự tay giết con để leo rank quyền lực, nhưng so với bà Hồ Thái hậu thời Bắc Ngụy thì còn nhẹ nhàng. Bà này giết con, giết luôn Hoàng đế chỉ để... sống "chill" với người yêu thôi các bạn ạ! Phá luật đạo đức của loài người là cái chắc.

51ec7cfeccfc67f4276d.jpg


(Ảnh minh họa)

Từ "main character" số hưởng đến phi tần khiến vua phá luật vì mình

Vị Thái hậu drama queen này chính là Hồ Thái hậu đời Bắc Ngụy. Theo sử sách thì info về tuổi thơ của bà còn khá mơ hồ, chỉ biết là cha làm quan to (Tư đồ) trong triều. Plot twist là ngày bà sinh ra, bốn phương trời bỗng đỏ rực khiến dân chúng tò mò vô cùng. Mấy thầy bói bảo: "Em bé này có số đại quý, sau này làm mẹ thiên hạ đó!"

Lớn lên, Hồ thị xinh đẹp + hiền lành + thông minh = combo cực phẩm. Tin đồn về nàng nhanh chóng đến tai Tuyên Vũ Đế, ông liền gọi vào cung phong làm Thừa hoa (tức phi tần) và cưng chiều hết mực luôn.

0b9d4ad5077ca762da0d.png


(Ảnh minh họa)

Không lâu sau, Hồ thị sinh được con trai tên Nguyên Hủ và bé được sắc phong làm Thái tử sớm. Vấn đề là lúc đó nhà Bắc Ngụy có luật "giết mẹ Thái tử" để tránh Thái hậu lộng quyền làm loạn triều đình. Nhưng vì yêu Hồ thị quá đà, Tuyên Vũ Đế đã phá luật này để giữ mạng cho nàng. Quyền lực của tình yêu là có thật!

Con trai 6 tuổi lên ngôi, mẹ giành luôn quyền về tay

Sau khi thoát án tử, Hồ thị được thăng hạng từ Thừa hoa lên Sung hoa. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ peaceful như vậy mãi...

11b8dd0f572a4035cbd0.jpg


(Ảnh minh họa)

Nhưng rồi năm 515, Tuyên Vũ Đế mất, con trai Hồ thị là Nguyên Hủ lên ngôi khi mới 6 tuổi. Do chưa phải Hoàng hậu nên bà chỉ được phong Hồ Thái phi thôi. Lúc này Thái hậu Cao thị (vợ tiên đế) định giết Hồ thị vì sợ quyền lực rơi vào tay bà. Sau mấy lần ám sát fail, Cao thị bực mình bỏ cung đi tu luôn Hồ thị liền lên làm Hồ Thái hậu chính thức.

Không còn ai chặn đường, Hồ thị như "cá gặp nước" nhanh chóng nắm trọn quyền lực thay con, tham gia thiết triều, nhiếp chính trị nước. Thậm chí bà còn được gọi là "Hoàng Thái hậu bệ hạ" và tự xưng là "trẫm" giống như vua luôn. Level Võ Tắc Thiên đó!

f8267efd0113fc4a92ae.jpg


(Ảnh minh họa)

Thông minh nhưng si tình = công thức thảm họa

Hồ Thái hậu IQ cao, hiểu việc nhanh nhưng lại quá "nhân hậu" với tham nhũng nên vô tình làm Bắc Ngụy suy yếu dần. Dân lành than khổ, gian thầnung dung cướp của mà không sợ tội.

Vấn đề lớn hơn là... bà mới 33 tuổi thôi mà! Không chịu nổi cảnh "ế phòng không", Hồ thị bắt đầu "sưu tầm" tình nhân khắp nơi Nghe tin có mỹ nam ở đâu là triệu vào cung gặp liền. Thậm chí nhiều anh chàng nghe tin được gọi vào cung đã sợ đến mức... bỏ trốn luôn!

f7b4006883c368fc64be.jpg


(Ảnh minh họa)

Trong số các bạn trai, nổi tiếng nhất phải kể đến Nguyên Dịch - nam thần trẻ trung, thông minh, đẹp trai ngời ngời. Hồ Thái hậu yêu anh này đến mức cho quyền lực siêu to, gần như bao trùm cung cấm, át luôn hai đại thần triều đình. Chuyện này làm các quan võ trong triều nhìn mà "gai mắt" hết sức!

Bị quản thúc 5 năm rồi... comeback tiếp tục sống hoang

Tháng 7 năm 520, Nguyên Xoa và Lưu Đằng (hai đại thần) tố Nguyên Dịch mưu phản, lấy cớ đó đảo chính chống Hồ Thái hậu, đưa quân vào điện Hiển Dương. Nguyên Dịch bị giết, còn Hồ Thái hậu bị quản thúc trong cung.

fb0464d4247c2196d598.jpg


(Ảnh minh họa)

Bà bị giam trọn 5 năm (520-525). Trong thời gian này, Nguyên Xoa lộng hành nắm quyền, còn Hoàng đế Nguyên Hủ chỉ là con bù nhìn. Sau đó, khi lớn lên hiểu chuyện, Nguyên Hủ liên kết với mẹ lập mưu chống Nguyên Xoa. Kết quả: Nguyên Xoa bị xử tử, Hồ Thái hậu comeback ngoạn mục!

Cứ tưởng 5 năm bị giam sẽ làm bà tỉnh ngộ... nhưng không! Bà còn ghê gớm hơn xưa: tiêu tiền vô tội vạ, ban phát bổng lộc lung tung, sống hoang dâm y như cũ và trao quyền cho tình nhân mới tên Trịnh Nghiễm.

979247860d71943ba87c.jpg


(Ảnh minh họa)

Hạ độc con ruột vì bồ: Drama đỉnh điểm không tưởng

Lúc này Nguyên Hủ đã lớn, không chịu bị mẹ điều khiển nữa. Những hành động sống ảo của Hồ Thái hậu diễn ra quá công khai khiến Hiếu Minh Đế không thể chấp nhận. Hồ Thái hậu thấy con phản đối liền tìm cách giết những người gần vua, quan hệ mẹ con ngày càng toxic.

Năm 528, vì ghét Trịnh Nghiễm, Hiếu Minh Đế yêu cầu tướng ngoại thành đưa quân vào giết Trịnh Nghiễm. Nhưng trước khi quân cứu viện tới, tin đã lọt tai Hồ Thái hậu. Bà liền... hạ độc giết chết Nguyên Hủ - chính con trai ruột của mình! Năm đó Nguyên Hủ mới 19 tuổi thôi các bạn ạ



(Ảnh minh họa)

Quân cứu viện hay tin liền kéo vào triều hỏi tội. Thấy nguy, Trịnh Nghiễm cao chạy xa bay bỏ mặc người yêu. Hồ Thái hậu sợ quá phải xuống tóc đi tu nhưng vẫn bị bắt. Kết cục: bà bị dìm nước sông Hoàng Hà đến chết.

Hết phim cho một người đàn bà "nhiều dục tính ít nhân tính", tàn nhẫn giết con ruột chỉ để bảo vệ bạn trai. Đúng là drama cung đình đời nào cũng kinh hoàng, nhưng level này thì quá sức tưởng tượng rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top